Vợ chồng nghèo nuôi con bệnh nặng

16/04/2024 07:42 GMT+7

Sau hơn nửa năm chạy chữa cho con gái là Đoàn Bảo Ngân (13 tuổi) bị u não, vợ chồng anh Đoàn Thanh Hiền (46 tuổi), chị Trần Thị Kim Ly (43 tuổi, đang thuê nhà ở hẻm 162 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) không chỉ trắng tay mà còn gánh một khoản nợ lớn.

Thương con, vợ chồng anh Hiền động viên nhau cùng tìm cách xoay xở, cho dù chưa biết sẽ làm thế nào khi trước mặt họ là ngõ cụt.

Vợ chồng anh Hiền có gia cảnh khó khăn, hơn nửa đời người vẫn còn ở nhà thuê và thường phải chuyển chỗ ở vì giá thuê nhà ngày càng đắt đỏ. Anh Hiền làm nghề cắt tóc bình dân, thu nhập đã thấp lại không ổn định; chị Ly làm công nhân Công ty công viên - cây xanh, lương cũng thấp, nên họ phải chắt chiu, dè sẻn mới đủ trang trải cuộc sống của hai vợ chồng và hai con gái. Cũng vì khó khăn về kinh tế nên con gái lớn của vợ chồng anh Hiền phải nghỉ học giữa chừng để tìm việc làm phụ giúp cha mẹ.

Cháu Ngân đang điều trị tại bệnh viện

Cháu Ngân đang điều trị tại bệnh viện

XUÂN LINH

Trong lúc cuộc sống thiếu hụt trăm bề thì tháng 9.2023, cháu Ngân (con thứ hai của vợ chồng anh Hiền) phát bệnh. Lúc đầu Ngân gặp những cơn khó thở và biểu hiện đó ngày càng nhiều. Vợ chồng anh Hiền đưa con đến nhiều cơ sở y tế ở Quy Nhơn để thăm khám nhưng chưa nơi nào chẩn đoán được bệnh. Đến ngày 20.2.2024, anh Hiền đưa con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chụp CT, các bác sĩ phát hiện trong đầu cháu Ngân có khối u. Ngày 27.2, cháu Ngân được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, sau khi chụp MRI, cho kết quả cháu bị u não. Ngày 8.3 cháu được phẫu thuật, sau đó 10 ngày, các xét nghiệm sinh thiết cho kết quả cháu bị ung thư não.

Từ ngày cháu Ngân mắc bệnh đến nay, vợ chồng anh Hiền buộc phải nghỉ làm để cùng nhau chăm sóc con. Từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, sau đó ngày 1.4 ra Bệnh viện Trung ương Huế, vợ chồng anh Hiền không rời con nửa bước. Bao nhiêu tiền bạc từ việc gom bán đồ đạc trong nhà, vay mượn bà con, bạn bè đều dồn hết vào việc chạy chữa cho cháu Ngân. Đến nay, không còn gì để bán và cũng không thể vay mượn được nữa nên việc ăn uống của hai vợ chồng anh Hiền cũng bữa đói, bữa no. Họ chắt chiu, tiết kiệm từng ngàn đồng lẻ để lo chạy chữa cho con.

Hoàn cảnh của vợ chồng anh Hiền thật đáng thương, xin mọi người mở lòng nhân ái quan tâm giúp đỡ để họ có điều kiện chạy chữa cho cháu Ngân qua cơn bạo bệnh. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Đoàn Bảo Ngân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Ngân trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.