Vòng chung kết U.21: Thành công ngoài mong đợi của HAGL và Học viện Nutifood

25/12/2021 06:43 GMT+7

Trước ngày giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 khởi tranh, nói đến ứng viên nặng ký sẽ góp mặt trong top 4, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cái tên như Viettel, Hà Nội, Nam Định, PVF Hưng Yên, Đồng Tháp hoặc Sông Lam Nghệ An . Nhưng thật bất ngờ khi 2 đội bóng HAGL và Học viện Nutifood giờ đây đã chen chân vào nhóm này.

Vòng chung kết U.21 lần này phải nói là quá hay về mặt chuyên môn khi tất cả các đội bóng lọt vào top 8 đội đều xứng đáng. Đó là nhờ việc từ vòng loại do điều kiện di chuyển thi đấu ở các địa phương không thuận lợi, nhất là phía Nam nên Ban tổ chức quyết định gom hết về cụm sân phía Bắc để tranh tài. Nhờ đó việc xáo trộn bốc thăm không theo khu vực nữa đã giúp cho ngay từ vòng loại, các trận đấu đã hay và gay cấn. Một vài bất ngờ đã xảy ra như chuyện Becamex Bình Dương thắng 3 trận vẫn bị loại hay Đồng Tháp ứng viên từng 2 năm liên tiếp giành huy chương đồng cũng gục ngã không thể lọt vào top 8.

Các cầu thủ Học viện Nutifood lọt vào bán kết sau khi vượt qua Nam Định trận cuối

Khả Hòa

Khi bốc thăm cho vòng chung kết giữa 8 đội dù đã từng chứng kiến nhiều trận chơi hay của 2 đội HAGL và học viện Nutifood trước đây, nhưng cũng ít người nghĩ rằng họ sẽ đi sâu vào giải. Với đội bóng phố Núi thì họ đã trải qua những giờ phút nghẹt thở và trầy trật ở bảng A vòng loại khi thua Hà Nội, bị Gia Định và Thanh Hóa cầm chân và chỉ may mắn lọt vào top 8 nhờ Gia Định không thể thắng đậm Khánh Hòa trận cuối. Còn với Học viện Nutifood trận đầu cũng bị Bình Dương quật ngã và dù sau đó đã chơi tốt trong đó có trận thắng đội đương kim vô địch Viettel để xếp nhì bảng C lọt vào vòng chung kết, nhưng cũng ít người tin đội bóng của thầy Giôm có thể đi sâu.

Niềm vui của hậu vệ Thanh Nhân khi ghi bàn thắng quyết định giúp HAGL vào bán kết

Khả Hòa

Đơn giản bởi sau khi có kết quả bốc thăm, Học viện Nutifood rơi vào bảng rất nặng có Hà Nội với nhiều tuyển thủ U.23, Sông Lam Nghệ An đội á quân năm rồi và Nam Định đội hạng ba năm rồi đều có nhiều cầu thủ U.23 và đang chơi ở V-League như Mai Sỹ Hoàng, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Việt.. nhiều người lo ngại cho đội bóng non trẻ của bầu Hải khó đứng vững. Tương tự HAGL ở chung bảng với đương kim vô địch Viettel , chủ nhà PVF Hưng Yên là đã thấy khó rồi nói chi đến Đà Nẵng cũng đang quyết tìm lại chính mình.

Vậy mà cả 2 đội bóng ít được chờ đợi này đã gây sốc khi cùng lọt vào bán kết. HAGL đã khởi đầu không mấy thuận lợi khi hòa với Đà Nẵng trong thế rượt đuổi, nhưng đã chơi cực hay đầy bất ngờ khi quật ngã chủ nhà bằng lối đá phòng ngự phản công chưa từng thấy ở đội bóng này. Và đến trận cuối khi chỉ cần 1 điểm là đủ loại nhà vô địch của giải thì Lê Minh Bình và đồng đội đã làm được một cách đầy bản lĩnh. Cú sút xa hơn 30m của hậu vệ Thanh Nhân không chỉ thể hiện sự quyết đoán trong xử lý của cầu thủ này mà còn cho thấy khát khao mạnh mẽ và không hề bị lung lay tinh thần của các cầu thủ phố núi để gỡ hòa rất ngoạn mục, xứng đáng bước tiếp vào bán kết.

Chân sút tuyển U.23 Việt Nam Nhâm Mạnh Dũng đã không thể giúp Viettel vượt qua sự đeo bám của HAGL

Khả Hòa

Còn học viện Nutifood gây ngạc nhiên nhiều hơn trong trận đấu bùng nổ bàn thắng trước Sông Lam Nghệ An. Đó là một trận mà sức trẻ của dàn cầu thủ mới 18-19 tuổi này đã đánh bại nhiều đàn anh 20-21 tuổi, thậm chí có đến 3 cầu thủ 22 tuổi trong đội hình. Thầy Giôm chỉ nói sau chiến thắng này là “ Chúng tôi biết đối thủ mạnh, nhưng cầu thủ chúng tôi cũng tự tin có thể đánh bại họ bằng chính những gì chúng tôi đã xây dựng, tích lũy từ hơn 1 năm qua”. Sự tự tin đó đã lan tỏa mạnh mẽ sau trận thắng 4-3 vô cùng kịch tính trước đội bóng xứ Nghệ và dù thua Hà Nội vì đối thủ bản lĩnh hơn, nhưng những đôi chân của Thanh Khôi, Quốc Việt và đồng đội vẫn đủ mạnh mẽ để quật ngã Nam Định.

Nguyễn Thái Quốc Cường của Học viện Nutifood đi bóng tấn công

Khả Hòa

Việc cùng có mặt ở bán kết của cả HAGL lẫn Học viện Nutifood đánh dấu sự trưởng thành không chỉ về mặt kỹ chiến thuật của các cầu thủ từ lò đào tạo xuất thân ở Hàm Rồng này mà quan trọng là giờ đây những người cầm quân cũng hiểu được khi xây dựng bản sắc để tạo nên sức mạnh thì sự hiệu quả vẫn đặt lên hàng đầu, chứ không chỉ thuần túy đá đẹp, đá tấn công một cách máy móc như trước. Xây dựng lối chơi phù hợp qua từng trận, nhìn đối thủ để chơi, tạo cho mình một chỗ đứng, chính là những chiến lược đúng đắn giúp cho cả HAGL lẫn học viện Nutifood tạo nên sức bật.

Niềm vui vào bán kết của U.21 Hoàng Anh Gia Lai

Khả Hòa

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (trái) đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn

Khả Hòa

Vòng chung kết U.21 lần này có quá nhiều bất ngờ khi các đội từng giành huy chương năm rồi đều rơi đài là Viettel, Sông Lam Nghệ An và Nam Định (trước đó ở vòng loại là Đồng Tháp). Cả 4 đội góp mặt ở bán kết lần này thì Hà Nội và PVF Hưng Yên vẫn được đánh giá cao hơn cả, nhưng bất ngờ vẫn đang hiện hữu vì biết đâu cả HAGL lẫn Học viện Nutifood lại gây sốc ở ngày mai 26.12 thì sao?

Lịch đấu bán kết: 14 giờ ngày 26.12: Hà Nội- Hoàng Anh Gia Lai

16 giờ 15 ngày 26.12: PVF Hưng Yên- Học viện Nutifood

Các trận bán kết nếu hòa sau 90 phút sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội vào chơi chung kết

Đài VTV, HTV thể thao, Bóng đá TV, VTC, K+, SCTV và Truyền hình báo Thanh Niên trực tiếp các trận này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.