Người chăm sóc bầy mèo suốt 10 năm sau thảm họa động đất - sóng thần Fukushima

12/03/2021 11:14 GMT+7

Ông Sakae Kato đã tìm thấy mục đích sống của mình với việc chăm sóc những con vật bị bỏ rơi tại thị trấn gần như bỏ hoang ở khu vực cấm Fukushima .

Fukushima trở thành một khu vực cấm tại Nhật Bản sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
Nhưng với ông Sakae Kato, đây là nơi mà ông thực hiện nhiệm vụ của đời mình: chăm sóc thú cưng bị bỏ rơi mà ông xem như “con”.
“Đã có một số nỗi thất vọng trong 10 năm qua khiến tôi phải tự hỏi tại sao mình lại làm việc này. Nếu con người gặp khó khăn trong việc kiếm sống, xã hội sẽ chăm sóc họ, và viện trợ cho họ. Nhưng nếu những con vật này rơi vào tình cảnh đó và không một ai chăm sóc cho chúng, chúng sẽ chết,” ông Kato bày tỏ.
Cả gia đình và láng giềng của ông Kato đã ly hương sau thảm họa kép động đất - sóng thần cùng với sự cố nhà máy điện hạt nhân 10 năm trước.
Nhưng ông Kato đã ở lại thị trấn “ma” này để chăm sóc những con vật không nơi nương tựa.

Thảm họa kép động đất - sóng thần tại Nhật Bản 10 năm trước.

Reuters

Hiện tại, ông Kato cùng 41 con mèo hoang của mình đang sống trong một ngôi nhà đổ nát.
Ông lấy nước từ một con suối trên ngọn núi gần đó và sử dụng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài khu vực cấm.
Ông Kato chia sẻ về việc làm của mình như sau: “Việc chăm sóc các con vật này ngày càng khó nên tôi nghĩ sẽ còn khó hơn nhiều trong 10 năm nữa.
Tôi muốn ở bên cạnh chúng cho đến khi con mèo cuối cùng ra đi, rồi tôi cũng muốn chết sau đó, bất kể ngày giờ, tôi chỉ muốn được chăm sóc con mèo cuối cùng trước khi tôi chết.
Nếu không thì sẽ rất tàn nhẫn khi bỏ chúng lại một mình. Tôi sẽ không nuôi thêm con mèo nào nữa nhưng thật buồn khi thấy chúng ra đi.”

Hiện ông Kato đang chăm sóc 41 con mèo hoang trong một căn nhà đổ nát.

Reuters

Thực chất, ông Kato không được phép ngủ tại nhà của mình ở khu vực cấm này, và ông hiện là cư dân của thành phố Fukushima, cách đó hai giờ lái xe.
Ông cho biết đã bị gia đình phản đối vì hoạt động từ thiện tốn kém này.
Việc chăm sóc mèo tốn khoảng 7.000 USD một tháng cho chi phí thức ăn, nhiên liệu sưởi và thú y.
Kato ước tính ông đã chi ít nhất 750.000 USD trong 10 năm qua để chăm sóc bầy mèo.
Nhưng không phải lúc nào lòng tốt của ông cũng được chính quyền đón nhận nồng nhiệt.

Không phải lúc nào lòng tốt của ông Kato cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Reuters

Tháng 2.2021, ông Kato bị bắt vì tình nghi thả rông lợn rừng khi chúng mắc vào bẫy do chính phủ Nhật giăng ra.
“Mọi người không thích lợn rừng và họ nói chúng là sâu bọ. Nhưng lợn rừng đã đến trước nhà kho này từ khi chúng còn rất nhỏ. Chúng lớn dần từng ngày và bây giờ, chúng cũng mang con của mình đến đây, cho nên chúng cũng như là con của tôi vậy,” theo ông Kato.
Mặc dù có nhiều cản trở như thế, ông Kato vẫn khẳng định ông được phép ở lại khu vực này và sẽ không nản lòng khi theo đuổi điều mà ông xem là lý tưởng sống của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.