Vụ 4 người ở Hà Tĩnh bị điện giật chết: Tiếng khóc xé đêm trên cánh đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
27/10/2018 09:27 GMT+7

Giữa cánh đồng mênh mông sũng nước, tiếng khóc ai oán xé tan màn đêm của người thân 4 nạn nhân ở Hà Tĩnh bị điện giật chết khi thi công dựng cột viễn thông càng thêm thê lương. Đau đớn đến tột cùng.

Buổi chiều định mệnh
Chiều tối 26.10, trên cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) người dân ở gần đó bất ngờ nhìn thấy tia lửa điện từ đường dây 35 KV chạy ngang trên ruộng lúa phóng xuống vị trí có nhóm người đang thi công dựng cột viễn thông. Khi chạy ra xem, người dân hoảng hồn phát hiện 4 người đã bị điện giật cháy sém mặt mũi, nằm bất động dưới nền đất. Tất cả các nạn nhân đều đã tử vong. Chưa bao giờ, người dân nơi đây chứng kiến cảnh thảm khốc đến thế.
[VIDEO] 4 người bị điện giật chết khi thi công cột điện viễn thông
Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định là anh Phạm Văn Tình, anh Phạm Văn Lành (em trai anh Tình), ông Nguyễn Đức Ngoãn và anh Nguyễn Văn Cường (cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên). Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ 4 người bị điện giật tử vong là giữa cánh đồng PHẠM ĐỨC
Người thân của các nạn nhân khi đến được gần hiện trường xảy ra vụ việc thì trời đã tối. Mọi con đường dẫn đến vị trí 4 nạn nhân gặp nạn không còn phân định được đâu là bờ, đâu là ruộng. Họ chỉ biết gào khóc, đi liêu xiêu dưới ruộng lúa sũng nước trong vô định. Khi đến nơi, quần áo, mặt mày bị bùn đất bắn văng lên khắp người. Người thân ngã gục khi nhìn thấy người chồng, người cha nằm im lìm dưới đất lạnh. Tiếng khóc ai oán của họ dường như xé nát đêm đen tĩnh mịch.
Ngay trong đêm, Công an huyện Cẩm Xuyên phải điều một máy phát điện đến để khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó, người dân hiếu kỳ đổ về hiện trường mỗi lúc một đông hơn. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.
Tang thương xóm nghèo
Hơn 21 giờ đêm, từng chiếc xe cứu thương chở thi thể 4 nạn nhân xấu số về tới nhà, tiếng khóc than đến lạc giọng của người thân các nạn nhân vang lên lúc nửa đêm càng thảm thương bi đát.
Xe cứu thương chở các nạn nhân xấu số từ hiện trường về nhàPHẠM ĐỨC
Con đường dẫn vào thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) vào ban đêm vốn dĩ yên tĩnh thì hôm nay người dân lại đổ ra khỏi nhà. Mọi người chia nhau đi đến từng nhà 4 nạn nhân bị điện giật tử vong để động viên, hỗ trợ người thân làm các công việc mai táng.
Nhà của hai anh em ruột là anh Phạm Văn Tình và anh Phạm Văn Lành cách nhau chỉ vài bước chân. Người thân của hai anh này ngã quỵ khi hay tin dữ. Tại nhà anh Tình, cô con gái lớn Phạm Thị Thanh đứng ở giữa sân liên tục khóc gọi tên bố rồi gục xuống giữa nền đất. “Bố ơi! Sao bố lại bỏ mẹ, con và em trai mà đi thế. Bố nói vài ngày tới sẽ tổ chức đám cưới cho con lấy chồng cơ mà”, Thanh gào thét.
Người thân của anh Tình gào khóc PHẠM ĐỨC
Cạnh đó, nhà anh Lành cũng có rất đông người dân có mặt để thay vợ con anh lo hậu sự. Hai cậu con trai là Phan Văn Bình (17 tuổi) và Phan Văn Thành (15 tuổi) liên tục khóc than thảm thiết gọi tên bố. Theo người thân của anh này, để có tiền trang trải cuộc sống, anh Lành và anh Tình thường rủ nhau đi làm thuê, riêng công việc dựng cột viễn thông thì 2 anh cùng 2 người hàng xóm mới nhận làm thời gian gần đây.
Trong số 4 nạn nhân, anh Nguyễn Văn Cường là người nhỏ tuổi nhất khi mới chỉ 26 tuổi. Cường là con cả trong gia đình có hai anh em. Vì gia đình khó khăn nên khi học xong lớp 12, Cường không thi đại học mà ở nhà làm thuê. Bố và em trai Cường vài tháng trước cũng khăn gói vào miền Nam làm công nhân.
Nằm nhoài giữa nền nhà khi người thân đang tất bật lo hậu sự, chị Trần Thị Khươm (mẹ Cường) khóc than gọi tên con trai trong vô vọng khiến người dân có mặt tại nhà không cầm được nước mắt. Còn bà nội của Cường là Nguyễn Thị Tuyết đứng thất thần trước cổng bởi bà sốc nặng khi mất đứa cháu hiền lành.
Người dân đến nhà các nạn nhân để phụ giúp người thân lo hậu sự PHẠM ĐỨC
Kể từ khi nghe tin chồng là ông Nguyễn Đức Ngoãn (55 tuổi) gặp nạn, bà Chu Thị Duyên dường như không còn sức lực. Bà gục ngã không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Người chồng và là người thân duy nhất luôn bầu bạn bên cạnh bà suốt nhiều năm nay giờ đây đã vĩnh viễn mất đi.
Anh Nguyễn Đình Tú (hàng xóm với bà Duyên) cho biết, vợ chồng bà Duyên sinh được 3 người con gái thì 2 cô con gái đầu đi lấy chồng xa, cô con gái út năm lên 15 tuổi mất vì căn bệnh ung thư. Hàng ngày, ngoài cùng vợ làm mấy sào ruộng, ông Ngoãn còn tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Người thân ông Ngoãn đau đớn khi nhận hung tin PHẠM ĐỨC
“Chúng tôi quá bàng hoàng và xót xa khi chỉ trong một buổi chiều, 4 người hàng xóm hiền lành chất phác đã không còn nữa. Sau khi biết tin, người dân trong xóm đã cùng nhau đến các nhà nạn nhân để phụ giúp gia đình lo các công việc hậu sự và mai táng”, anh Tú nói.
Ông Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng, cho biết 4 nạn nhân là lao động tự do tại địa phương, được một nhà thầu thuê dựng cột kéo cáp cho đơn vị viễn thông. “Hiện UBND huyện Cẩm Xuyên và UBND xã Cẩm Hưng đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 11 triệu đồng để lo mai táng”, ông Dũng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.