Vì trái sầu riêng, 4 thanh niên lãnh án

20/08/2015 06:56 GMT+7

Ngày 19.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Duy (25 tuổi) 15 năm tù về tội giết người; Lê Minh Phụng (25 tuổi), Lê Hoàng Thái Sơn (30 tuổi) cùng 1 năm 6 tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Minh Tân (29 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) 3 tháng 20 ngày tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Duy (25 tuổi) 15 năm tù về tội giết người; Lê Minh Phụng (25 tuổi), Lê Hoàng Thái Sơn (30 tuổi) cùng 1 năm 6 tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Minh Tân (29 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) 3 tháng 20 ngày tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Sơn, Duy, Phụng, Tân (từ trái qua) tại tòa - Ảnh: T.D
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 8.5.2014, Sơn, Phụng, Tân, Duy cùng nhậu với một số người quen tại vựa phế liệu ở P.Bình Đức (TP.Long Xuyên).
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tân và bạn nhậu là Trung qua nơi bán sầu riêng của Võ Văn Tín gần đó mua một trái sầu riêng giá 50.000 đồng để uống bia. Sau đó, Tân và Phụng quay lại chỗ bán nói sầu riêng hư, đề nghị đổi lại, thì dẫn đến cự cãi.
Tín điện thoại kêu chú là Võ Văn Đông và mẹ ruột là bà Trương Thị Nhánh đến. Thấy vậy Phụng về lấy cây dao tự chế quay lại để chuẩn bị đánh nhau. Khoảng 30 phút sau, ông Võ Văn Sáu (ông nội của Tín) cùng một nhóm người đến chỗ bán sầu riêng hỏi bà Nhánh xảy ra vụ gì thì Phụng cầm dao chém ông Sáu nhưng không trúng. Ông Đông sợ nên tri hô rồi bỏ chạy thì bị Sơn và Phụng đuổi theo đánh ngã. Ông Sáu thấy ông Đông bị đánh la to kêu cứu nhưng bị Duy cầm tuýp sắt đánh trúng đầu và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trả lời HĐXX, Sơn khai lúc nói chuyện với bà Nhánh thì Phụng xông tới chém và Sơn cản lại. Trong lúc lộn xộn Sơn bị rớt điện thoại và thấy Đông đang cầm cái điện thoại bỏ chạy nên tưởng Đông giật điện thoại bèn đuổi theo đánh. Phụng cũng đuổi theo đánh Đông.
Còn Phụng và Tân khai, thấy mấy người bán sầu riêng kéo đông người lại tắt đèn tối thui trong khi Sơn đứng có một mình, sợ bạn bị đánh nên cầm hung khí chạy qua giúp. Duy khai, đang đi vệ sinh thì nghe la hét và nhiều người bỏ chạy, tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cầm tuýp sắt rượt theo đánh trúng ông Sáu tử vong.
Nhiều lần HĐXX hỏi “người nhà bị hại có lỗi gì với các bị cáo không, người ta đã bỏ chạy sao còn rượt theo tước đoạt sinh mạng?”, các bị cáo trả lời các bị hại không có lỗi, rồi đổ lỗi do say rượu nên không kiềm chế được. HĐXX nhận định, chỉ vì trái sầu riêng không đáng giá bao nhiêu mà các bị cáo đã cố tình gây sự, Sơn và Phụng đã khởi phát đầu tiên, từ đó bị cáo Duy tham gia đánh chết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.