Võ Hạ Trâm tiết lộ tuổi học trò 'dữ dội' quay bài, trốn giám thị

25/08/2020 10:20 GMT+7

Võ Hạ Trâm khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về tuổi học trò 'dữ dội' của mình khi từng ăn hàng, chạy trốn giám thị và đặc biệt là quay bài trong những giờ kiểm tra.

Tập 11 Hãy nghe tôi hát nhí với chủ đề Tuổi học trò sẽ có sự tham gia của ca sĩ Nam Cường và Vũ Phương trong vai trò ca sĩ khách mời, bên cạnh nữ giám khảo chính là Võ Hạ Trâm. Xuất hiện trong màn chào đầu, cả ba giám khảo có những màn tung hứng hài hước mang lại tiếng cười cho mọi người. Cụ thể, khi thấy đàn em, Đình Toàn liền hỏi: “Ba bạn là học sinh hả?”. Để không bị hiểu lầm, Vũ Phương tiết lộ mình là thầy giám thị, còn Nam Cường là thầy giáo dạy thể dục. Trong khi đó, Võ Hạ Trâm úp mở tiết lộ nếu không có mình thì ngôi trường không thể nào hoạt động được. Khi mọi người suy đoán là hiệu trưởng thì nữ ca sĩ bất ngờ cho hay cô vào vai bán căn tin khiến khán giả được phen cười không ngớt.

Võ Hạ Trâm hào hứng hội ngộ Nam Cường, Vũ Phương trong đêm thi 11 Hãy nghe tôi hát nhí lên sóng tối 26.8 trên THVL1

Ảnh: BTC

Nam Cường kể cứ mỗi lần nói về thời mực tím, anh luôn nhớ đến những lần “chinh chiến" tại các cuộc thi hát. Khi đó, giọng ca Bay giữa ngân hà vẫn còn học tập tại Đà Nẵng và là một “cây văn nghệ" với nhiều thành tích ấn tượng. Anh nói: “Cứ mỗi lần đi thi, đội của chúng em gần như không biết giải nhì là gì”. Lắng nghe chia sẻ của đàn em, MC Đình Toàn trêu chọc: “Vậy là toàn giải ba phải không". Trước tình huống này, nam ca sĩ phải lên tiếng đính chính: “Hồi đó đội văn nghệ trường em hoạt động rất mạnh, đi đến đâu là người ta “sợ” đến đó”. Tiếp lời, Đình Toàn nói thêm: “Đội văn nghệ của em cầm gạch đá theo hay sao mà ai cũng sợ?”. Nam Cường nhanh chóng phủ nhận, anh giải thích: “Tại vì hồi đó đội có rất nhiều bạn hát rất hay và hoạt động văn nghệ sôi nổi. Gần như đi đâu trường em cũng được mọi người chào đón và lúc nào cũng đạt giải nhất, giải đặc biệt”.

Nam Cường tự hào thời đi học thi văn nghệ đến đâu nhất đến đó

Ảnh: BTC

Tuổi học trò của Vũ Phương cũng giống như Nam Cường, anh tham gia văn nghệ suốt 12 năm đi học và lúc nào cũng đoạt giải nhất. Nhưng bên cạnh những ký ức tươi đẹp đó, cũng có một kỷ niệm xấu hổ mà quán quân của chương trình Hãy nghe tôi hát 2019 không thể nào quên được. Anh kể trong một cuộc thi, sau khi thi hát xong nam ca sĩ phải tiếp tục tham gia phần thi hùng biện. Vì vậy, các bạn trong lớp Vũ Phương phải giúp anh thay đồ thật nhanh. Cũng vì quá vội vàng mà các bạn nữ tụt luôn quần của anh xuống. “Nhưng lúc đó mọi người đều quá tập trung nên em cũng không biết mắc cỡ là gì”, nam ca sĩ nhớ lại.
Võ Hạ Trâm kể trường cấp 3 của cô cấm học sinh mang đồ ăn vặt vào lớp, nhưng trường cấm điều gì thì cô lại làm điều đó. Nữ ca sĩ thường cuốn tà áo dài để giấu đồ ăn, có lần phải chạy trốn vì bị thầy giám thị bắt gặp. Theo giọng ca Chợt như giấc mơ, đây là cách cô rèn luyện thể lực cùng giáo viên. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiết lộ cô từng chuẩn bị rất kỹ càng cho việc quay bài trong lớp nhưng lại thất bại “ê chề”. Võ Hạ Trâm nhớ lại: “Em quay bài rất tinh tế. Mở tập là xưa rồi, em ghi lên bàn bằng bút chì. Nhưng bữa đó vào kiểm tra thì cô đổi bàn, đành thôi vậy". Chia sẻ của cô khiến nhiều người bật cười thích thú.
Tập 11 Hãy nghe tôi hát nhí với chủ đề Tuổi học trò sẽ lên sóng tối 26.8 trên THVL1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.