Vĩnh Long: Thực hư trung tâm y tế từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong

Nam Long
Nam Long
03/03/2023 15:58 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip có nội dung 'tố' trung tâm y tế ở Vĩnh Long không cấp cứu nữ bệnh nhân do không đóng tiền tạm ứng viện phí, khiến người này tử vong. PV Thanh Niên đã tìm hiểu sự việc.

Ngày 3.3, trên mạng xã hội YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác lan truyền đoạn clip với nội dung "tố" Trung tâm y tế (TTYT) H.Tam Bình (Vĩnh Long) không cấp cứu người phụ nữ khuyết tật uống thuốc trừ sâu, do người nhà không đóng tiền tạm ứng viện phí, dẫn đến người này tử vong sau đó 2 ngày.

Vĩnh Long: Trung tâm y tế huyện từ chối cấp cứu khiến người phụ nữ tử vong? - Ảnh 1.

Anh Thạch Quỳnh trao đổi với PV Thanh Niên

NAM LONG

Cùng ngày, PV Thanh Niên tìm đến nhà anh Thạch Quỳnh (29 tuổi, ngụ ấp Giữa, xã Loan Mỹ, H.Tam Bình, Vĩnh Long), là chồng người tử vong, cũng là người "tố" sự việc trong đoạn clip.

Anh Quỳnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh là Thạch Thị Kiều (27 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, bị khuyết tật bẩm sinh) uống thuốc trừ sâu tự tử do mâu thuẫn ghen tuông, nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Tuy nhiên, việc anh Quỳnh bức xúc là TTYT H.Tam Bình không cấp cứu khiến vợ anh tử vong sau đó 2 ngày, để lại 4 con thơ (lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 2 tháng tuổi).

"Hôm đó, tôi và vợ cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà. Sau đó, tôi say nên ngủ trước, vợ tôi xem điện thoại tôi và nghi ngờ tôi có người con gái khác nên xảy ra cự cãi. Vợ tôi bỏ ra sau vườn uống thuốc trừ sâu, rồi trở vào nói em đi trước, anh ở lại với con. Tôi tưởng vợ tức giận nói vậy nên an ủi. Một hồi sau thấy vợ nôn ra có mùi thuốc sâu nên tôi kêu chị vợ đến chở đi TTYT H.Tam Bình cấp cứu. Lúc vào, bác sĩ kêu tôi đóng tạm ứng 1,5 triệu đồng. Tôi sống bằng nghề làm thuê, tiền đâu ra nhiều vậy nên tôi nói không có tiền. Họ kêu tôi về nhà kiếm rồi quay lại đóng. Tôi nói đợi sáng mai đóng, họ không chịu. Thấy vậy, vợ chồng tôi cãi nhau ở TTYT một lúc rồi cả hai đi về. Vợ tôi nằm yếu dần, 2 ngày sau thì tử vong", anh Quỳnh kể.

Vĩnh Long: Trung tâm y tế huyện từ chối cấp cứu khiến người phụ nữ tử vong? - Ảnh 2.

Anh Quỳnh thắp nhang cho người vợ quá cố

NAM LONG

Theo anh Quỳnh, vợ mất để lại 4 con thơ, nhà lại nghèo, không có đất sản xuất, căn nhà nhỏ đang sinh sống do nhà hảo tâm xây cho từ nhiều năm trước. Hiện tại, sinh hoạt phí đều do địa phương, nhà hảo tâm hỗ trợ. "Tới đâu hay tới đó, chứ giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Trách mình không có tiền để vợ chết, 4 đứa nhỏ giờ cũng không bỏ được, tôi cũng không biết làm sao...", anh Quỳnh rầu rĩ.

TTYT đang tiếp nhận cấp cứu thì người bệnh tự bỏ về?

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc trên, trung tá Nguyễn Quốc Cường, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Tam Bình (người được ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND H.Tam Bình, phân công cung cấp thông tin cho Thanh Niên) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và cơ quan công an cũng đã phối hợp Viện KSND cùng cấp và các ngành liên quan xác minh sự việc, bản chất không đúng như trên mạng xã hội.

Vĩnh Long: Trung tâm y tế huyện từ chối cấp cứu khiến người phụ nữ tử vong? - Ảnh 3.

Căn nhà anh Quỳnh ở cùng 4 người con được tặng từ nhiều năm trước

NAM LONG

Theo trung tá Cường, đúng là có một người phụ nữ uống thuốc sâu tử vong, nhưng việc TTYT từ chối cấp cứu do không đóng tiền tạm ứng viện phí là không đúng.

Theo kết quả xác minh của công an, trưa 20.2, vợ chồng anh Quỳnh tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, anh Quỳnh đưa vợ là chị Kiều vào TTYT H.Tam Bình cấp cứu, với lý do vợ đã uống thuốc trừ sâu.

Theo biên bản tiếp nhận bệnh nhân của khoa cấp cứu tối hôm đó, bệnh nhân vào được thăm khám đầy đủ, tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự đi lại được. Phía TTYT có yêu cầu người nhà đóng tạm ứng viện phí 500.000 đồng, tuy nhiên anh Quỳnh bảo không có tiền, phía TTYT nói anh Quỳnh về nhà lấy nộp sau cũng được. Lúc các bác sĩ chuẩn bị thực hiện cấp cứu thì giữa vợ chồng anh Quỳnh có cãi nhau to tiếng nên phía TTYT có nhắc nhở giữ trật tự. Sau đó 2 người này bỏ ra về...

"Theo xác minh, phía TTYT có kêu đóng tạm ứng viện phí. Lúc người nhà nói không có tiền, phía TTYT cũng cấp cứu người bệnh trước, chuyện khác tính sau. Tuy nhiên, 2 người trên tự dưng bỏ về. Đến 2 ngày sau (22.2) chị Kiều tử vong, gia đình cũng không báo đến chính quyền. Do anh em ở cơ sở nắm báo lại, chúng tôi cùng viện kiểm sát, các ngành có đến xác minh, thu giữ chai thuốc trừ sâu được cho là chị Kiều uống. Chúng tôi cũng yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra. Tuy nhiên, phía gia đình không đồng ý vì cho rằng nguyên nhân chị Kiều tử vong là tự tử và cũng không yêu cầu gì", trung tá Cường cho biết thêm.

Trung tá Cường cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an huyện chỉ đạo công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã có phương án xem xét, hỗ trợ gia đình anh Quỳnh vượt qua khó khăn trước mắt; đồng thời vận động nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Quỳnh có thêm điều kiện nuôi 4 con thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.