Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Nạn nhân là người Việt

03/11/2019 06:14 GMT+7

Cảnh sát Anh tin rằng nạn nhân chết trong container ở Essex là công dân Việt Nam nhưng vẫn đang tiếp tục liên lạc với các bên để xác nhận.

Chưa thể công bố danh tính

Trợ lý Cảnh sát trưởng hạt Essex, ông Tim Smith trong cuộc họp báo rạng sáng qua 2.11 (giờ VN) thông báo đang làm việc với các cơ quan liên quan để phục vụ điều tra lẫn xác định danh tính 39 nạn nhân.

Nỗi đau từ làng quê nghèo trong vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh

Cảnh sát Essex ngày 1.11 dành một phút mặc niệm 39 nạn nhân tử vong trong container Ảnh: Cảnh sát Essex

Cảnh sát Essex ngày 1.11 dành một phút mặc niệm 39 nạn nhân tử vong trong container

Ảnh: Cảnh sát Essex

“Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là công dân VN và chúng tôi đang liên lạc với Chính phủ VN”, ông Smith, người phụ trách chung cuộc điều tra cái chết của 39 người trong container, thông báo. Ông Smith cũng cho biết thêm cảnh sát đang liên hệ trực tiếp với một số gia đình ở VN và ở Anh, đồng thời tin rằng đã xác định được gia đình của một số nạn nhân.
Chúng tôi tại Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đang làm việc ngày đêm với các đồng nghiệp ở Anh và VN. Thật đáng buồn khi tôi phải thông báo rằng tại thời điểm này cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân là công dân VN
Đại sứ Anh tại VN Gareth Ward
Do đang trong quá trình thu thập chứng cứ nên ông Smith nói thời điểm hiện tại không thể công bố danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ VN và các nước để xác định nạn nhân, hỗ trợ tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, theo thông cáo đăng trên trang web của cảnh sát Essex.

Đại sứ Anh nói về vụ 39 người chết ở Essex: Tuần lễ khó khăn nhất của một nhà ngoại giao

Bên cạnh đó, đại diện cảnh sát Essex kêu gọi những người có thông tin liên quan nhanh chóng liên hệ với cảnh sát thông qua số điện thoại đường dây nóng 0800 056 0944 (nếu gọi từ Anh) và 0044 207 158 0010 (nếu gọi từ nước ngoài) hoặc thông qua website mipp.police.uk. Cả hai cách này đều được hỗ trợ tiếng Việt để người Việt trình báo.

Manh mối mới

Cũng trong hôm qua, xuất hiện thêm một số thông tin cho thấy chiếc container, trước khi được đưa từ cảng Zeebrugge (Bỉ) sang Essex, nơi phát hiện chứa 39 thi thể bên trong ở Essex ngày 23.10, đã đi qua hành trình tương tự trước đó một tuần.
Chiếc container này của Hãng Global Trailer Rentals (GTR, CH Ireland) cho Ronan Hughes thuê vào ngày 15.10. Ronan (40 tuổi) và em trai Christopher (34 tuổi), ở Armagh (Bắc Ireland), là hai nghi phạm chính đang bị cảnh sát Anh truy nã với cáo buộc tội ngộ sát và đưa người nhập cư trái phép liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân trên.

Vụ 39 người chết trong xe container: Truy tố tài xế tội ngộ sát

Theo tờ The Times, dữ liệu định vị GPS cho thấy chiếc container được chuyển từ Zeebrugge (Bỉ) sang Purfleet thuộc Essex vào ngày 18.10. Sau đó, nó tiếp tục được chuyển đến một con đường đất bên cạnh bãi đậu xe tải D&J Exports ở Orsett cũng thuộc Essex. Khu vực này bị cho là một điểm nóng về tình trạng buôn người. Một người sống gần đó nói đã nhìn thấy khoảng 15 - 20 người nhập cư nhảy ra khỏi một chiếc xe chở container. Tuy nhiên, ông Peter Hyams, chủ của D&J Exports nói không có dữ liệu nào cho thấy chiếc xe chở container đã dừng lại đây. Cũng theo dữ liệu GPS, chiếc container được đưa đến một số bãi phế liệu, kho bãi trong khu vực trước khi đến cảng Dover rời khỏi Anh vào chiều cùng ngày.

Vai trò của các nghi phạm

Đến nay, đã có 2 người bị truy tố liên quan đến vụ việc là 2 tài xế người Bắc Ireland Maurice Robinson (25 tuổi) và tài xế Eamon Harrison (22 tuổi). Cả hai đều bị buộc tội ngộ sát, âm mưu vận chuyển người trái phép và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Harrison bị cho là người lái xe chở chiếc container đến cảng Zeebrugge trước khi nó được đưa sang Purfleet ở Essex vào ngày 23.10, nơi Robinson chở chiếc container đến khu công nghiệp gần đó và phát hiện 39 thi thể. Robinson bị bắt ngay tại hiện trường trong khi Harrison bị nghi đã đi sang Pháp rồi quay về Dublin (CH Ireland) và bị bắt vào ngày 26.10. Ba người khác bị cảnh sát Anh bắt vào cùng ngày 26.10 vì tình nghi phạm tội ngộ sát và âm mưu đưa người nhập cư trái phép nhưng đều được cho tại ngoại.
Trong khi đó, cảnh sát Anh đang ráo riết truy nã hai anh em nhà Hughes, bị cho là đóng vai trò chủ chốt trong vụ việc. Christopher, còn gọi là Chrissy, là giám đốc “Công ty hậu cần C Hughes” trụ sở ở Armagh. Ronan, còn gọi là Rowan, được cho là chủ “Công ty vận tải C Hughes” trụ sở ở thị trấn Tyholland thuộc Monaghan (CH Ireland), cách công ty của Christopher khoảng 3 km.
Chiếc xe mà Harrison lái bị bắt giữ ở Dublin ngày 26.10 được cho là có liên quan đến Ronan, theo tờ The Times. Ronan là người đã gọi điện cho cảnh sát Essex vào rạng sáng 23.10 để cố moi thông tin mà cơ quan chức năng nắm được. Theo tờ The Irish Sun, anh em nhà Hughes đã rời khỏi nơi sinh sống tại Monaghan sau khi bị cảnh sát truy nã vào ngày 29.10.
Cảnh sát Bắc Ireland đã bắt giữ một chiếc xe chở container có logo R.Hughes nghi liên quan đến anh em nhà Hughes tại TP.Lisburn, gần Belfast ngày 31.10 nhưng không bắt thêm người nào.
Theo tờ Daily Mail, đây chính là một trong hai chiếc xe chở container đã bị Cơ quan Tiêu chuẩn phương tiện và tài xế Anh (DVSA) truy đuổi gần cảng Grimsby, bờ đông Anh vào đầu tháng 10. Chiếc xe thứ hai dán logo C Hughes. Một tài xế quay phim lại được sự việc và đăng lên Facebook cho biết hai chiếc xe đã cố tình tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra. Một phát ngôn viên của DVSA từ chối bình luận về vụ việc, theo Belfast Live.

Đại sứ Anh: “Đây là tuần lễ khó khăn nhất của tôi”

Sau khi cảnh sát Anh tin rằng các nạn nhân là người Việt, chiều 2.11, Đại sứ Anh tại VN Gareth Ward đã phát đi một video chia sẻ thông điệp bằng tiếng Việt. Đại sứ Ward cho biết “đây là một trong những tuần lễ khó khăn nhất” với ông trong sự nghiệp là một nhà ngoại giao khi theo dõi thảm kịch kinh hoàng tại Essex và chứng kiến sự lo lắng, quan tâm về sự việc này ở VN.
“Chúng tôi tại Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đang làm việc ngày đêm với các đồng nghiệp ở Anh và VN. Thật đáng buồn khi tôi phải thông báo rằng tại thời điểm này cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân là công dân VN”, đại sứ nói và cho biết: “Là một người cha, người anh, người chồng và người con, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình theo cách này và ở một nơi thật xa quê hương như vậy”. Đại sứ cũng khẳng định, mặc dù các cơ quan chức năng của Anh chưa thể công bố danh tính bất kỳ nạn nhân nào ở thời điểm này, cảnh sát Essex vẫn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ VN và các cơ quan liên quan để nhận dạng nạn nhân và sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.
Ngoài lời chia buồn, Đại sứ Ward cũng gửi đến những lời cảnh tỉnh. Ông cho rằng những tội ác này thường diễn ra trong bóng tối và chúng ta không hay nghe về chúng; đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy sốc khi theo dõi những chi tiết về vụ việc. “Bên cạnh việc thương tiếc cho những người đã khuất, chúng ta cũng nên nghĩ về những người tiếp theo có thể bị tội phạm mua bán người lợi dụng để có thể ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra. Đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, ở Anh, ở VN và trên thế giới”, ông nói. Với cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, Đại sứ Anh “cam kết sẽ cùng các đồng nghiệp của mình nỗ lực hết sức để bảo vệ nhân phẩm của các nạn nhân”.
 

Bộ Ngoại giao VN: “Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng”

Ảnh: Ngọc Thắng

Sau khi cảnh sát hạt Essex (Anh) ra thông báo “tin rằng các nạn nhân là người VN”, sáng 2.11, Bộ Ngoại giao cũng dẫn thông tin từ Đại sứ quán VN tại Anh cho biết, ngày 1.11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại đông bắc London, Anh.
Trước thông tin này, sáng 2.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gọi đây là “một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng”. “Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”, thông báo của người phát ngôn cho biết.
Theo bà Hằng, ngay từ đầu vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán VN tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng, các địa phương VN và Anh, cung cấp thông tin liên quan từ VN để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân; mở đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có nạn nhân là công dân VN. Hiện đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng VN để kiểm tra chéo. Bộ Công an VN và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch VN và sớm công bố thông tin.
Bên cạnh đó, bà Hằng cũng nhấn mạnh, VN lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. VN kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự. “Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng VN trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”, người phát ngôn đề nghị.
Cũng trong sáng 2.11, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh (ảnh) đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình trên Twitter. “Với lòng tiếc thương sâu sắc, tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành và sự cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. VN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Anh trong vụ việc này”, Phó thủ tướng viết.
Vũ Hân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.