[VIDEO] Tâm sự của chị lao công có con được học bổng 7 tỉ của Harvard

11/07/2016 13:02 GMT+7

'Dù bản thân có cực khổ đến đâu, cũng phải gắng gượng nuôi con, tuyệt đối không để con bỏ học, vậy vừa uổng phí tương lai vừa khiến đời chúng khổ như cha mẹ, đến lúc ân hận thì đã muộn', chị Lộc nói.

Chi Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1972, sống tại TP.HCM) làm nghề lao công, có 2 người con gái là Trần Thị Diệu Liên và Trần Thụy Như Quỳnh. Con gái lớn của chị, em Diệu Liên (19 tuổi) vừa đạt học bổng trị giá 7 tỉ đồng của trường đại học Harvard, một trong những đại học danh giá nhất hành tinh. Nhận tin, người mẹ nghèo khóc mãi không thôi…

Chị khóc vì vui mừng nhưng cũng vì mặc cảm. Chị Lộc thương Liên khi đến tận bây giờ con gái vẫn chưa có cái bàn học riêng, phải san sẻ với em chiếc bàn nhỏ nơi góc nhà, điện thoại đời mới có được là phần thưởng người khác trao tặng, mọi sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra trong mái nhà xập xệ, mục nát.
Thế nhưng, Liên không lấy đó làm điều khiến mình tự ti hay xấu hổ với mọi người xung quanh. Ngược lại, chính lòng hiếu thảo, tinh thần ham học và quyết tâm du học vươn mình ra thế giới của em… đã khiến người mẹ sống khổ như chị, cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

[CLIP]  Chị Nguyễn Thị Lộc không kìm được nước mắt khi tâm sự về  Diệu Liên, đứa con gái vượt lên khó khăn để học tốt - Thực hiện: Lê Ái

“Tôi không sợ Liên hư và cũng không tin Liên có thể hư trong bất cứ hoàn cảnh nào vì em nhìn thấy, hiểu được ba mẹ đã nuôi mình cực khổ như thế nào! Bất cứ đi đâu, làm gì, Liên đều chia sẻ với chúng tôi. Nếu có điều kiện, tôi hay cùng em tham gia hoạt động ấy xã hội, làm việc tốt, giúp ích cho cộng đồng”, chị Lộc tin tưởng con gái.

Có thể nói, hành trình nuôi con vất vả của chị Lộc đến nay đã gặt được những chùm hoa thơm, trái ngọt đầu tiên. Chị muốn nhắn nhủ tới những bậc làm cha, làm mẹ thông điệp: "Dù bản thân có cực khổ đến đâu, cũng phải gắng gượng để nuôi con, tuyệt đối không để con bỏ học vì như vậy vừa uổng phí tương lai của các em vừa khiến đời chúng khổ như cha mẹ, đến lúc ân hận thì đã muộn!".

Ít ai ngờ được bên trong căn nhà xiêu vẹo, mục nát chỉ vỏn vẹn 17 m2 ngay giữa lòng Sài Gòn, lại có một "khối gia tài đồ sộ" như thế và mỗi lần có việc gì buồn chán, mệt mỏi, cha của Diệu Liên lại ngắm "khối gia tài đồ sộ" ấy, để thấy lòng ấm lại, thêm động lực tiếp tục cố gắng, vươn lên, kiếm tiền nuôi con ăn học.
Mời bạn đọc đón xem video và bài tiếp theo trong câu chuyện #CON GÁI CHỊ LAO CÔNG NHẬN HỌC BỔNG 7 TỈ CỦA HARVARD trên Thanh Niên Online
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.