Vợ chồng già khốn khổ với 3 người con không bình thường

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/09/2022 05:32 GMT+7

Ở tuổi xế chiều, nhưng 2 vợ chồng cụ Phan Trọng Phương (83 tuổi, ngụ xóm Bắc Châu, xã Công Thành, H.Yên Thành, Nghệ An ) vẫn phải nuôi 3 người con gái mang triệu chứng bệnh tâm thần trong căn nhà dột nát, chật chội.

Ngồi trong căn nhà cũ chỉ rộng chừng 20 m2, nơi cư ngụ của 6 con người, ông Phương kể vợ chồng ông có 6 người con.

3 người đã lập gia đình, nhưng có 3 người con gái “lớn lên cứ dở dở ương ương”, tính khí thất thường. “Hai đứa con gái sinh đôi năm 1973, một đứa tỉnh táo hơn, 16 năm trước đi theo người làng vào nam, kết hôn với một người đàn ông tàn tật rồi sinh được 1 đứa con gái. Sinh xong thì mang con về đây. Đứa út sinh năm 1984, cánh tay bị tật, dở người, không biết gì. Bây giờ vợ chồng tui phải nuôi cả 3 đứa con và 1 đứa cháu ngoại”, ông Phương kể.

Vợ chồng ông Phương và những người con “dở người”

KHÁNH HOAN

Năm 1964, ông Phương gia nhập quân ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị đến năm 1967. Nghi mình bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh và để lại di chứng cho các con, ông Phương đã làm hồ sơ đề nghị được trợ cấp chế độ cho các con nhưng không được công nhận mà ông cũng không rõ lý do.

Bà Phạm Thị Hai, vợ ông Phương, ngồi gạt nước mắt kể, 3 người con không thể lao động, cuộc sống chỉ trông vào 1,8 triệu đồng trợ cấp xã hội cho các con khiến vợ chồng bà luôn túng thiếu. Người con trai sống cạnh nhà nhưng bị ung thư mấy năm nay, phải liên tục điều trị, con dâu cũng bị bệnh nên không thể giúp được gì cho vợ chồng bà. “Căn nhà này chật quá, những ngày nắng nóng, chúng phát bệnh nặng cứ cắn xé nhau, rất khổ”, bà Hai nói.

Ôm đứa cháu gái vào lòng, bà Hai thổn thức: “Học lớp 9 rồi mà người nhỏ thó như đứa trẻ nít đây, nhưng nó học giỏi lắm!”. Thương cháu ngoại vì phải sống trong căn nhà chật chội và “toàn người tâm thần”, vợ chồng bà Hai đang mong mỏi có ít tiền để xây thêm căn nhà nhỏ trong vườn, làm chỗ ở lâu dài cho 2 mẹ con để tránh xung đột với 2 người con còn lại, nhưng chưa biết trông vào đâu. “Hội phụ nữ, Ủy ban mặt trận xã đến thấy khổ quá, nói sẽ kêu gọi để hỗ trợ thêm, nhưng trụ cột vẫn là vợ chồng tui, mà cả hai không biết lấy đâu ra tiền mà làm”, bà Hai buồn bã nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ cụ Phan Trọng Phương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cụ trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.