Viết nhật ký mỗi 5 phút để nhớ mình là ai

19/03/2015 13:15 GMT+7

(TNO) Bị tình trạng quên sạch sành sanh tất cả mọi thứ chỉ sau 5 phút, một chàng trai ở Đài Loan phải thường xuyên ghi nhật ký để có thể nhớ mình là ai.

(TNO) Bị tình trạng quên sạch sành sanh tất cả mọi thứ chỉ sau 5 phút, một chàng trai ở Đài Loan phải thường xuyên ghi nhật ký để có thể nhớ mình là ai.

Chen Hongzhi và cuốn sổ ghi chép dày cộm - Ảnh chụp màn hình
 
Chen Hongzhi năm nay 25 tuổi, bị giảm trí nhớ vào năm 17 tuổi sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Chen chỉ có thể nhớ mọi điều trong vòng 5 phút và sau đó thì quên sạch.

Mỗi sáng thức dậy, mẹ của Hongzhi là bà Wang Miao-chiong nhắc anh nhớ mình không còn là một chàng trai 17 tuổi, bằng cách đưa cho anh cuốn sổ ghi chú để anh đọc và hình dung lại mọi chuyện.

Cuốn sổ do Hongzhi tự ghi chép bằng những nét chữ nguệch ngoạc mà chỉ mình anh mới có thể hiểu được, bởi cách viết chữ ra sao cho đúng chàng trai tội nghiệp này cũng đã quên mất.

"Đây là cuốn sổ ghi chép của tôi, tôi viết vào đó mỗi ngày ngay cả khi tôi lười biếng hoặc trời đổ mưa lớn. Mỗi khi ra ngoài trở về nhà, tôi liền lấy nó ra và ghi chép lại tất cả mọi việc mà tôi đã làm, những người mà tôi đã gặp...", Oddity Central dẫn lời Hongzhi nói.

Tình trạng sức khỏe ngăn cản Hongzhi có được một công việc ổn định nhưng anh cũng tự kiếm sống bằng cách đi nhặt ve chai và lượm củi về cho mẹ nấu ăn. Hai mẹ con anh còn được nhận trợ cấp từ chính quyền địa phương và hỗ trợ từ bà con, bạn bè.

Giờ đây, Hongzhi và người mẹ đã 60 tuổi của anh chỉ biết nương tựa vào nhau để mà sống. Người con dùng sức lực của một người trẻ để giúp đỡ mẹ còn người mẹ cho con chỗ dựa về tinh thần.

"Nhưng sau khi tôi qua đời, không biết cuộc sống của nó sẽ như thế nào, nhất là khi cha nó cũng đã qua đời cách nay không lâu", người mẹ lo lắng.

Bà Miao-chiong cho biết sau vụ tai nạn, bà dự định gửi con trở lại trường học nhưng Hongzhi hầu như không thể đáp ứng với môi trường này nên bà đành để anh ở nhà từ đó cho đến nay.

Trong một lần ra ngoài thu thập ve chai, Hongzhi bất ngờ được một khách du lịch phát hiện và đưa câu chuyện cảm động của anh lên internet. Từ đó, nhiều người biết đến anh và ra tay giúp đỡ. Họ ví anh giống nhân vật trong phim Before I go to sleep do nữ diễn viên nổi tiếng Nicole Kidman thủ diễn.

Mặc dù mất đi trí nhớ nhưng Hongzhi vẫn giữ lại được sự hóm hỉnh của mình. Anh nói: "Tôi đã ghi lại tên của tất cả những người đã cho tôi tiền nhưng tôi nói với họ rằng đừng cho tôi nhiều quá bởi tôi sẽ quên tất cả sau khi tôi bỏ túi số tiền này", Hongzhi nói đùa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.