Viêm tai, đau đầu, cô bé đi cấp cứu phát hiện ung thư máu

Thiên Lan
Thiên Lan
22/02/2023 10:19 GMT+7

Cô bé Julia Chavez (13 tuổi) đến từ Georgia (Mỹ) đi cấp cứu vì đau đầu. Chỉ 12 giờ sau, cô bé qua đời vì ung thư máu.

Julia Chavez, nữ sinh lớp 7 Trường trung học Harlem, đã chết vài giờ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu khi đến phòng cấp cứu vì đau đầu và nhiễm trùng tai.

Cái chết đột ngột của Julia Chavez vào rạng sáng 13.2 khiến gia đình cô bàng hoàng. Cha cô, anh Dennis Chavez, tiết lộ: Cô bé bị xuất huyết não, phổi, bụng và khắp cơ thể, theo trang tin Yahoo News.

Viêm tai, đau đầu đi cấp cứu phát hiện ung thư máu, 12 giờ sau qua đời  - Ảnh 1.

Cô bé đã chết vài giờ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu khi đến phòng cấp cứu vì đau đầu và nhiễm trùng tai

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cô bé bị nhiễm trùng tai và đau đầu nên được đưa đến Phòng cấp cứu Augusta Urgent Care và được kê đơn thuốc kháng sinh hôm 12.2.

Sau đó, cô bé hoàn toàn suy sụp và được đưa đến bệnh viện ở Augusta để xét nghiệm máu và chụp CT. Kết quả cho thấy cô bé bị ung thư máu và qua đời khoảng 12 tiếng sau, vào lúc 1 giờ sáng.

Không có dấu hiệu cảnh báo nào ngoài mệt mỏi và dễ bầm

Theo tờ The Augusta Chronicle, cô bé Julia Chavez không có dấu hiệu cảnh báo nào ngoài việc mệt mỏi và dễ bị bầm tím.

Cô bé đã chết vài giờ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu khi cô đến phòng cấp cứu vì đau đầu và nhiễm trùng tai, theo Yahoo News.

Cha cô bé lưu ý rằng anh không để ý đến các vết bầm của con vì nghĩ bé còn nhỏ.

"Khi con bé bị bầm tím, chúng tôi hỏi tại sao thì nó nói "Con không biết" và gạt đi", anh Dennis nói với hãng tin.

Viêm tai, đau đầu đi cấp cứu phát hiện ung thư máu, 12 giờ sau qua đời  - Ảnh 2.

Cô bé đã bị xuất huyết não, phổi, bụng và khắp cơ thể

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cô Jenna Randall, mẹ của cô bé, rất đau lòng khi biết về bệnh tình của Julia. Cô nhớ con gái mình là người nhí nhảnh, và xinh đẹp rạng ngời.

Cô nói với hãng tin: Chúng tôi không bao giờ nghĩ con bé mắc bệnh. Nó chưa bao giờ sổ mũi hoặc phải nhập viện vì bất cứ lý do gì từ lúc mới sinh.

Khi cô bé Julia nhập viện, người mẹ đã đăng một bài đăng khẩn cấp trên Facebook kêu gọi mọi người cầu nguyện cho con gái.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.