Việt Nam 3-1 Trung Quốc: Quà năm mới quá tuyệt vời ngày mùng 1 tết!

01/02/2022 22:21 GMT+7

Người trẻ khắp nơi vỡ oà với niềm vui chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc trong trận đấu tối mùng 1 tết ở vòng loại World Cup 2022 tối nay.

Ngọc Liên chúc mừng đội tuyển Việt Nam khi chiến thắng Trung Quốc 3-1

Chụp màn hình

3 bàn thắng được ghi bởi 3 cầu thủ Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Trước khi trận đấu kết thúc, rất nhiều bạn trẻ đã treo màn hình ăn mừng 3-0 với đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Nhưng trong 7 phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ của đội bạn ghi được một bàn danh dự. Dù thế nào đi chăng nữa, chiến thắng 3-1 cũng quá ngọt ngào, tuyệt vời.

Việt Nam thắng đẹp Trung Quốc, Thủ tướng xuống sân mừng tuổi các tuyển thủ

Kênh On Sport đăng dòng trạng thái trên Facebook: “Việt Nam 3-1 Trung Quốc. Một chiến thắng "lì xì" cho gần 100 triệu người hâm mộ Việt Nam trong ngày mùng 1 tết Nhâm Dần”. Còn kênh Next Sport viết: “Chiến thắng đầu tiên của Bóng đá Việt Nam trước Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia”.

Người trẻ khắp nơi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ngày mùng 1 tết

Chụp màn hình

Người trẻ khắp nơi ăn mừng chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam ngày mùng 1 tết với những cách khác nhau.

Mạng xã hội của AFC hưởng lợi nhờ trận Việt Nam thắng Trung Quốc thế nào?

Nguyễn Ngọc Liên, 31 tuổi, trú khu đô thị Eco Park, Hưng Yên, viết những lời cảm thán trên mạng xã hội, ăn mừng những bàn thắng của cầu thủ Hồ Tấn Tài và Phan Văn Đức: “Quà năm mới quá tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam dành cho người hâm mộ! Quá tuyệt vời. Hạnh phúc thật ấy chứ. Đã có Tài, lại có Đức”.

Ngọc Liên là fan của thầy trò ông Park Hang- seo. Theo nữ cổ động viên 31 tuổi, đội tuyển Việt Nam chiến thắng bất cứ đối thủ nào cũng khiến cô hạnh phúc, nhưng thắng đội tuyển Trung Quốc lại càng sướng hơn cả. “Cả nhà tôi tập trung xem bóng đá. Tối mùng 1 tết, được xem trận đấu hay mãn nhãn. Nhất là chứng kiến trận thắng lịch sử của Việt Nam trước Trung Quốc, ăn tết lại càng ngon”, Ngọc Liên chia sẻ với người viết.

Gia đình chị Thu Hà tập trung xem bóng đá tối mùng 1 tết, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc

BẢO VY

Anh Phạm Đăng Đức, 31 tuổi, làm việc tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24H, Q.Đống Đa, Hà Nội, cho hay tối mùng 1 tết, anh đang trực ở công ty. Cùng đồng nghiệp theo dõi trận đấu xuất hành của đội tuyển Việt Nam, nín thở đến giây phút cuối cùng, anh Phạm Đăng Đức và tất cả mọi người vỡ òa khi tỉ số chung cuộc là 3-1.

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc: HLV Park 'lì xì' chiến thắng cho người hâm mộ

Dư âm của trận đấu có lẽ còn theo suốt anh Đăng Đức và đồng nghiệp tới hết phiên trực. Anh cho hay, những bàn thắng quá đẹp của Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức khiến anh quên hết mệt nhọc khi trực ngày mùng 1 tết. "Có khi nào đi bão để ăn mừng chiến thắng sau 12 giờ đêm nay?", anh Đăng Đức nói vui.

“Chưa bao giờ Việt Nam thắng Trung Quốc ở cương vị đội tuyển quốc gia. Lượt đi ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 Trung Quốc đến phút 90+5 thì để họ thắng ngược 3-2. Lượt về này chúng ta đã phục thù lại tỉ số 3-1. Xem quá là đã luôn”, anh Phạm Đăng Đức nói.

Các cầu thủ Việt Nam có một trận đấu quá mãn nhãn

Chụp màn hình

Trong khi đó, không khí của gia đình chị Nguyễn Thu Hà, 37 tuổi ở TP Hạ Long,Quảng Ninh, cũng tưng bừng trong tối mùng 1 tết Nguyên đán. Bữa cơm đầu năm mới được kết thúc sớm, để dành tất cả thời gian cho trận đấu của thầy trò ông Park Hang-seo. Các cháu nhỏ trong gia đình cũng tập trung hết trong phòng, không “thiết tha” gì bánh kẹo khi thấy ông bà, bố mẹ reo hò trước các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam lì xì cho gần 100 triệu người hâm mộ Việt Nam

minh tú

Chị Thu Hà cho hay: “Người Việt Nam rất coi trọng ngày tết cổ truyền. Những thành tựu đạt được trong ngày mùng 1 tết là hứa hẹn một năm mới thành công. Người xem bóng đá có những niềm vui với đội nhà trong ngày mùng 1 tết, hân hoan lại càng hân hoan”.

Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chiến thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước Trung Quốc với tư cách đội tuyển quốc gia. Đây cũng đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á giành được chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup. Trước đó Thái Lan chỉ giành được 2 trận hòa với 2 điểm.

Đặc biệt, hôm nay là ngày mùng 1 tết Nguyên đán thì chiến thắng lịch sử này càng rực rỡ, mang lại niềm vui cho người Việt ở khắp mọi nơi.

Trước trận đấu, huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định cả Việt Nam và Trung Quốc đều coi trọng ngày tết Nguyên đán do đó cả hai đều mong muốn có một chiến thắng trọn vẹn 3 điểm trước đối phương trong ngày mùng 1 tết Nhâm Dần. Về mặt tinh thần cả hai đội đều có những áp lực riêng. Việt Nam không theo đuổi mục tiêu dự World Cup sau 7 trận thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup nhưng mong mỏi có một chiến thắng. Bởi có một kết quả tốt, đội tuyển Việt Nam và ông Park Hang-seo sẽ có thêm niềm tin hướng tới những thử thách mới trong năm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.