Việt kiều Mỹ: Tiệm nail California sẽ mở cửa 19.6, thở phào sợ bị 'lật kèo'

13/06/2020 11:08 GMT+7

Các tiệm nail ở California vui khôn xiết khi được phép mở cửa lại vào ngày 19.6 tới, trái ngược với cảm giác trước đó "bị dội gáo nước lạnh" khi casino, tiệm tóc và đặc biệt là phòng gym được mở, còn nail thì không .

Sợ bị "lật kèo" sau thời gian dài chống chọi dịch Covid-19

Nói ngành nail ở California trải qua khoảnh khắc "bị dội gáo nước lạnh" là có nguyên do.
Từ ngày 12.6, California bước sang giai đoạn 3 của tiến trình mở cửa nhưng nail là ngành chưa được phép hoạt động. California là bang đầu tiên ra lệnh “lockdown”, giãn cách xã hội từ rất sớm. Nhờ thế, mặc dù là một trong những bang đầu tiên phát hiện ca nhiễm, nhưng số người dương tính và số ca tử vong thấp hơn New York.
Hơn 600.000 thợ làm trong lĩnh vực này không vui vẻ chút nào khi túi tiền bị ảnh hưởng. Trước đó, họ hy vọng Thống đốc Gavin Newsom sẽ cho phép hoạt động. Một số chủ đã tới dọn dẹp, lau chùi, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay khô, xà phòng, dụng cụ đo nhiệt độ. Nhưng họ bị dội "gáo nước lạnh" khi casino, tiệm tóc và đặc biệt là phòng gym được mở, còn nail thì không.

Thông điệp trên đại lộ I495 nối liền thủ đô Washington, D.C., Maryland & Virginia đã thay đổi. “Nếu bạn ra ngoài, nhớ giữ giãn cách xã hội”

Nguyễn Hữu Tài

Dẫu trước đó, Văn phòng thống đốc đã gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo của các hội và đưa lời xin lỗi vì hồi tháng 5 đã khẳng định ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở California đến từ tiệm nail.
Theo tờ NBC Bay Area, Fred Jones và Mike Vo, luật sư của Professional Beauty Federation of California và Pro Nail Association đã nộp đơn kiện Văn phòng thống đốc Gavin Newsom vì quyết định này.
Như tôi nói trong bài trước, những người đi làm lãnh W-2 hiện nay thoải mái. Vì ngoài số tiền trợ cấp của California từ 40 đến 450 USD mỗi tuần, họ còn được thêm 600 USD/tuần dưới đạo luật CARES Act. Nhưng thợ nail thường là người làm việc tự do (independent contractor), lãnh mẫu đơn 1099 để đi khai thuế nên không được lãnh tiền thất nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền liên bang hứa sẽ cho người làm việc tự do hưởng 600 USD/tuần. Tiền đã giải ngân rồi, nhưng cho tới tận bây giờ, California vẫn chưa “sẵn sàng” để chuyển tiền đến tay người nhận. Một phần vì luật mới, hệ thống đơn từ chưa cập nhật. Bên cạnh đó, Sở thất nghiệp California - Employment Development Department (EDD) – phải xử lí một lượng hồ sơ khổng lồ. Theo lời hứa của ông Thống đốc Newsom, EDD đã tăng thêm gấp rưỡi nhân viên, mở cửa từ 8 giờ sáng, nhưng vẫn không thể chống chọi với cơn bão thất nghiệp.
Theo trang Forbes, vào cuối tháng 5.2020, khoảng 5,1 triệu người California thất nghiệp, chiếm đến 15,5% lượng lao động của bang. Hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày chìm vào vô vọng. Những email, đơn từ gửi đến EDD không được hồi đáp. Hàng triệu người lao động lo lắng vì thức ăn hết, hóa đơn về mà tiền cứ vơi dần. 
Huy Pham, bạn tôi, cùng gia đình mở một tiệm nail nhỏ ở thị trấn Ukiah (miền Bắc California) đã viết đơn gửi lên Văn phòng thống đốc. Huy bảo rằng, bang cần phải mở đường sống cho tiệm nail. Mọi người đã chấp hành nghiêm chỉnh, đồng ý theo lệnh chống dịch ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa cho mở cửa trở lại trong khi tiệm tóc, gym, quán bar, casino nằm chung cơ sở quản lý của State Board of Cosmetology lại được phép. Khả năng ngăn chặn và kiểm soát dịch của tiệm nail trên cơ bản vẫn tốt hơn quán bar hay casino vì hầu như toàn là khách quen, có số điện thoại. Trong trường hợp cần liên lạc nếu có dịch thì dễ hơn nhiều. Ba tháng trời ở nhà không thu nhập là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong khi tiền thuê tiệm vẫn phải trả đủ không thiếu một xu. Tiền trợ cấp (lẫn mượn nợ) – PPP – của chính phủ đã xài hết rồi.
Quyết định cho phép các tiệm nail mở cửa vào ngày 19.6 tới đây ít nhiều đã giải tỏa được một thắc mắc lớn cứ ám ảnh ngành nail ở California. Không biết ngoài dịch thì còn lý do gì nữa? Tiệm nail phần đông là lao động tự do, khi nghỉ dịch rất ít người được nhận trợ cấp. Có nghĩa họ không phải là gánh nặng của tiểu bang. Sau này, khi được cho phép làm lại, liệu ngành nail có phải đón nhận sự tẩy chay của người Mỹ khi vẫn bị coi là nơi khởi đầu cho đại dịch của tiểu bang?

Mùa hè nước Mỹ: Đến lúc kiếm tiền bù lại! 

Đến nay, các bang ở Mỹ đều đã hoạt động trở lại. New York, từng là tâm dịch của nước Mỹ và thế giới, là bang cuối cùng nới lỏng giãn cách xã hội. Maryland nơi tôi ở, cũng đã bước vào giai đoạn hai của tiến trình mở cửa. Ngoại trừ phòng gym và rạp hát, hầu hết các cơ sở thương mại đều được bật đèn xanh với sức chứa giảm phân nửa hoặc ít hơn.
Riêng quận tôi đang sống thì đi chậm hơn bang hai tuần do tình hình phức tạp, nhiều căn hộ chung cư, dân đông đảo, sống gần nhau... Trong ít ngày tới, tôi nghĩ mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Đường phố sẽ đông đúc lại như xưa.

Tiệm nail của bạn tôi ở thành phố Ukiah (California) đã sẵn sàng mở cửa nhưng vẫn chưa được phép

Nói như thế không có nghĩa là virus Corona đang chìm sâu vào giấc ngủ. Sau ngày nghỉ lễ Tưởng niệm (Memorial Day), đặc biệt là những cuộc tuần hành, biểu tình rầm rộ để phản đối cảnh sát Minneapolis đè chết George Floyd, số ca dương tính đã tăng trở lại. Mỗi ngày, nước Mỹ có thêm gần 20.000 ca nhiễm. Số người tử vong khoảng trên dưới 1.000. Người ta bắt đầu nghĩ tới làn sóng nhiễm virus thứ hai chực chờ ập đến.
Người Việt trên khắp nước Mỹ làm việc trong nhà hàng, tiệm tóc, spa, nail hầu như đều đã trở lại sau hơn hai tháng trời ở nhà nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc phải tiêu tiền để dành. 
Khẩu trang cho thợ và khách là yêu cầu bắt buộc. Ai tới không chịu mang/đeo thì cứ việc ra về không tiễn. Nước rửa tay khô để khắp nơi. Trên bàn và ghế làm móng có lớp kính che chắn cẩn thận. Nhiều tiệm tính thêm tiền lau chùi dọn dẹp. Nhưng hầu như khách không phàn nàn gì. Mùa hè mà, người Mỹ cần làm đẹp để ra ngoài tung tăng dạo phố.
Nước Mỹ đang vào những ngày hè nóng cháy. Đây là lúc thợ nail kiếm tiền bù lại mấy tháng mùa đông ế ẩm và đóng cửa vì Covid-19. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.