Võ Hạ Trâm bỏ tiền túi tặng thí sinh 'Hãy nghe tôi hát nhí'

03/09/2020 11:04 GMT+7

Ấn tượng trước màn biểu diễn của hai thí sinh Hà Mi và Quỳnh Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm không ngại bỏ tiền túi 10 triệu đồng để động viên.

Đêm thi thứ 12 của Hãy nghe tôi hát nhí với chủ đề Tuổi học trò vừa lên sóng tối 2.9 trên kênh THVL1. Chương trình tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều tiếc nuối với những kỷ niệm thời cắp sách đến trường qua phần dự thi của ba thí sinh nhí là Hoàng Thiên Nga, Hà Mi và Đức Danh.
Cô bé Hoàng Thiên Nga chọn cho mình ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa để mở đầu chương trình tuần này. Em muốn gửi tặng đến ba mẹ, anh chị và cả các khán giả như một món quà đưa mọi người quay trở lại với những kỷ niệm tươi đẹp tuổi học trò. Thí sinh nhí còn chinh phục khán giả bởi cách hát đầy cảm xúc, kỹ thuật hát giả thanh chắc chắn. Giám khảo Võ Hạ Trâm rất thích màn trình diễn, khen ngợi sự tiến bộ của Hoàng Thiên Nga trong cách hát và cách đặt tình cảm vào từng ca từ. Vũ Phương khẳng định nữ thí sinh bản lĩnh khi lên nửa tông ở đoạn cuối bài hát để thử thách chính mình và đã làm tốt. Trong khi đó, ca sĩ Nam Cường cảm ơn cô bé vì đã gợi lại cho anh rất nhiều cảm xúc thời còn đi học.

Thiên Nga và Đức Danh có màn thể hiện ấn tượng trong đêm thi chủ đề tuổi học trò

Ảnh: BTC

Không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, Đức Danh không có cơ hội được đến trường vì điều kiện gia đình khó khăn. Cũng chính vì vậy mà ca khúc Tình bạn thân do cậu bé 13 tuổi thể hiện càng khiến khán giả xúc động. Ca sĩ Vũ Phương chia sẻ anh “nổi da gà” mấy lần vì giọng hát nhẹ nhàng đầy cảm xúc của Đức Danh. Nam ca sĩ còn đặc biệt yêu thích khuôn mặt “sáng trưng” rất thiện cảm của cậu bé trên sân khấu. Võ Hạ Trâm đồng tình với lời khen ngợi của Vũ Phương. Nữ giám khảo còn khẳng định Đức Danh rất giống cô ở điểm hiền lành. Vừa dứt lời, giọng ca Chợt như giấc mơ lại bị MC Đình Toàn “cười khẩy” vì lời khẳng định có phần “vô lý” của mình.

Khoảnh khắc Hà Mi nói lời chia tay chương trình khiến người xem không khỏi xúc động

Ảnh: BTC

Tiết mục dự thi cuối cùng trong tập 12 là cô bé Hà Mi cùng liên khúc Ghế đá ngày xưaTạm biệt nhé. Em chinh phục giám khảo khi vừa hát, vừa nhảy và còn “bắn rap” ấn tượng. Thưởng thức màn trình diễn khiến Vũ Phương nhớ đến những năm chia tay cuối cấp, anh và các bạn khóc đến sưng mắt. Nam ca sĩ cũng đánh giá phần dự thi của Hà Mi dễ thương. Trong khi đó, Nam Cường bồi hồi nhớ lại những ngày chia tay bạn bè cùng những chiếc áo đầy chữ ký lưu niệm của các thành viên trong lớp. Anh đặc biệt thích giọng hát trong sáng nhưng vẫn có độ “khào” nhất định của Hà Mi. Võ Hạ Trâm khẳng định thí sinh nhí đã có một bước tiến rất dài và hoàn thiện được những khuyết điểm trong giọng hát của mình. Nữ giám khảo cũng bộc bạch bản thân rất hạnh phúc và hãnh diện vì những cô cậu học trò nhỏ ngày một tiến bộ.
Kết thúc vòng thi thứ 6, hai bé Quỳnh Anh và Hà Mi có đồng số điểm 29,75. Thế nhưng theo luật của chương trình, ở mỗi vòng thi chỉ có duy nhất một giải thưởng nhất vòng. Vì vậy giám khảo Võ Hạ Trâm đã tài trợ 10 triệu đồng để gửi tặng hai giải nhất đặc biệt trong đêm thi. “Cả Quỳnh Anh và Hà Mi đều rất xứng đáng để nhận được điểm 10 từ cô. Vì vậy bên cạnh một giải nhất vòng do ban tổ chức trao tặng, cô sẽ tặng riêng một giải nhất vòng nữa cho bạn còn lại”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.
Trải qua 12 đêm diễn, Hãy nghe tôi hát nhí chính thức công bố top 5 thí sinh xuất sắc gồm Quỳnh Anh, Tiến Dũng, Đức Danh, Hoàng Thiên Nga và Nhật Minh. Như vậy, với điểm số thấp nhất, Hà Mi nói lời chia tay chương trình trong sự tiếc nuối của khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.