Kết quả U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia, VCK châu Á: Giành vé vào tứ kết

Giang Lao - Quang Huy - Minh Tân và 1 người khác
08/06/2022 19:01 GMT+7

Với trận thắng nhẹ nhàng trước U.23 Malaysia trong trận đấu diễn ra vào 20 giờ hôm nay, U.23 Việt Nam đã giành chiếc vé thứ 2 của bảng C vào tứ kết vòng chung kết U.23 châu Á.

Tường thuật trực tiếp
U.23 Việt Nam vs U.23 Malaysia

Niềm vui của các cầu thủ U.23 Việt Nam

PHÚC THẮNG

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Gánh nặng tinh thần của Malaysia

Bảng C giải U.23 châu Á 2022 đã xác định được đối thủ đầu tiên phải sớm rời cuộc chơi là U.23 Malaysia sau 2 trận thua đậm trước U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan. Chân ghế HLV Brad Maloney đang lung lay dữ dội và trận gặp U.23 Việt Nam cũng có thể là cơ hội cuối cùng để vị HLV người Úc gỡ gạc danh dự. Nếu U.23 Malaysia tiếp tục để lại lối chơi thiếu thuyết phục và thất bại, ông Brad sẽ bị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sa thải trước khi hợp đồng đôi bên hết hạn vào cuối năm nay.

Tiến Long (trái) được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng

PHÚC THẮNG

Thậm chí theo tiết lộ của báo chí Malaysia, HLV Brad Maloney đang chịu sức ép rất lớn trước nguy cơ sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bất kể trận đấu với U.23 Việt Nam có kết quả ra sao. Nhà báo Farah Azharie của tờ New Straits Times tiết lộ, FAM rất thất vọng vì HLV Brad Maloney đã trải qua liên tiếp 2 giải đấu được xem là không thành công, gồm trắng tay ở SEA Games 31 dù thi đấu có tiến bộ và thất bại quá đậm ở giải U.23 châu Á. Do đó, FAM đang tính đến cải tổ bộ máy đầu não của đội bóng với nhiều khả năng U.23 Malaysia sẽ được giao cho HLV Pau Marti Vicente (người Tây Ban Nha), hiện là trợ lý của HLV tuyển Malaysia Kim Pan-gon (người Hàn Quốc).

Trả lời giới truyền thông Malaysia, HLV Brad Maloney xác nhận: “Điều tôi có thể làm lúc này là giúp các cầu thủ thoải mái về tinh thần và ra sân chơi trận cuối với U.23 Việt Nam trong tâm thế tốt nhất. Việc tập luyện trong lúc này chưa hẳn là điều tốt nhất, vấn đề quan trọng nhất là các cầu thủ cần vượt qua sự thất vọng sau các kết quả rất không tốt vừa qua. Yếu tố tâm lý có thể sẽ quyết định thắng bại của U.23 Malaysia. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, tôi cũng sẽ phải đánh giá lại từng cầu thủ, sẽ có sự cải tổ về đội hình cho trận đấu cuối của vòng bảng, cũng là trận đấu cuối của chúng tôi tại U.23 châu Á 2022”.

Bậc thầy tâm lý

Nếu U.23 Malaysia tâm trạng nặng nề bao nhiêu thì U.23 Việt Nam lại hứng khởi bấy nhiêu, dù không nắm trong tay quyền tự quyết. HLV Gong Oh-kuyn cũng thực sự là bậc thầy về mặt tâm lý khi ông có cách truyền lửa cũng độc đáo và hiệu quả không thua kém người tiền nhiệm Park Hang-seo. Ông Park luôn đề cao “tinh thần Việt Nam”, còn ông Gong đề cao tính tập thể và không buông bỏ. Ông Gong chia sẻ với học trò: “Một trận đấu kéo dài 90 phút và chúng ta phải chiến đấu từ giây đầu tiên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc, không được mất tập trung bất kỳ một khoảnh khắc, một thời điểm nào. Chúng ta đã từng ghi bàn ở ngay giây 17 trận gặp U.23 Thái Lan, nhưng lại cũng để thủng lưới 1 bàn ngay khi trận đấu chỉ còn được tính bằng phút. Chúng ta đã để U.23 Hàn Quốc ghi bàn trước, nhưng nhờ tự tin và đoàn kết tuyệt đối mà chúng ta đã gỡ hòa. Vì thế, ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, chúng ta càng phải biết phát huy điểm mạnh của mình và khắc chế những điểm yếu. Phải tập trung và nỗ lực cao nhất. Phải thể hiện được sức mạnh và hướng tới một chiến thắng”.

HLV Gong Oh-kyun có phong cách cầm quân khá đặc biệt, sử dụng những gì mình có và nỗ lực giữ được những gì mình có chứ không thay đổi hay phụ thuộc quá nhiều vào lối chơi của đối phương. U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc không giống nhau về đẳng cấp, nhưng U.23 Việt Nam đều có cách tiếp cận trận đấu giống nhau là có xu hướng tấn công. Dĩ nhiên, xu hướng này sẽ có cơ hội lặp lại ở trận gặp U.23 Malaysia vào tối nay.

HLV Nguyễn Thành Công nhận xét: “Chúng ta không thể yêu cầu đội U.23 Việt Nam chơi theo cách mà chúng ta muốn là phải phòng ngự thật chắc rồi mới tính đến hiệu quả tấn công. Bởi U.23 Việt Nam đang chơi theo cách mà ông Gong Oh-kyun mong muốn và thực tế đã chứng minh, họ đã thực thi rất tốt. Tôi cho rằng bằng cách riêng của mình, ông Gong sẽ càng đẩy khát khao chiến thắng của học trò lên mức độ cao hơn. Ở 2 trận đấu trước, không phải U.23 Việt Nam đã hoàn hảo thực sự, nếu không muốn nói là có lúc thể lực bị bào mòn nhưng chính ý chí đã giúp khỏa lấp được một vài điểm yếu về chuyên môn. U.23 Việt Nam lúc này có độ lì lợm, bền bỉ. Ông Gong sẽ không để cầu thủ bị phân tâm quá mức vào trận đấu cùng giờ giữa U.23 Thái Lan và Hàn Quốc mà sẽ yêu cầu tất cả phải “cô đọng” toàn bộ tinh thần vào trận đấu sống còn trước Malaysia. Xét về mặt lịch sử, trong nửa thập niên qua, bóng đá Malaysia không thắng Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U.23. Tôi tin, với nghệ thuật dẫn dắt tài tình của mình, ông Gong sẽ có cách điều binh khiển tướng phù hợp để U.23 Việt Nam kéo dài chuỗi thành tích đặc biệt này. Chúng ta mong chờ U.23 Việt Nam sẽ vào được tứ kết”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Công: “Sự chặt chẽ và quyết liệt trong phòng ngự là điều mà U.23 Việt Nam đã làm khá tốt ở 2 trận đấu đầu tiên. Vì thế hàng hậu vệ 4 người sẽ không thay đổi, với Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long. Các bạn để ý mà xem, cả 4 hậu vệ này đều có xu hướng tấn công và đều có khả năng ghi bàn rất tốt. Tôi nghĩ, có thể ông Gong sẽ có thay đổi ở 1 đến 2 vị trí, mà có thể tiền đạo Văn Tùng sẽ được đá ngay từ đầu. Tôi có cảm giác như vậy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.