Viết tiếp cổ tích cho cậu bé sống 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia

17/12/2017 15:46 GMT+7

Không dừng lại ở việc lo cái ăn cái mặc cho Trần Quốc Lộc, cậu bé sống cô quạnh một mình hơn 700 đêm ở nhà, các tấm lòng hảo tâm gần xa thông qua báo Thanh Niên và nhiều kênh khác đã thực sự mang đến một cuộc sống đủ đầy và bền vững về mọi mặt cho em…

Sáng 17.12, đúng một tuần sau khi bài viết Khó tin bé trai 9 tuổi một mình sống hơn 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia được đăng tải trên Thanh Niên, một lần nữa PV Thanh Niên lại ra với Lộc  (9 tuổi, trí thôn Hà Trung, xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị) , nơi có ngôi nhà bé nhỏ được vây quanh những nấm mồ to nhỏ.

Đi cùng PV là đoàn của Đài PT-TH Quảng Trị, một số nhà hảo tâm và các tình nguyện viên.

VIDEO: Cậu bé 9 tuổi hơn 700 đêm sống cô quạnh giữa bia mộ trong ngày vui mẹ trở về nhà
Niềm vui của mẹ con Lộc vì có giếng nước. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chúng tôi đã mang đến rất nhiều món quà để dành tặng cho mẹ con Lộc. Việc trao tặng này có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND H.Gio Linh và UBND xã Gio Châu.

Cụ thể, đoàn đã tặng Lộc một số tiết kiệm hơn 55 triệu đồng. Để việc chi tiêu được lâu dài thì UBND xã Gio Châu sẽ nhận trách nhiệm quản lý sổ tiết kiệm này và sẽ đưa cho bà Trần Thị Nhàn (mẹ Lộc) 2 triệu đồng vào ngày 15 hàng tháng để bà trang trải cuộc sống và lo cho Lộc.

Lộc đã trải nghiệm một thứ đồ chơi hiện đại cùng bạn bè. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đoàn cũng bàn giao cho gia đình Lộc một giếng khoan trị giá 8 triệu đồng. Đây là món quà do một nhóm doanh nhân tại TP.HCM trao tặng. Với giếng nước này, không chỉ nhà Lộc mà mấy nhà lân cận cũng được “hưởng chung”, vì cả xóm nghèo này cũng chưa có giếng khoan.

VIDEO: Cậu bé 9 tuổi Trần Quốc Lộc có hơn 700 đêm sống một mình cô quạnh trong căn nhà xung quanh là bia mộ
 
Đại diện báo Thanh Niên (bìa trái) tặng quà cho gia đình em Trần Quốc Lộc Ảnh: N.Phúc
Lộc sung sướng với quần áo mới và xe đạp địa hình. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong khi đó, PV Phùng Thị Mai Linh, Đài PTTH Quảng Trị cũng đã vận động được một số tiền hơn 17 triệu đồng. Khoản tiền này vừa đủ để làm kinh phí lợp lại toàn bộ mái nhà bằng tôn và làm cửa sắt cho gia đình Lộc. Và dù mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhưng công việc đã hoàn thành ngay trong ngày 17.12 nhờ sự nỗ lực của một nhóm tình nguyện viên.

Những tấm lợp cũ kỳ đã được thay thể bằng tôn. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước đó, cộng đồng xã hội cũng đã có sự quan tâm cực lớn cho Lộc. Cụ thể, chỉ 1-2 ngày sau khi câu chuyện về Lộc được đăng tải và chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến nhà và tằng: ti vi, xe đạp, bàn học, chén bát, nồi cơm điện, quạt, tủ quần áo, quần áo, nồi niêu xoong chảo, mắm muối… Tất cả đều là đồ mới.

Chỉ riêng gạo và mì tôm, Lộc và gia đình có thể trữ ăn vài tháng. Thậm chí, có mạnh thường quân đã mua cả 1 chiếc giường gỗ rộng 1,4 rất đẹp, gồm cả nệm, ga trải giường và chăn ấm.

Ngôi nhà của Lộc đã được lợp lại mái và gắn cửa. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thay vì sự cô quạnh, u buồn trước đây, ngôi nhà của Lộc bây giờ như đã sáng lên, nụ cười trên môi em cũng đã dần trở lại khi mọi điều kiện về vật chất đã được khá đủ đầy và đặc biệt là em được sống trong vòng tay của mẹ, dù mẹ em đang có bệnh nhẹ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.