Vợ bệnh nặng không tiền điều trị, chồng viết thư cầu cứu

24/06/2022 05:24 GMT+7

Bất lực nhìn vợ bệnh nằm liệt giường vì không có tiền phẫu thuật, anh Khưu Thanh Nghi (35 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú KV.1, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) viết thư cầu cứu bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ.

Vợ anh Nghi là chị Phạm Thị Nguyên (37 tuổi). Trong thư, anh Nghi viết: “Kính gửi Ban Biên tập Báo Thanh Niên. Em tên là Khưu Thanh Nghi. Em xin trình bày. Hiện nay vợ em đang bị bệnh cong cột sống, bị chèn ép tủy và chèn ép dây thần kinh, bác sĩ nói vợ em phải mổ mà số tiền quá lớn em không thể nào có được. Em làm hồ, vợ em bán vé số. Vợ em bệnh ngày càng nặng nên em không còn đi làm được nữa. Em còn 2 đứa con, đứa đang học cấp 2 đứa đang học mẫu giáo…”. Kèm theo những dòng thông tin cảm động ấy là tấm ảnh người vợ tiều tụy ngồi trên chiếc xe lăn đã cũ.

Chị Nguyên cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức vì không có tiền phẫu thuật

THANH DUY

Tìm đến nhà trọ đôi vợ chồng đang ở, hình ảnh đầu tiên PV Thanh Niên chứng kiến là anh Nghi đang ẵm người vợ bị liệt 2 chân ra võng nằm. Chị Nguyên mặt mày nhăn nhó, liên tục cầu xin cho cơn đau nhức quằn quại ở cột sống mau chóng qua đi. Lúc này, đồng hồ chỉ hơn 3 giờ chiều mà xấp vé số của anh Nghi vẫn còn dở dang chưa đi bán được.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên, số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM; số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Phạm Thị Nguyên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Anh Nghi kể 3 năm trước, chị Nguyên phát hiện bị cong vẹo cột sống. Khi đó, những cơn đau nhẹ bắt đầu xuất hiện nhưng chị cắn răng chịu vì còn gắng gượng được. 4 tháng trước, chị bất ngờ té ngã mạnh, đôi chân từ đây mất cảm giác không thể nào đi đứng được nữa. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết do ảnh hưởng cột sống cong, chèn ép tủy và dây thần kinh. Hiện chị đã bị liệt gần nửa người, chân trái teo tóp chỉ còn bằng khoảng một nửa chân phải. “Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật kịp thời thì vợ tôi sẽ bị bại liệt nghiêm trọng hơn, sức khỏe nhanh chóng xấu đi, nguy hiểm đến tính mạng. Sốt ruột lắm nhưng chúng tôi không thể đi điều trị, vì chi phí cho ca mổ lên tới 200 triệu đồng”, anh Nghi bùi ngùi.

Không kiểm soát được nên chị Nguyên phải đặt ống thông tiểu xuyên suốt. Mọi vấn đề sinh hoạt đều cần anh Nghi chăm sóc. Từ ngày vợ nằm liệt giường, anh Nghi nghỉ làm phụ hồ, chuyển sang bán vé số để thuận tiện trông coi vợ lúc cấp bách. Gần đây, bệnh chị trở nặng, mỗi ngày uống thuốc 4 lần. Việc bán vé số bấp bênh nên không đủ tiền trang trải thuốc thang, thương 2 đứa con thơ còn nhỏ phải sống kham khổ.

Anh Nghi kể nhiều đêm chị Nguyên thức trắng vì những cơn đau nhức hành hạ nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Gia đình cha mẹ hai bên đều là hộ nghèo, anh em ai cũng khó khăn nên hầu hết đã đi tha phương cầu thực. Vì quá bế tắc, anh viết thư gửi Báo Thanh Niên, mong được bạn đọc giúp đỡ để có tiền phẫu thuật duy trì sự sống.

Ông Huỳnh Văn Hải, Bí thư, Trưởng KV.1, P.Bình Thủy, cho biết vợ chồng anh Nghi trước đây rất chịu khó làm ăn, quyết tâm nuôi con học hành. Hiện hoàn cảnh chị Nguyên rất ngặt nghèo bi thương, rất mong sự chia sẻ giúp đỡ của những nhà hảo tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.