Vợ bị chồng đâm chết tại tòa khi ly hôn: 20 năm bị đánh đập, cuồng ghen

12/09/2018 16:00 GMT+7

Hàng xóm chứng kiến nhiều lần chị Nguyễn Thị Bích Thuận phải dắt con chạy trốn vì chồng đánh đập. Không chịu đựng nữa, chị làm đơn ly hôn. Khó ngờ, sau phiên hòa giải không thành, ông Nguyễn Văn Hùng đã rút dao đâm chết vợ mình.

Án mạng tại tòa
Ngày 12.9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý nghi phạm Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ  phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) về trụ sở để tiếp tục điều tra hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11.9, Hùng đã trút “mưa dao” giết chết vợ mình là chị Nguyễn Thị Bích Thuận (44 tuổi) ngay tại hành lang TAND TX.Buôn Hồ chỉ vì níu kéo tình cảm không thành.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hùng, cách đây hơn một tháng, vợ chồng Hùng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Thuận dẫn theo hai đứa con bỏ đi đâu không rõ. Vì muốn vợ và các con về sống chung với mình, Hùng nhiều lần điện thoại cho vợ để nói chuyện nhưng lại nghe giọng một người đàn ông nên ghen tức.
Đến sáng 11.9, Hùng và chị Thuận được TAND TX.Buôn Hồ triệu tập để tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về ly hôn. Trước khi đi, Hùng mua một con dao nhỏ (dùng gọt trái cây) thủ sẵn trong người nhằm mục đích đâm “người tình” của vợ, nếu người này cùng chị Thuận đến tòa. Sau khi tòa hòa giải không thành, Hùng năn nỉ vợ quay về chung sống nhưng chị Thuận vẫn không đồng ý, liền rút dao đâm chết vợ.
Liên quan đến vụ việc, có nhiều ý kiến thắc mắc tại sao TAND TX.Buôn Hồ không lục soát, khám xét người ông Hùng, không cử lực lượng bảo vệ để xảy ra án mạng ngay tại trụ sở?
Giải thích vấn đề này, ông Trần Duy Đức, Phó chánh án TAND TX.Buôn Hồ, cho rằng tòa không có quyền khám xét, lục soát đương sự trong trường hợp này. Hơn thế, vào lúc 10 giờ, phiên hòa giải đã kết thúc, thư ký đã lập biên bản phiên hòa giải không thành và cho vợ chồng Hùng ra về.
Khi đi ra hành lang tòa, Hùng gọi vợ đứng lại nói chuyện và gây án nên cán bộ, nhân viên tại tòa không kịp ngăn cản.
Ông Đức cho hay: “Khi chúng tôi nghe tiếng kêu cứu thì chạy ra và thấy có một đương sự đã tước dao, khống chế ông Hùng. Ngay sau đó, nhân viên tại tòa đã đưa chị Thuận đi cấp cứu (nhưng chị Thuận đã tử vong - PV) và báo công an đến giải quyết. Hiện chúng tôi cũng đã có báo cáo vụ việc gửi lên TAND tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị có thẩm quyền liên quan. Sau này, trách nhiệm của chúng tôi đến đâu thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý. Thực sự chúng tôi cũng bị động, không ngờ tới trường hợp xấu trên vì đó là vụ ly hôn bình thường”.
20 năm bị chồng đánh đập, cuồng ghen
Chị Lương Thị Thu Hà (24 tuổi, cháu gọi ông Hùng bằng cậu) cho biết vợ chồng ông Hùng sống với nhau gần 20 năm nay và có chung 3 người con (2 gái, 1 trai), đứa lớn 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 9 tuổi. Bản tính ông Hùng ham nhậu, cứ dăm bữa nửa tháng say xỉn là người đàn ông này lại chửi bới, đánh đập, đuổi vợ con và cả mẹ ruột ra đường.
Nhiều lần chị Thuận đã đem các con bỏ nhà ra đi nhưng được vài bữa Hùng lại đi tìm, năn nỉ để đưa về. “Nói về cậu Hùng thì em chẳng biết dùng từ nào để tả cho hết. Nói chung cậu hay say xỉn, ít làm, hay đánh vợ con, bất hòa với hàng xóm, mâu thuẫn với anh em ruột thịt”, chị Hà cho biết.
Theo nhiều người dân ở địa phương, Hùng nghiện rượu. Thi thoảng, hết tiền mua rượu, Hùng lại về xin tiền bà Lâm Thị Ơn (80 tuổi, mẹ của ông Hùng, ở cùng nhà) dù hằng ngày, bà Ơn phải đi mua ve chai kiếm từng đồng.
Hàng xóm cho biết Hùng ít cho con đi chơi cùng bạn bè. Thậm chí, vào dịp lễ tết, khi hàng chục đứa trẻ hàng xóm tới năn nỉ xin cho 3 đứa con của Hùng cùng ra chơi và “bao” tiền mua bánh kẹo Hùng cũng không chịu.
Những người dân ở đây kể rằng, từ lúc cưới nhau đến nay, không biết bao nhiêu lần chị Thuận phải dắt con chạy sang hàng xóm xin ngủ nhờ vì chồng đánh đập. Có khi, bị đuổi đánh vào giữa khuya, chị Thuận sợ làm phiền láng giềng, phải ra vườn cà phê hoặc chuồng heo để trốn.
Căn nhà của gia đình ông Hùng trên đường Nguyễn Trung Trực, P.Thiện An, hiện đóng cửa im lìm HOÀNG BÌNH
Bà Trương Thị Nga, một người hàng xóm với ông Hùng, kể: “Từ ngày lấy chồng đến nay, Thuận toàn mặc đồ hàng xóm cho chứ chưa một lần may được bộ áo quần mới. Hơn thế, Hùng hay say xỉn, tụ tập nhậu nhẹt suốt ngày đêm, gây phiền hà cho xóm giềng”.
Cũng theo lời bà Nga, khi Hùng đánh vợ, chỉ có phụ nữ mới dám vào can ngăn. Người đàn ông nào ngăn cản thì Hùng sẽ loan tin người đó ngoại tình với vợ mình và kiếm cớ gây sự.
Bà Lê Thị Dung (64 tuổi) bùi ngùi: “Thuận nó kham khổ, người gầy khô, suốt ngày lo chồng, lo con, đầu tắt mặt tối thì làm sao mà ngoại tình được. Vì Hùng hay đánh đập, hay tụ tập nhậu nhẹt nên Thuận muốn ly hôn để lo cho đứa con gái lớn đang học lớp 12 ăn học thôi. Hơn 20 năm qua Thuận sống chẳng khác nào trong tù ngục. Khi nghe ly hôn, chúng tôi mừng thầm vì nghĩ nó sẽ được giải thoát. Không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.
Theo ông Huỳnh Kim Đông, Chủ tịch UBND P.Thiện An, gia đình Hùng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông Hùng không lo làm ăn, lại thường tụ tập nhậu nhẹt và hay đánh đập vợ con, gây chuyện với xóm giềng.
Ông Đông trao đổi: “Phường đã nhiều lần cử cán bộ đến nhắc nhở, vận động và khuyên Hùng nên thay đổi bản thân để lao động, kiếm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình nhưng không hiệu quả. Sau khi xảy ra vụ án mạng, địa phương cũng thành lập một tổ công tác nhằm triển khai giúp đỡ, lo hậu sự cho nạn nhân. Tuy nhiên, vào chập tối 11.9, người thân đã đưa thi thể chị Thuận về quê ở Bình Định để mai táng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.