Tìm thấy nữ du khách thứ hai bị lũ cuốn trên cầu Long Lanh, sông Đa Nhim

02/12/2020 15:09 GMT+7

Sáng 2.12.2020, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn xác định được thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn mắc kẹt dưới gầm cầu treo Long Lanh trên sông Đa Nhim (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi).

Khoảng 7 giờ hôm nay 2.12, sau 3 ngày tìm kiếm, khi nước sông Đa Nhim rút thấp, lực lượng cứu hộ cứu nạn xác định được thi thể nữ du khách bị lũ cuốn trôi trước đó đang mắc kẹt dưới gầm cầu treo Long Lanh. Thi thể nạn nhân là Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi) bị nhiều cây cối, rác  quấn quanh người.

Tìm thấy nữ du khách thứ hai bị lũ cuốn trên cầu Long Lanh, sông Đa Nhim

Cầu treo Long Lanh bị lũ "đánh" sập kéo theo 6 du khách rơi xuống sông Đa Nhim

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến 8 giờ 15 cùng ngày (2.12), thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa lên bờ để làm các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 1.12 các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nữ du khách đầu tiên là Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi), bị mất tích sau khi lũ cuốn cầu treo Long Lanh vào trưa 29.11.
Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên ngay tại cầu treo xã Long Lanh bị lũ “đánh” sập.

Đưa thi thể nữ du khách kẹt dưới gầm cầu treo lên

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong 3 ngày qua, H.Lạc Dương và lực lượng PCCC- CHCN tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 200 người tổ chức tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích sau sự cố cầu treo Long Lanh bị lũ “đáng” sập.
Trước đó, đoàn du khách gồm 64 người đến từ 3 công ty du lịchTP.HCM được hướng dẫn khám phá và chinh phục đỉnh Bidoup từ sáng 28.11. Đến đầu giờ chiều 29.11, trên đường trở về, khi đang qua cầu treo tại xã Long Lanh, bất ngờ cầu treo bị lũ “đánh” sập làm 6 người rơi xuống sông Đa Nhim, trong đó có 2 nữ du khách khách bị nước lũ cuốn trôi mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.