Vợ chồng cán mốc du lịch 100 quốc gia: Tiếp tục 'tour vòng quanh thế giới'

24/09/2022 13:05 GMT+7

Cuối tháng 7 vừa qua, vợ chồng chị Hoa đặt chân đến Bulgaria, được bạn bè tặng băng rôn kỷ niệm ngày khám phá 100 quốc gia trên thế giới. Họ cho biết sẽ tiếp tục chinh phục các nước khác với mục tiêu đi vòng quanh thế giới như đã dự định.

Tấm băng rôn ghi dòng chữ “Đất nước thứ 100” cùng những hình ảnh chụp ở Bulgaria của vợ chồng họ nhận được nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng. Ai nấy đều ngưỡng mộ, xuýt xoa về độ “chịu chơi” của họ.

Tài khoản Ngọc Linh bình luận: “Nhìn mê quá luôn. Mình đang thực hiện đi xuyên Việt mà vợ chồng đã đi khắp nơi trên thế giới rồi. Chúc mừng hai bạn”. Bạn Vương Hằng bày tỏ: “Cảnh đẹp quá luôn, ước gì cũng được đi như vậy”.

Quyết tâm chinh phục 195 quốc gia

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là chị Vũ Thị Quỳnh Hoa (31 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe) và anh Nguyễn Minh Hoàng Anh (29 tuổi, làm về mảng nhà hàng, khách sạn, đầu tư bất động sảncông nghệ), sống ở Hà Nội. Họ cũng là nhân vật trong bài viết “Cặp đôi chịu chơi check-in khắp Việt Nam chụp ảnh cưới 'sốt' cư dân mạng” đăng tải trên Báo Thanh Niên.

Bulgaria - đất nước thứ 100 vợ chồng chị Hoa đặt chân đến

nvcc

Chị Hoa cho biết, hồi nhỏ chị đọc bài thơ Hoa hồng Bulgaria và luôn mơ về đất nước này. Sau này lớn lên, chị biết thủ đô của đất nước này là Sofia, cái tên khiến chị thấy tò mò, muốn đến khám phá. Vì vậy, chị đã chọn Bulgaria là đất nước thứ 100 trong hành trình chinh phục 195 quốc gia trên thế giới.

Chị Hoa chụp ảnh kỷ niệm với bộ tộc Mursi ở Ethiopia

nvcc

“Mình bắt đầu thực hiện hành trình đó từ năm 14 tuổi, khi đủ 18 tuổi là tự xách vali đi khám phá một mình. Mình nhớ năm 17 tuổi, có lần mình được phỏng vấn, khác với những ước mơ làm bác sĩ, nhạc sĩ, tiếp viên hàng không… của bạn bè, mình đã nói ước đi vòng quanh thế giới trên truyền hình. Từ đó đến giờ mình vẫn thực hiện lời hứa đều đặn, 100 là con số đẹp nên tụi mình chụp mấy tấm ảnh chung vui. Nếu đam mê không lớn không thể đi từng ấy nước vì phải gác lại công việc, gia đình, sắp xếp thời gian, tính toán kinh tế”, chị nói.

Vợ chồng chị đặt mục tiêu đi vòng quanh thế giới

nvcc

Từ khi quen và cùng đi với chồng, chị gọi các chuyến đi là “World Tour”. Lúc đầu vợ chồng chị đi hết châu Mỹ. Trước đó, chị đã đi khá kỹ nhưng vì chồng chưa đi đâu ngoài Peru và Chile nên chị đồng hành cùng chồng đi lại nhiều nước ở châu lục này.

Chuyến châu Âu chị đi từ Nam Âu sang Đông Âu, mọi lần thường bỏ qua các nước nhỏ như Andorra, San Marino, Slovenia nhưng lần này chị khám phá hết những nước nằm lọt thỏm ở châu Âu này. Chuyến đi “World Tour 2” này có sự tham gia của mấy người bạn thân ở một số nước nên vợ chồng chị càng háo hức.

Cả hai cùng đồng hành với nhau trong những chuyến đi và có nhiều kỷ niệm đẹp

nvcc

Để đi được 100 nước như hiện tại, chị đã bỏ ra 16 năm đi liên tục còn chồng dành 17 năm. Theo chị, khó khăn lớn nhất là phải sắp xếp thời gian. Vợ chồng chị đều kinh doanh và có con nhỏ nữa nên đi cùng lúc phải sắp xếp rất kỹ. Lúc đi, chị gửi con nhờ ông bà chăm hộ.

Đồng vợ đồng chồng trong từng chuyến đi

Khi còn độc thân, chị Hoa luôn ao ước có người yêu hay chồng là bạn đồng hành trong các chuyến đi. Điều ước này cũng thành sự thật khi anh Hoàng Anh rất đam mê du lịch. Hai người gặp nhau như “cá gặp nước”. Trong mỗi chuyến đi, họ đều kết hợp nhịp nhàng để có khoảnh khắc ngắm những kỳ quan thiên nhiên, những nét đẹp văn hóa truyền thống từng vùng miền.

Họ chụp ảnh khi đến Barcelona - Tây Ban Nha

nvcc

“Mình nhớ những ngày lái xe xuyên đêm cùng chồng ở Jamaica (khi đó chỉ là hai người bạn) cùng nhau "vượt mặt" những tên cướp ở Guyana, cùng vượt nước lũ ở núi Roraima (Venezuela). Ngoài ra vợ chồng mình còn sống trong căn nhà gỗ ở trên cây cạnh núi lửa với những tiếng nổ đùng đùng ở đảo Tanna (Vanuatu). Và một mình lang thang ở châu Phi, tìm gặp các bộ tộc hồi bé được xem qua truyền hình”, chị chia sẻ.

Rio de Janeiro - Brazil trong hành trình của vợ chồng chị Hoa

nvcc

Anh Hoàng Anh cho hay, trước đây, cả hai đều có ước mơ "đi hết thế giới". Khi chưa gặp nhau, cả hai đều tự đi nhưng kết quả rất chậm, thậm chí nhiều lúc thấy ngợp với ước mơ chinh phục 195 nước. Khi gặp nhau, cả hai bị thu hút bởi cùng mục tiêu nên đã thử nghiệm đi cùng nhau một chuyến xuyên lục địa. Sau đó họ nhận ra "nửa kia" nên quyết định nên duyên vợ chồng.

Họ cùng chụp ảnh sau khi đến Bratislava - thủ đô của Slovakia

nvcc

"Lần đầu đặt kèo đi du lịch cùng bạn nữ mới quen, mình hỏi bạn ấy đi cùng ba mẹ được không? Bạn ấy đồng ý và mình đã dẫn ba mẹ đi cùng hẳn một tháng. Cả hai đã từ bỏ mọi công việc quyết tâm đi hết châu Mỹ trong 4 tháng tiếp theo”, anh nói.

Cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian và chuyện công việc, gia đình để đi cùng nhau

nvcc

Dự định của anh chị trong thời gian tới là ưu tiên cho gia đình, tiếp tục đi hết 195 nước. Điểm đến tiếp theo của hai người là Trung Á và châu Phi.

Chị Hoa và chồng ghé thăm đảo núi lửa Tanna - Vanuatu

nvcc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.