Lê Văn Dưỡng: "Nếu được ước, em sẽ nhường điều ước lại cho em trai của mình"

26/04/2021 08:00 GMT+7

Gần 3 năm trước mẹ em mất do đột quỵ, sau đó ba em cũng mất vì ung thư. Do các biến cố trên hiện hai anh em phải sống ở hai nơi khác nhau. Dưỡng thì sống với cô ở Quận 12, còn Danh là em hiện sống với người anh họ ở Gò Vấp. Trải qua các biến cố, Dưỡng bị khủng hoảng tinh thần. Sau khi được thầy cô, bạn bè động viên thì Dưỡng tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Ngày trước ba mẹ bán vé số dạo. Sau khi mất chiếc xe máy là tài sản duy nhất mà ba để lại cho hai em. Dưỡng nghĩ bản thân phải cố gắng học để lo cho em. Dưỡng cũng thương em nhiều hơn vì Danh còn nhỏ nhưng cũng phải đối mặt với những chuyện không mong muốn. Bây giờ mục tiêu của Dưỡng là mong muốn lo cho Danh, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm anh.
Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Lê Văn Dưỡng thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 5251317 – Ngân hàng ACB, Em Lê Văn Dưỡng Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: 29/2 KP 3A, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.