Với bạn, trách nhiệm là gì?

Là khi bạn kiên quyết theo đến cùng sự lựa chọn của mình, sống hết mình với nó và không hối tiếc nếu sự lựa chọn đó không đem đến cho bạn một kết quả tốt đẹp.

Là khi bạn không để người khác phải lo lắng về cách sống, về hành vi, ngôn ngữ cũng như thái độ ứng xử của bạn với những người xung quanh.
Là khi bạn không làm đau lòng những người bạn yêu thương hoặc yêu thương bạn vì lý do này khác.
Là khi bạn sẵn sàng nhận lỗi nếu chẳng may mắc phải sai lầm và tìm cách khắc phục, không kêu ca cũng không đổ vấy cho người khác.
Là khi bạn luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình vì e rằng một câu nói khinh suất, lỡ lời cũng có thể làm tổn thương người nghe hoặc ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ.
Là khi bạn không dễ dãi gieo yêu thương, hy vọng và niềm tin nơi người khác rồi lẳng lặng biến mất không một lý do, không một lời giải thích.
Là khi bạn luôn tự ý thức được rằng tự thân bạn phải xoay xở để tồn tại và phát triển thay vì cứ trông chờ, dựa dẫm vào người khác.
Là khi bạn tự quyết định và tự tin về hành vi của mình, không phải vì bị thôi thúc bởi ý kiến của ai đó nhưng sẵn sàng đối mặt với hậu quả (nếu có).
Người ta đánh giá mức độ chững chạc, trưởng thành của một ai đó dựa vào tinh thần trách nhiệm của họ đối với mọi người xung quanh và với chính bản thân mình. Bạn có tự tin rằng mình đã đủ trưởng thành rồi không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.