NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Yến Vy: "ba chưa bao giờ là gánh nặng. Có ba, là điều hạnh phúc nhất"

Thanh Hải
Thanh Hải
17/05/2021 08:00 GMT+7

Ba là nạn nhân của chất độc dioxin, còn mẹ thì bị sốt bại liệt, dẫn đến teo cơ nên việc đi lại và lao động cũng không được linh hoạt. Nhưng chị vẫn là chỗ dựa kinh tế chính cho cả gia đình với những đồng lương ít ỏi từ công việc hái bắp, hái đậu.

Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Đặng Thị Yến Vy thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 5914215019339 – Ngân hàng Agribank Thầy Nguyễn Tuấn Hoàng – Tổng phụ trách trường THCS Lê Qúy Đôn Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.