Độc quyền: Người dân Hồ Bắc kể lại cuộc sống nửa tháng bị cấm ra đường

01/03/2020 17:25 GMT+7

Anh Chu Dũng Cương, một người dân thôn Sam Mộc, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, đã kể lại cuộc sống, ăn ở, học hành, bên trong tâm dịch Covid-19 suốt nửa tháng đặt lệnh không ra đường.

Anh Chu Dũng Cương, 40 tuổi ở huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, là tình nguyện viên của làng mình, đã kể lại cuộc sống trong tâm dịch.
Tình nguyện viên có nhiệm vụ đi tuần khắp làng để đảm bảo không ai ra đường và không có người lạ vào làng, sau khi chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ra lệnh cấm người dân ra đường và phong tỏa tỉnh này.
Anh cho biết có khoảng 15 tình nguyện viên giống mình. Ngoài ra, họ sẽ đến siêu thị do chính quyền chỉ định để mua hàng hóa cho người dân.
Theo anh Cương, người dân tiết kiệm khẩu trang và quyên góp, gửi đến các nhân viên y tế ở các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19.
Dù bị cô lập, nhưng theo anh, cuộc sống ở tỉnh Hồ Bắc vẫn không có vấn đề và mọi người vẫn đang cố gắng chiến đấu với dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.