Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê lập nghiệp từ hàng vạn cây sen đá

25/05/2021 19:37 GMT+7

Vợ chồng Nguyễn Thị Thu Huyền có công việc ổn định tại TP.HCM nhưng quyết định "bỏ phố về quê" làm vườn, trở thành "nông dân chính hiệu" và sở hữu vườn sen đá hàng ngàn cây đẹp như cổ tích.

Bỏ phố về quê - Một quyết định táo bạo

Cách đây 5 năm, Nguyễn Thị Thu Huyền (30 tuổi) trở về quê ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để sinh con đầu lòng. Sau đó, Huyền bỗng không muốn quay lại TP.HCM dù có công việc kế toán ổn định cùng chồng tại một công ty kinh doanh về sơn xe ô tô. Cô muốn ở lại quê làm vườn và ban đầu trồng thử vài cây sen đá.

"Ban đầu, mình mới chỉ nghe sen đá là họ sống đời, ươm được từ lá, chứ mình chưa hề hiểu đặc tính của nó. Sau khi trồng và tự ngắt lá ra ươm thử, thấy lên rất nhiều. Rồi mình lên mạng tìm hiểu thêm, thì thấy rất phù hợp với mình. Thứ nhất, mình bận chăm em bé nên ít có thời gian tưới cây, trong khi cây này mọng nước nên ít phải tưới. Thứ hai là dáng nó nhỏ xinh, không chiếm quá nhiều chỗ, phù hợp với diện tích khu vườn", Huyền cho biết.

Theo Huyền, sen đá rất đa dạng chủng loại, với mỗi loại lại có đặc tính ưa mát, ưa nắng khác nhau. Càng tìm hiểu, Huyền càng thấy mê loài cây này và bắt đầu tìm mua giống từ rất nhiều vườn, nhiều nguồn, từ Đà Lạt, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia..., rồi sau đó tự nhân giống.

"Cô nông dân" xinh đẹp

Huyền Tùng

Cây cây sen đá xinh đẹp được trồng khéo léo tạo thành một "đoá hoa" khổng lồ đẹp tuyệt

Huyền Tùng

Huyền chia sẻ: "Thời tiết luôn là yếu tố quan trọng nhất đối với cây cối, nhất là loài sen đá này. Sen đẹp nhất là từ tháng 10 và tháng 2 năm sau. Mùa mưa sen rất dễ bị bệnh như rệp, nấm, tuyến trùng. Nhớ năm đầu tiên, cả vườn cây đều bị nấm hàng loạt, lan rất nhanh mà mình do chưa kinh nghiệm nên không xử lý kịp. Còn bây giờ, nếu cây bị bênh, mình sẽ cách ly chúng để chữa trị cây đó, khu vực đó, chứ không phun thuốc cả khu vườn".
Mỗi ngày hầu như Huyền dành hầu hết thời gian ở ngoài vườn. "Công việc ở ngoài vườn thì đúng là không bao giờ hết. Thường việc đầu tiên là mình sẽ đi một vòng xung quanh vườn ngắm nghía mọi thứ. Cây nào "phát" đẹp thì tỉa lá, bắt sâu, cây nào chưa "phát" thì tìm hướng khắc phục.

Hạnh phúc bên khu vườn cổ tích

Sau một năm chạy đi chạy về thăm vợ con, chồng của Huyền cũng quyết định "bỏ phố về quê". Gia đình hai bên không chấp nhận và cho rằng vợ chồng Huyền có quyết định sai lầm. Tuy nhiên, vợ chồng Huyền quyết tâm "làm nông".

Những chủ nhân của khu vườn sen đá đẹp mê mẩn

Huyền Tùng

Sau khi gầy dựng thành công khu vườn, vợ chồng Huyền bắt đầu kinh doanh, cung cấp sen đá cho khu vực miền Bắc, TP.HCM và miền Tây.
Huyền kể: "Mỗi tháng vườn mình xuất đi Hà Nội, TP.HCM... khoảng 4.000 cây. Còn hàng lẻ khách mua về để chơi, hay cây đột biến thì hầu như ngày nào mình cũng có đơn. Giá mỗi cây thì rất dao động, tuỳ vào từng loại, tuỳ vào giống và độ đột biến mạnh hay nhẹ". 
Thông qua hình ảnh trên Facebook, nhiều khách hàng, bạn bè tìm đến thăm thú khu vườn sen đá của Huyền với hàng chục ngàn cây sen đá đủ loại và đủ các tạo hình đẹp mắt.

Một tiểu cảnh sen đá dễ thương

Huyền Tùng

Những chú ốc trở thành nới trồng cây xinh đẹp

Huyền Tùng

Các con của Huyền cũng thích thú với khu vườn

Huyền Tùng

Đến bây giờ, Huyền cho rằng quyết định về quê làm vườn là hoàn toàn đúng đắn. "Trước đây khi ở thành phố, mỗi sáng ngủ dậy, tôi luôn cảm thấy uể oải, nghĩ tới cảnh tất bật dậy lo đi làm, kẹt xe, mua đỡ món gì tới công ty ăn sáng cũng đủ khiến tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi. Sau này khi về quê làm vườn, tôi cứ mong trời mau sáng để được ra vườn ngắm nhìn, chăm hoa lá cỏ cây. Đó là cảm giác sảng khoái và thích thú", Huyền chia sẻ.
Vợ chồng Huyền thừa nhận có lúc gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc và luôn động viên nhau. "Giờ đây, vợ chồng có chung một công việc ở nhà để vừa làm vừa nuôi đam mê, vừa được chăm sóc gia đình nhỏ và lo cho con cái. Đó là điều tôi thấy hạnh phúc nhất", Huyền thổ lộ sau 5 năm "bỏ phố về quê".
Đồng thời, Huyền đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ nếu muốn từ bỏ  một công việc đang rất tốt, rẽ sang 1 con đường khác, chẳng hạn như về quê làm vườn, thì trước tiên bạn trẻ phải chuẩn bị tâm lý, vì áp lực từ gia đình và bạn bè rất nhiều. 
"Tiếp nữa, bạn phải có một đam mê thực sự, có sự cầu tiến. Vì nếu chỉ nhìn thấy người khác bỏ phố về quê, người ta làm hay quá, mình cũng thấy thích và muốn như vậy, nhưng lại không định hướng được sẽ làm gì để sống, không có sự bền bỉ và kiên trì rồi chán quá dừng lại, thì sẽ rất khó thành công", Huyền nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.