Lan tỏa trên mạng xã hội:

Vợ bộ đội kể chuyện từ yêu đến cưới trong 30 ngày và cái kết viên mãn

16/10/2023 11:09 GMT+7

Vợ của "anh bộ đội" ở Ninh Thuận kể chuyện tình từ yêu đến cưới của mình chỉ trong 30 ngày khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau kết hôn, người vợ cáng đáng việc nhà, chăm con vì chồng phải trực ở đơn vị. Câu chuyện nhận được sự đồng cảm, chúc phúc của nhiều người lấy chồng bộ đội.

"ANH CẦN NGƯỜI GIỮ TIỀN"

4 năm trước, chị Nguyễn Thị Trúc (28 tuổi) được bạn thân là bộ đội "làm mai" cho thượng úy Nguyễn Đức Trí cùng đơn vị. Xem ảnh và nói chuyện trên mạng, chị Trúc không có ấn tượng gì. Ngày 21.11.2019, chị Trúc mới gặp anh Trí ngoài đời cùng bạn thân, em họ. Chị lên trước kế hoạch cùng em họ sẽ tìm lý do về trước nếu thấy chàng bộ đội không… đẹp trai. Vậy nhưng, vừa gặp mặt, cô gái 24 tuổi có cảm giác thân thuộc lạ kỳ. Sau buổi gặp, anh Trí nhắn tin: "Em về đến nhà chưa?", cũng là những tin nhắn "nhạt nhẽo" như trước nhưng khiến tim chị Trúc nhảy loạn xạ. Lúc này cả hai mới tự tin nói chuyện nhiều hơn và chủ động hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau.

Vợ bộ đội kể chuyện từ yêu đến cưới trong 30 ngày và cái kết viên mãn - Ảnh 1.

Sau 4 năm kết hôn, gia đình đã có thêm thành viên mới nay được 3 tuổi

Ảnh: NVCC

Tại quán phở, hành động chủ động nêm tương, ớt, rau vào tô phở giúp bạn gái của chàng thượng úy đã làm cô gái ở nơi "gió như phang, nắng như rang" xiêu lòng. "Ăn xong, khi uống cà phê thì anh nói: "Anh cũng có tuổi rồi, anh cần người giữ tiền cho anh nên được thì anh đưa ba mẹ đến hỏi cưới" khiến tôi đứng hình. Từ khoảnh khắc đó tôi có suy nghĩ khác về anh", chị Trúc nhớ lại. Những ngày sau đơn vị có nhiều việc, cả hai chỉ nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện. Chị Trúc nói anh muốn cưới thì đưa ba mẹ từ Huế vào nói chuyện. Và ngày thứ mười hai sau ngày gặp đầu tiên, hai bên gia đình đã gặp mặt.

18 NGÀY CHUẨN BỊ ĐÁM CƯỚI

Cô gái tâm sự: "Gặp Trí tôi thấy thân thuộc, khó tả lắm. Nhưng luôn chắc chắn đây sẽ là chồng mình. Qua lời kể của bạn thân, tôi cũng biết anh là người thế nào nên càng kiên quyết lựa chọn".

Vợ bộ đội kể chuyện từ yêu đến cưới trong 30 ngày và cái kết viên mãn - Ảnh 2.

Câu chuyện của cô gái từ yêu đến cưới chàng bộ đội trong 30 ngày nhận nhiều lời chúc phúc, "xin vía" của cư dân mạng

Bà Vũ Thị Hằng (51 tuổi, mẹ chị Trúc) cho biết vợ chồng bà đã gay gắt phản đối khi biết cả hai chỉ mới quen nhau vài ngày. "Tôi hốt hoảng nói chồng xem Trí thế nào mà mới vài ngày đòi cưới con gái mình rồi. Sau buổi gặp, chồng tôi nói nhìn Trí hiền lành, thiệt thà, gia đình Trí tư tưởng cởi mở. Vậy là nhà tôi để hai đứa xét lý lịch chuẩn bị cưới. Giờ cả hai đã ổn định nhà cửa, cuộc sống hạnh phúc", bà Hằng kể.

Ngày đến ra mắt, chàng bộ đội ghi điểm với gia đình bạn gái khi chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ, chủ động vào bếp nấu ăn, dọn dẹp. Sau khi hai họ gặp mặt, cặp đôi mới có nụ hôn đầu tiên và chỉ có 18 ngày để chuẩn bị đám cưới. Chị Trúc bộc bạch: "Việc đơn vị nhiều nên đám cưới tôi ráng chuẩn bị. Giữa bộn bề việc, nhiều lần tôi nghĩ đây là đám cưới mình sao, mới gặp nhau vài hôm trước mà nay đã cưới… Đến ngày dắt tay nhau trong tiệc cưới, cả hai còn không tin được đây là sự thật".

Vợ bộ đội kể chuyện từ yêu đến cưới trong 30 ngày và cái kết viên mãn - Ảnh 3.

Lấy chồng bộ đội, vài tuần mới về thăm nhà một lần nên chị Trúc rất trân quý những khoảnh khắc bên nhau

Sau đám cưới, chị Trúc trở thành hậu phương vững chắc của chàng thượng úy "bốn mùa nằm không" - như lời mẹ chồng nói. Anh Trí công tác tại Lữ đoàn đặc công nước 5, dù đơn vị chỉ cách nhà 200 m nhưng vài tuần anh mới về nhà được một lần. Gần đây, chị Trúc đã kể chuyện tình yêu của mình trên mạng xã hội và nhận được sự chia sẻ của nhiều người cùng cảnh.

Thượng úy Nguyễn Đức Trí cũng cho hay anh ấn tượng với vợ ngay lần đầu gặp vì tính vô tư, thoải mái, thật thà, cách nói chuyện khiến người đối diện tin tưởng. Qua lời kể của "ông mai", anh Trí hiểu rõ tính tình nên càng quyết phải cưới được cô gái này làm vợ. "Lúc yêu gặp nhau có 2 lần là chuẩn bị đám cưới, còn lại vợ chồng chỉ nhắn tin, gọi điện thoại. Cũng có lần bầu bì vợ trách nhưng tôi biết vợ giận nên im lặng. Vợ bộ đội đôi khi thiệt thòi nhưng may mắn nhà tôi có thêm ba mẹ vợ ở gần phụ giúp", anh bộc bạch.

Lee Khánh: Tôi thấy bà vợ bộ đội nào cũng vậy hết, tần tảo, chịu khó.

Mẹ Bé Mít: Em cũng vợ bộ đội, đúng là siêu nhân thật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.