Voi con bạch tạng sống khỏe nhờ đàn voi lớn chở che

05/06/2021 09:00 GMT+7

Đối với Khanyisa, một con voi bị bạch tạng, cuộc sống đã rất khó khăn từ lúc khởi đầu.

Là một con voi bị bạch tạng, lúc mới 4 tháng tuổi, Khanyisa dính bẫy của những kẻ săn trộm tại Công viên Quốc gia Kruger của Nam Phi khiến miệng của Khanyisa bị rách.
Tuy nhiên, Khanyisa giờ đã có một cuộc sống mới, gia nhập một đàn voi mới. 
“Có thể thấy là khi ở cùng đàn voi, nó sẽ đi theo và đứng nép vào voi lớn khi nó còn nhỏ, ngoài ra nó cũng đứng trong bóng râm do đàn voi tạo ra nữa, để không bị cháy nắng. Nên thật là tuyệt vời khi con vật thích ứng với tình huống mới”, theo Adine Roode, nhà sáng lập tổ chức phục hồi và phát triển voi Hoedspruit.

Voi con Khanyisa chung sống cùng đàn voi lớn

Reuters

Các con voi bị bạch tạng rất hiếm, nhưng chúng có khả năng thích ứng với môi trường sống. Khanyisa có thể trú ẩn dưới bóng của các con voi lớn hơn để bảo vệ làn da.
Nó cũng thân thiết với một con cừu tên Lammie.
“Lammie có một bản năng làm mẹ, vì giống loài của nó, nó thuộc giống cừu Peddie và chúng có bản năng làm mẹ, nhưng nó cũng được con người tự tay chăm sóc nữa”, nhà sáng lập Adine Roode nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.