Với biển - Thơ của Ngô Thế Oanh

21/02/2016 05:00 GMT+7

ta đã vùi trong cát ta đã dầm trong sóng ta đã cháy đen vì nắng

ta đã vùi trong cát
ta đã dầm trong sóng
ta đã cháy đen vì nắng

những ngọn gió mặn
thổi suốt đời trong máu ta
thổi suốt đời trong những giấc ta mơ

ta học Người tình yêu
ta học Người tự do
ta học Người bão táp

như cánh buồm bị đánh cho gãy nát
bị quăng quật trên những bãi bờ xa lắc
lấp vùi trong lãng quên

Người đã đưa ta trở lại
Và như ngày thứ nhất
trong xanh biếc của Người ta lại hồi sinh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.