Vòng loại World Cup 2022: Malaysia gục ngã trước UAE vì sai lầm hàng thủ

10/09/2019 22:29 GMT+7

Hai sai lầm của hàng thủ đã khiến Malaysia chịu thất bại 1-2 đầy luyến tiếc trước UAE trên sân nhà trong lượt trận thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 10.9.

Chủ nhà Malaysia tiếp đón UAE ít nhiều vẫn chưa quên nỗi ám ảnh của vòng loại World Cup 2018 ở 4 năm trước. Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia khi họ thảm bại đến tỷ số 0-10 trên sân của UAE. Tuy nhiên, chính điều này đã góp thêm tinh thần cho khát khao “báo thù” của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe, nhất là khi Malaysia trải qua quãng thời gian có những thành tích tích cực.
Ngoài ngôi á quân AFF Cup 2018, Malaysia vừa có khởi đầu như mơ ở lượt trận đầu bảng G với chiến thắng 3-2 ngay trên “chảo lửa” Bung Karno của Indonesia. Người hùng của trong chiến thắng trước kình địch Indonesia là tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh với một cú đúp. Chân sút gốc Gambia cũng là sự thay đổi đáng chú ý nhất trong đội hình xuất quân của đội chủ.

400.000 USD, con số quá "khủng" để mua bản quyền trận Indonesia - Việt Nam

Cùng với việc được chơi trên sân nhà Bukit Jalil có sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả, tinh thần quyết tâm và khát khao “báo thù” đã được Malaysia sớm đem ra “chiêu đãi” UAE bằng một bàn thắng ở giây thứ 30 sau tiếng còi khai cuộc. Theo đó, khi đội bóng Tây Á vẫn chưa “nóng máy” và họ phải trả giá cho sự chủ quan của hàng thủ khi Syafiq Ahmad băng vào đánh đầu ghi bàn từ đường tạt bóng ở cánh phải của hậu vệ Matthew Davies, một cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia.

Malaysia (phải) đã không thể "báo thù" cho thảm bại 0-10 trước UAE cách đây 4 năm

AFC

Bàn thắng mở tỷ số sớm như một liều doping cho đoàn quân của HLV Cheng Hoe. Bởi ở những phút sau đó, Malaysia đã liên tiếp khiến hàng thủ UAE chảo đảo với những đường lên bóng ở 2 cánh đầy tốc độ nhờ tài năng và sức trẻ của Safawi Rasid (cánh trái) và sự dũng mãnh của Sumareh (cánh phải). Trong đó, nếu Syafiq và Davies chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm thì có lẽ Malaysia đã có một cuộc mở đầu “báo thù” ngọt ngào.
Trong khi đó, đội hình 4-2-3-1 của UAE đã không thể vận hành trơn tru trước sức ép quá lớn từ phía đội bóng Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk thực sự kiểm soát thế trận sau nửa giờ thi đấu khi Malaysia chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu.
Tuy nhiên, việc trao thế chủ động đã khiến đội chủ nhà bộc lộ những điểm yếu ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí của 2 trung vệ Shahrul Saad và Adam Nor Azlin. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, UAE đã trừng phạt hàng thủ của Malaysia với một pha bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 43 nhờ công của tiền đạo nổi tiếng Ali Ahmed Mabkhout.
Mặc dù HLV Cheng Hoe đã có một số thay đổi nhân sự trong hiệp 2 nhưng Bukit Jalil lại một lần nữa trải qua nỗi ám ảnh của 4 năm về trước. Trên thực tế, Malaysia đã có 45 phút còn lại của trận đấu không hề tồi (trong đó một lần đưa bóng trung cột dọc) nhưng sự lỏng lẽo của hàng thủ một lần nữa khiến họ trả giá đắt với bàn thua thứ hai ở phút 75. Theo đó, từ một pha phát bóng dài, cặp trung vệ Shahrul Saad và Adam Nor Azlin một lần nữa để Mabkhout vượt qua và lần thứ hai đánh bại thủ môn Farizal Marlias, ấn định chiến thắng 2-1 cho UAE.

Mabkhout (áo số 7) 2 lần trừng phạt hàng thủ của Malaysia

CHỤP MÀN HÌNH

Cái tên Mabkhout thực sự lại gieo nỗi ám ảnh cho người Malaysia khi từng lập cú hattrick trong chiến thắng hủy diệt 10-0 ở 4 năm trước. Thất bại 1-2 trên sân nhà lần này cũng chính là tỷ số mà Malaysia bại trận trước UAE ở vòng loại World Cup 2018.
Ở trận đấu còn lại của bảng G diễn ra sớm hơn, Thái Lan bắt đầu thể hiện sức mạnh dưới triều đại của tân HLV Akira Nishino khi thắng đậm chủ nhà Indonesia 3-0 nhờ cú đúp của Supachok Sarachart và hậu vệ Theerathorn Bunmathan (đá phạt 11m). Trận thắng này giúp Thái Lan tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm, kế đến là UAE, Malaysia (cùng có 3 điểm), Việt Nam (1 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.