Việt Nam có thể xuất hiện trong tiểu thuyết của Marc Levy

10/11/2022 10:03 GMT+7

Chiều 9.11, tại Đường sách TP.HCM, nhà văn Marc Levy có buổi giao lưu cùng độc giả về cuốn sách mới nhất của ông Hoàng hôn của bầy mãnh thú (do Nhã Nam phát hành) nhân dịp ông sang Việt Nam xem kịch.

Sau hơn 14 năm kể từ lần đầu tiên năm 2008, đây là lần thứ hai ông trở lại Việt Nam. Được biết, sau khi đồng ý cho biên kịch kiêm đạo diễn Việt Linh (Sân khấu Hồng Hạc) chuyển thể tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói của ông thành vở kịch cùng tên, Marc Levy đã ngỏ lời sang Việt Nam.

Ngoài việc giao lưu với khán giả của vở kịch, ông còn tham dự buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của ông do Nhã Nam phát hành bản dịch tiếng Việt có tên Hoàng hôn của bầy mãnh thú (tựa gốc: Le Crépuscule des Fauves) tại Đường Sách TP.HCM, chiều ngày 9.11.

Marc Levy ký tặng sách cho độc giả hâm mộ

QUẾ HƯƠNG

Về lý do sang Việt Nam, nhà văn Marc Levy chia sẻ: “Cô ấy (đạo diễn Việt Linh) đã dành thời gian tặng tôi một món quà là chuyển thể tiểu thuyết của tôi thành kịch thì tại sao tôi lại không sang đây để xem”.

Buổi giao lưu và ra mắt sách có sự tham gia của gần 300 độc giả nhiều lứa tuổi. Đa phần độc giả mang sách của ông để xin chữ ký, bày tỏ hào hứng khi có cơ hội gặp gỡ nhà văn. Tại đây, ông đã trả lời thắc mắc của độc giả về những cuốn tiểu thuyết mình sáng tác. Nhà văn cho biết tiểu thuyết của ông không đóng khung trong một thể loại. Ông thể hiện được trí tưởng tượng phong phú qua những chi tiết siêu thực trong tác phẩm.

Marc Levy (thứ hai từ phải qua) và đạo diễn Việt Linh (váy hoa, ngoài cùng bên trái) trong buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM

QUẾ HƯƠNG

“Mình đã đọc sách của Marc Levy từ năm 19 tuổi, đến nay đã gần 30 tuổi nhưng khi được gặp ông, mình cảm giác như được trở lại thời còn trẻ, có thể nói ông chính là mối tình đầu, là thanh xuân của mình”, độc giả giấu tên đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM dự buổi giao lưu, chia sẻ.

Tiểu thuyết gia đương đại Pháp khiến nhiều độc giả say mê

Tại Việt Nam, Marc Levy là cái tên quen thuộc đối với những độc giả yêu thích văn học Pháp. Với bút pháp lãng mạn xen lẫn yếu tố siêu thực, các tác phẩm của ông đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc. Độc giả Việt Nam biết đến ông qua các cuốn tiểu thuyết như: Nếu em không phải một giấc mơ, Kiếp sau, Mọi điều ta chưa nói...

Tháng 1.2022, theo bảng xếp hạng GFK của tờ Le Figaro, ông là một trong 5 nhà văn Pháp có sách bán chạy nhất năm 2021 tại Pháp với 656.000 bản. Các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Marc Levy được giới phê bình mệnh danh là “Ông hoàng lãng mạn Pháp”.

Khoảnh khắc nhà văn tương tác cùng người hâm mộ

QUẾ HƯƠNG

Sau Chuyện xảy đến trong đêm được phát hành vào năm 2021 thì Hoàng hôn của bầy mãnh thú là cuốn sách thứ 2 trong series 9 của Marc Levy. Không giống những tác phẩm trước đây viết bằng sự tưởng tượng và mang đầy yếu tố siêu thực, ông chia sẻ series 9 mang tính thời sự vì kể về 9 con người sống ngoài vòng pháp luật quyết tâm hành động để bảo vệ cái tốt. Một cuốn tiểu thuyết gay cấn nhưng không kém phần cảm động, vạch trần cho độc giả thấy những lệch lạc trong thời đại chúng ta đang sống. “Họ là những người thanh niên đem tài của mình chống lại thế lực xấu trong xã hội. Và những gì tôi kể trong quyển sách là những câu chuyện có thật”, ông nói.

Sau khi chia sẻ, trả lời câu hỏi từ độc giả, Marc Levy đã ký tặng cho gần 300 độc giả hâm mộ đến tận tối. Là một trong những lần hiếm hoi sang Việt Nam, ông cho biết sẽ sẵn sàng tham dự các buổi giao lưu từ Nam ra Bắc nếu có cơ hội. Và trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết của Marc Levy, như lời ông đã hứa tại Đường sách TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.