Viêm phổi Vũ Hán: Khẩu trang, nước rửa tay 'cháy trên mọi mặt trận'

Thu Hằng
Thu Hằng
31/01/2020 10:25 GMT+7

Sau khi Bộ Y tế thông tin 3 người Việt đầu tiên nhiễm vi rút Corona , từ tối qua, 30.1, đến sáng nay, 31.1, tại Hà Nội, mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay “cháy trên mọi mặt trận”.

“Săn” khẩu trang cả đêm

Chị Lê Thị Vân, nhân viên văn phòng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết cả tối qua chị đã đi lùng mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho cơ quan và gia đình nhưng không còn hàng.

Thêm 3 người Việt Nam mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán

“Bình thường các cháu nhỏ nhà tôi đi học đeo khẩu trang vải chủ yếu chống bụi, chống rét nhưng theo hướng dẫn của Bộ Y tế nên đeo khẩu trang y tế dùng một lần để đảm bảo vệ sinh, an toàn. Sau giờ tan tầm, trên đường về tôi ghé qua 5 cửa hàng thuốc hỏi mua đều không có khẩu trang và nước rửa tay khô sát khuẩn. Có cửa hàng hẹn sáng nay ra sớm sẽ có hàng”, chị Vân chia sẻ.

Nhiều cửa hàng thuốc chỉ còn nước muối, nước rửa tay, khẩu trang đều hết sạch

Ảnh Thu Hằng

Không chỉ tại các cửa hàng thuốc, tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, 2 mặt hàng chủ lực phòng tránh dịch bệnh Corona đều khan hiếm. Chị Thanh Tâm, ở quận Đống Đa (Hà Nội) cho hay: “Chiều qua, chồng tôi đã gọi điện nhắc đi mua khẩu trang, mình chủ quan, nghĩ trong nhà vẫn còn 1 hộp đang dùng dở, trong khu tập thể gần nhà có nhiều cửa hàng thuốc nên không mua.
“Cẩn tắc vô áy náy”, tối về tôi lại ra cửa hàng hỏi mua thêm thì không có, nơi còn thì “hét” giá khẩu trang loại 70.000 đồng/hộp (100 cái) ngày thường  lên 120.000 đồng/hộp, nước rửa tay cũng không còn hàng. May quá ra tiệm tạp hóa còn 1 hộp khẩu trang cuối cùng, nước rửa tay mình đặt trên mạng thì phải 1 tuần nữa mới có. Sống mà cứ phải thấp thỏm lo âu về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán quả là mệt mỏi”.

Khách Trung Quốc mua khẩu trang từ Việt Nam làm quà giữa đại dịch vi rút corona

Tại nhiều siêu thị, kệ hàng bán nước rửa tay khô đều sạch trơn, tại các cửa hàng mỹ phẩm nước rửa tay đều hết hàng. Nhân viên bán hàng, cho hay chưa biết bao giờ sẽ có hàng trở lại. 

Nước rửa tay khô sát khuẩn bán hết sạch tại siêu thị Vinmart

ẢnhThu Hằng

Trên các trang mạng xã hội từ tối qua đến sáng nay, tình hình khan hiếm khẩu trang và nước rửa tay trở nên “sôi lên sùng sục”. Chị Hương Giang, ở đường Giải Phóng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), kể: "Sau khi không mua được hàng ở cửa hàng thuốc và siêu thị, tôi quyết định vào cửa hàng thuốc Bệnh viện Bạch Mai nghĩ chắc chắn sẽ còn. Đúng là còn thật, nhưng mỗi người chỉ được mua tối đa 2 cái khẩu trang với giá 5.000 đồng. Đêm về lùng sục trên mạng hỏi mua khắp nơi cũng không có. May có người bạn đã mua được 1 hộp chia cho một ít, chưa biết những ngày tới sẽ thế nào". 
Nhiều cửa hàng online chuyên nhập khẩu mặt hàng khẩu trang của Nhật và Hàn Quốc đều thông báo hết hàng. Chị Lan Hương, chuyên bán hàng xách tay từ Nhật cho biết: “Loại khẩu trang 3D của Nhật giá trước tết 200.000 đồng/hộp. Giá cuối ngày 30.1 lên 280.000 đồng/hộp nhưng không có mà bán. Người nhà tôi bên Nhật đang đi gom hàng nhưng thấy bảo bên đó cũng khan hiếm lắm”.

Đeo khẩu trang như thế nào để phòng chống vi rút corona sau Tết?

Thị trường "đội" giá theo giờ

Chị Thương, nhân viên bán hàng tại cửa hàng thuốc trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho hay bình thường mỗi ngày cửa hàng chỉ bán lẻ khẩu trang, người nào mua nhiều cũng chỉ lấy 1 - 2 hộp, nhưng sau kỳ nghỉ tết, 100 hộp bán hết vèo trong vài giờ mở cửa trở lại ngày mùng 6 tết (30.1).
Chị Thương cho biết: “Ngày mùng 5 tết, chúng tôi mở cửa hàng lấy ngày, giá khẩu trang vẫn 10.000 đồng/gói (loại 10 cái) và 40.000 đồng/hộp (loại 30 cái). Sang đến ngày mùng 6, 100 hộp khẩu trang dự trữ trong kho “bốc hơi nhanh như một cơn gió”. Loại 10.000 đồng/gói còn rất ít, chúng tôi phải nhập qua trung gian, giá tăng lên gấp 3. Các đại lý đều thông báo hết hàng”.
Tại một cửa hàng thuốc trên phố Minh Khai, rất nhiều người đến cửa đã quay ra vì không còn hàng. Nhân viên cửa hàng này cho biết, hàng hết từ chiều, những người có nhu cầu mua khẩu trang và nước rửa tay để lại số điện thoại đặt hàng kín 3 trang giấy. “Chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào nguồn hàng, chưa biết ngày 31.1 sẽ lấy được bao nhiêu nên sẽ ưu tiên những người đặt hàng trước. Nếu có hàng chúng tôi sẽ gọi, còn không gọi nghĩa là không có hàng”, nhân viên bán hàng này cho thông tin.

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico sáng nay 31.1

Ảnh Ngô Thủy

Chị Thủy, một chủ cửa hàng thuốc tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, trong ngày hôm qua, 30.1, sau khi mở cửa hàng khai trương năm mới, giá khẩu trang y tế trong nước sản xuất và nước rửa tay ngay lập tức được cập nhật theo giờ. 9 giờ sáng giá khẩu trang do Việt Nam sản xuất chỉ 30.000 đồng/hộp (30 chiếc). Nước rửa tay khô 65.000 đồng/chai. Đến 10 giờ, khẩu trang tăng giá lên 70.000 đồng/hộp. Nước rửa tay 80.000 đồng/chai. 13 giờ, khẩu trang đội giá 120.000 đồng/hộp, nước rửa tay 100.000 đồng/chai. Cuối giờ chiều, khẩu trang “chốt” giá 150.000 đồng/hộp, còn nước rửa tay thì ”cháy” hàng.
“Khẩu trang và nước rửa tay  không phải là hàng bán chạy tại các cửa hàng thuốc nên chúng tôi chỉ nhập một số lượng dự trữ nhất định. Ngay trong kỳ nghỉ tết đã có rất nhiều khách hàng, bạn bè đặt hàng, trong khi nguồn hàng chưa nhập về kịp dẫn đến khan hiếm. Nhiều dân buôn gom hàng, giá nào cũng mua nên giá cứ đội theo giờ. Chưa biết ngày hôm nay giá 2 mặt hàng này còn lên đến đâu”, chị Thủy cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.