Người biểu tình trúng đạn thiệt mạng, sức ép lên quân đội Myanmar gia tăng

20/02/2021 08:29 GMT+7

Một người biểu tình bị bắn trúng đầu hồi tuần trước ở thủ đô Myanmar vừa qua đời trong ngày 19.2.

Mya Thwate Thwate Khaing (20 tuổi) đã phải dùng thiết bị hỗ trợ sự sống kể từ khi nhập viện. Các bác sĩ cho biết cô đã bị trúng đạn trong một cuộc biểu tình.
Đây là người đầu tiên thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nổ ra kể từ khi quân đội Myanmar nắm quyền kiểm soát đất nước vào ngày 1.2.
Cảnh sát vẫn phải đối phó với nhiều cuộc biểu tình khác khắp Myanmar trong ngày 19.2.

Xe quân đội Myanmar dùng để ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối chính biến tại nước này.

Reuters

Đụng độ đã nổ ra tại TP. Myitkyina (bang Kachin) suốt 2 tuần qua và cảnh sát dùng đạn cao su và ná để giải tán đám đông.
Tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, cảnh sát dựng rào chắn quanh địa điểm biểu tình lớn nhất. Theo một nhân chứng, hàng trăm người tập trung tại rào chắn, trong khi hàng ngàn người tập trung tại một địa điểm khác. Họ hô to và giơ 3 ngón tay thể hiện sự phản kháng, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đấu trường sinh tử.
Nga và Canada đã áp lệnh cấm vận lên các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội Myanmar. Trong khi đó, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Úc kêu gọi nhanh chóng phục hồi dân chủ tại quốc gia này. Chính phủ Myanmar hiện chưa phản ứng với các lệnh cấm vận mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.