Viettel FC trở lại đường đua V-League

20/08/2022 07:58 GMT+7

3 trận đầu tiên của vòng 13 V-League đã chứng kiến nhiều “bi kịch”. HAGL có dấu hiệu chựng lại khi thất bại trận thứ 2 liên tiếp ở mùa này trong khi Viettel đã tiến nhanh để trở lại đường đua vô địch.

Đương kim vô địch Viettel cho thấy sau những bất ổn ở giữa giai đoạn lượt đi, phải dồn sức cho đấu trường AFC Cup nên chiều sâu đội hình chưa đảm bảo. Nhưng khi cởi bỏ những áp lực cùng với sự trở lại của các trụ cột, Hoàng Đức và đồng đội đã tìm lại niềm vui cho người hâm mộ bằng cách thể hiện lối chơi sắc sảo và đẳng cấp của mình. Trong 2 chiến thắng liên tiếp đều 2-0 trước 2 ứng viên mạnh Đà Nẵng ở vòng trước và SLNA vào tối qua, Viettel FC cho thấy sự ổn định trong lối chơi và vững vàng trong cách thể hiện. Đặc biệt khi dẫn bàn, Viettel trở lại hình hài của một đội bóng lạnh lùng khiến đối thủ rơi vào tâm lý nôn nóng, phơi bày sơ hở. 2 bàn thắng của Geovane và Hoàng Đức nói lên phẩm chất đó. Chiến thắng này đưa Viettel lên 19 điểm, lọt vào top 4, đủ sức cạnh tranh ở lượt về với Hà Nội hay Hải Phòng.

Hoàng Đức (phải) ghi bàn, giúp Viettel trở lại cạnh tranh ngôi vô địch

Đậu Tiến Đạt

Đội bóng thành phố cảng cũng có niềm vui khi quật ngã HAGL 2-1 tại Pleiku để lọt vào top 3. Rimario vẫn cho thấy anh là “hung thần” của đội bóng cũ khi ghi 1 quả 11 m và sút hỏng 1 quả 11 m khác. Nhưng đồng đội của anh là Mpande đã kịp ghi bàn thắng quyết định đem về 3 điểm cho Hải Phòng chỉ ngay sau bàn gỡ hòa của Văn Toàn. Đây là trận mà hàng thủ HAGL chơi quá tệ, phơi bày liên tục sơ hở cho Hải Phòng khai thác. Nếu vẫn đặt ra tham vọng đua vô địch V-League, HAGL cần phải có sự điều chỉnh kịp thời về nhiều thứ.

Ở trận còn lại, không cải thiện được vị trí, Nam Định FC tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với thất bại 0-2 trước đội chủ nhà Hà Tĩnh. Có thể trận thua này như “giọt nước làm tràn ly” và tương lai của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ sớm được định đoạt.

Đặng Văn Lâm khó có thể ra sân

Sau nhiều năm vắng bóng tại V-League, người hâm mộ đang mong đợi trận tái xuất của Đặng Văn Lâm trong trận đấu vào 18 giờ hôm nay trên sân Quy Nhơn giữa Bình Định FC và đội Thanh Hóa. Đáng tiếc là thông tin mới nhất cho biết Lâm bị sốt nên có thể đội sẽ không đăng ký thi đấu. Dù một lãnh đạo đội bóng đất võ cho rằng đến giờ chót mới quyết định đội hình ra sân và hy vọng vẫn có Lâm, nhưng điều này là rất khó vì sức khỏe của VĐV là quan trọng nhất. Được biết, Lâm trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại sân chơi quốc nội tính đến thời điểm hiện tại khi được đội bóng đất võ trả lương có thể khoảng 400 triệu đồng/tháng kèm phí lót tay không dưới 7 tỉ đồng/năm. Anh mới chỉ tập cùng đội 2 buổi và 2 ngày qua lại vắng mặt vì có vấn đề về sức khỏe. Dù vậy, Bình Định vẫn hy vọng sân nhà sẽ là điểm tựa vững chắc để đội Bình Định có thể giành trọn vẹn 3 điểm, trong bối cảnh đội khách Thanh Hóa thiếu vắng “bố già” Petrovic trên băng ghế chỉ đạo (ông bị 3 thẻ vàng).

Kết quả vòng 13 V-League 2022: HAGL - Hải Phòng 1-2, Viettel - SLNA 2-0, Hà Tĩnh - Nam Định 2-0.

Hôm nay tiếp diễn 3 trận, lúc 17 giờ: Bình Dương - Hà Nội, 18 giờ: Bình Định - Thanh Hóa, 19 giờ 15: Sài Gòn FC- CLB TP.HCM.

Sớm vô địch lượt đi, Hà Nội FC đang thăng hoa về mọi mặt nên trận đấu trên sân khách vào 17 giờ chiều nay có thể sẽ không làm khó đội bóng của bầu Hiển, dù chủ nhà Becamex Bình Dương đang có HLV Lư Đình Tuấn rất mát tay. Tạm chiếm thế độc tôn ở V-League sau 6 trận toàn thắng, nếu tiếp tục đánh bại đội chủ sân Bình Dương, đội bóng thủ đô tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau. Không có sự cống hiến của tiền đạo Siladi ở trận này (anh bị 3 thẻ vàng) nhưng không phải vì thế mà chất lượng hàng công của Hà Nội FC quá bị ảnh hưởng. Hàng công hay (với 16 bàn sau 12 vòng đấu), hàng thủ của Hà Nội FC cũng gây ấn tượng vì mới chỉ để lọt lưới 8 bàn. Trước đối thủ hay toàn diện, nếu kiếm được 1 điểm vào chiều nay cũng có thể được xem như thành công của Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.