Việt Trinh ‘nhường ngôi’ nữ hoàng nước mắt cho Dương Cẩm Lynh

22/04/2016 08:58 GMT+7

Lần đầu hợp tác với đạo diễn Việt Trinh trong Một nửa nanh cọp , Dương Cẩm Lynh được 'người đẹp Tây Đô' tin tưởng giao vai nữ chính đầy bi kịch.

Lần đầu hợp tác với đạo diễn Việt Trinh trong Một nửa nanh cọp, Dương Cẩm Lynh được 'người đẹp Tây Đô' tin tưởng giao vai nữ chính đầy bi kịch.

Việt Trinh chỉ đạo diễn xuất cho Dương Cẩm Lynh trên phim trườngViệt Trinh chỉ đạo diễn xuất cho Dương Cẩm Lynh trên phim trường
Gặp Dương Cẩm Lynh trên phim trường, người đẹp hoàn thành rất nhanh phân đoạn đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp và phải khóc nhiều. “Người đẹp Tây Đô” hài lòng về diễn xuất của đàn em nên hào hứng bông đùa: “Chắc chị nhường lại em nickname nữ hoàng nước mắt quá Lynh ơi!”.
Được biết vai Thắm của Dương Cẩm Lynh trong phim có cuộc đời đau khổ với nhiều thăng trầm, ngang trái. Nhận xét về “gà cưng”, nữ đạo diễn Việt Trinh không tiếc lời ngợi khen: “Đây là một nhân vật có rất nhiều trường đoạn nặng về tâm lý và diễn xuất nhưng Dương Cẩm Lynh thể hiện rất tốt. Trước đây, tôi đã từng theo dõi nhiều bộ phim của em, đặc biệt là những lần Lynh hóa thân vào hình ảnh người phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Chính vì thế giao cho em vai diễn nặng ký lần này tôi rất yên tâm”.
Việt Trinh luôn tận tình hỗ trợ các diễn viên
Bên cạnh việc tập trung diễn xuất nội tâm tốt, Dương Cẩm Lynh còn phải chấp nhận đương đầu với nhiều thử thách khác. Trong phim cô có những phân đoạn phải chèo xuồng, té sông. Dù không biết bơi nhưng người đẹp nhất quyết không nhờ cascadeur vì muốn đảm bảo tính chân thực.
Để nhận được vai diễn này, Dương Cẩm Lynh đã phải vượt qua nhiều gương mặt như hotgirl Sam, diễn viên Nguyệt Ánh… để giành sự tin tưởng của đạo diễn Việt Trinh. Dương Cẩm Lynh bật mí “tài khóc” có lẽ là do bẩm sinh. Ngay từ bé cô đã rất mau nước mắt và thường xuyên bị ba mẹ, anh chị trong nhà trêu là “mít ướt”.
Thắm trong Một nửa nanh cọp là một nhân vật đầy bi kịch
Cô chia sẻ: “Trước đến giờ hóa thân vào nhiều vai, nhưng chưa vai diễn nào tôi phải khóc nhiều như thế. Trong phim có cảnh tôi ngồi đốt nhang cho chồng, vừa đưa tay lên khấn là nước mắt rơi, cúi xuống nước mắt lại rơi… Nói chung là khóc mà chị Trinh còn phải bắt khóc cho đúng khoảnh khắc nữa. Chị Việt Trinh là người nổi tiếng là nữ hoàng nước mắt, chính vì vậy khóc trước mặt chị Trinh cảm thấy áp lực rất lớn. Điều tôi hâm mộ nhất ở chị Trinh chính là luôn tận tình hỗ trợ các diễn viên, đặc biệt khi bạn không lấy được cảm xúc chị sẽ kêu riêng ra một góc rồi chia sẻ, tâm tình đủ chuyện, giúp bạn lấy cảm xúc chứ tuyệt đối không bao giờ để diễn viên sử dụng nước mắt giả”.
Nhân vật Thắm trong Một nửa nanh cọp không phải lần đầu tiên Dương Cẩm Lynh hóa thân vào một nhân vật đầy bi kịch. Từ trước đến nay, cô luôn được các nhà sản xuất tin tưởng giao cho những vai diễn đau khổ, bất hạnh, giàu lòng trắc ẩn, ví như vai diễn nữ chính của cô trong Lòng dạ đàn bà. Trong năm 2016, Dương Cẩm Lynh còn lấn sân sang điện ảnh với vai nữ chính trong bộ phim Mặt nạ.
Dương Cẩm Lynh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.