Sau hơn 4 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Thương nhớ miền Trung” do Báo Thanh Niên tổ chức đã khép lại bằng lễ trao giải diễn ra vào chiều 19.1.2021 tại tòa soạn Báo Thanh Niên, quận 3, TP.HCM.
Những trang viết thấm đẫm yêu thương, cuốn sách "Thương nhớ miền Trung" ra đời trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt: từ một cuộc thi cùng tên do Báo Thanh Niên tổ chức.
Sau hơn 4 tháng diễn ra, cuộc thi viết "Thương nhớ miền Trung" đã nhận được sự quan tâm, tham gia và dõi theo của đông đảo bạn đọc trong lẫn ngoài nước. Trong số hơn 1.000 bài viết được gửi về cho chương trình, thiên tai - lũ lụt và hình người người mẹ miền Trung là những chủ đề được nhiều tác giả lựa chọn nhất để nói về miền Trung.
Mặc dù đã có quy định nhưng đến nay TP.HCM vẫn còn trên 143.000 xe ô tô hoạt động
kinh doanh vận tải chưa thực hiện việc đổi biển số nền màu vàng.
Đầu năm 2020, hạn mặn khốc liệt ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà vườn Cái Mơn mỗi ngày tốn hơn 1 triệu đồng mua nước tưới cây.
Hiện tại ở với ông bà ngoại, ba bỏ đi, mẹ đã có gia đình khác.Cả nhà giờ chỉ biết sống dựa vào tình thương của hàng xóm. Trước đây, bà có đi làm thuê (làm cỏ, hái chanh). Nhưng sau lần tai nạn, bà bị té gãy xương, nên không còn sức để lao động.
Hơn chục loại hoa khác nhau, trong đó có hàng trăm ngàn bông hoa cánh bướm đang thi nhau đua nở với nhiều sắc màu rực rỡ tại một vườn hoa ở tỉnh Bình Dương.
Vừa chạy ra khỏi quán nhậu bên kia đường, người đàn ông 34 tuổi chạy thẳng xe vào làn đường ô tô nơi CSGT đang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Anh lấy cớ tại xe đông và quán nhậu không giữ xe giùm nên mới phải chạy vào chốt CSGT.
Con đường mang tên nhạc sĩ tài hoa
Trịnh Công Sơn, nằm bên sông Hương thơ mộng, kể từ sau cơn bão số 13 (bão Vamco) đến nay đã không hề dọn dẹp cây xanh gãy đổ và rác chất thành đống nhếch nhác, ô nhiễm.
Đoàn công tác Báo Thanh Niên đã trao 100 suất quà đến những người khuyết tật, người có
hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), góp phần giúp họ vơi đi những lo toan trước thềm tết đến xuân về.
Tải thêm video