Vì sao Võ Hoài Nam vắng bóng trên màn ảnh suốt 16 năm qua?

07/02/2022 07:01 GMT+7

'Đã làm nghề diễn thì mình nghiện ánh sáng sân khấu, nghiện máy quay lắm nên cũng tiếc, cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng cán cân gia đình quá nặng thì mình phải dành cho gia đình trước, rồi mới tới những thú vui của bản thân sau', Võ Hoài Nam tâm sự.

Trở lại màn ảnh sau 16 năm, Võ Hoài Nam cho thấy sự chờ đợi của khán giả là hoàn toàn xứng đáng qua vai diễn ông Sinh củaHương vị tình thân

nvcc

'Tôi không thể mãi là tài tử'

* Trong năm qua, cuộc sống và công việc của anh diễn ra như thế nào?

- NSƯT Võ Hoài Nam: Cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao người. Tôi cũng như bao con người, vẫn sống và chống chọi với Covid, ổn định gia đình, làm sao để đủ ăn đủ tiêu, không ai bị Covid là mừng lắm rồi. Lên phim trường thì tôi là diễn viên, về nhà tôi lại là chồng, là cha, chỉ thế thôi.

* Trong năm vừa qua, anh trở lại với bộ phim Hương vị tình thân và được khán giả đón nhận. Cảm xúc của Võ Hoài Nam như thế nào sau hơn 16 năm trở lại?

- Mình cứ làm hết mình nên khi được khán giả đón nhận thì tôi rất vui, nhất là ở tuổi này mà vẫn được yêu thương thì rất vui. Tôi cũng chẳng có gì áp lực cả, chẳng qua lâu lâu mình trở lại với công việc thì có chút bỡ ngỡ, nhưng nó cũng chỉ một thời gian ngắn là quen ngay. Sự bỡ ngỡ là ở cách làm phim, tổ chức đoàn phim, chăm lo diễn viên đều mới mẻ và chu đáo nên tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Thật sự làm phim bây giờ đầy đủ và chu đáo hơn ngày trước nhiều nên mình rất thích.

* Trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như bây giờ, việc khán giả khen chê trong từng tập phim có trở thành áp lực cho anh không?

- Ngày xưa mình làm thì chỉ biết làm thôi chứ làm gì có thông tin đại chúng như bây giờ. Chính vì thế mình làm việc là cứ vô tư và hết mình, đến bây giờ cũng thế. Nhưng bây giờ công nghệ rất phát triển, chỉ sau 10 giây phim lên thôi là khán giả đã có ý kiến rồi, hay dở là mình biết hết. Khán giả bây giờ nói thật lắm, nên ngày xưa mình diễn dở hay diễn hay gì cũng chả biết, chỉ biết hết mình thôi. Nếu tôi không có bản lĩnh, hoặc mới vào nghề sẽ cảm thấy lo sợ trước những lời chê bai. Thật ra bất cứ vai diễn nào cũng có sự hay dở của nó, cũng sẽ có những lúc mình diễn không tới, khán giả chê cũng đúng thôi. Nếu như tôi không lĩnh hội được những ý kiến đó mà cảm thấy buồn thì mình sẽ không tiến bộ. Nhờ những ý kiến của khán giả, mình lĩnh hội và sửa ngay thì cũng là điều tốt cho diễn viên.

Hóa thân vào vai ông bố tù tội trong bộ phim Hương vị tình thân, Võ Hoài Nam lấy nước mắt khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, chân thực

nvcc

*Anh nghĩ vì sao một người như anh, ít khi xuất hiện lại tạo được sự cuốn hút, yêu mến từ khán giả, trái với những người xuất hiện liên tục đôi khi lại không gây chú ý?

- Thật ra do cách chọn vai và may mắn nữa. Còn bây giờ phim người ta làm liên tục và mình cứ thay đổi nhân vật liên tục. Nhưng nếu như tôi, phim nào mời mình cũng nhận thì không được. Vì tôi còn phải đọc trước kịch bản, xem nội dung như thế nào, rồi mình tưởng tượng xem khi đến với khán giả, ảnh hưởng của phim như thế nào thì tôi mới nhận. Cái quan trọng nhất là mình phải làm thật sự, kể cả vai thiện, vai ác, vai chính diện hay phản diện đều phải làm cho hết mình. Mặc dù mình có thể bị khán giả chửi nhưng đó là thành công của vai diễn, chẳng sao cả. Tôi nghĩ mình cứ phải đốt cháy mình trong từng vai diễn thì nó sẽ tốt. Nhưng tất nhiên cái nào mình cảm thấy thích thì mới làm, còn những cái chưa thích thì mình có thể từ chối nhẹ nhàng, chứ không phải phim nào cũng nhận.

* Với lần trở lại này, anh sẽ phát triển mạnh công việc diễn viên hay chỉ là cuộc dạo chơi?

- Bản thân tôi không đặt trước tiêu chí cho mình. Tôi là người không cần biết ngày mai là gì, không có công việc thì mình lại ở nhà thôi, tập trung vào gia đình, buôn bán. Còn nếu đặt mục tiêu mà không hoàn thành, tôi thấy chán và thất vọng lắm. Tôi thích thì làm, vì tôi là dân tự do, những gì thích mình làm thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra tôi còn có nhiều công việc khác chứ đâu phải chỉ có mỗi truyền hình để sống đâu nên đâm ra mình phải biết xen kẽ công việc. Khi đặt lên bàn cân thấy cái nào tốt thì mình làm, phim nào hay thì mình làm chứ không cần lao tâm khổ tứ, dồn tất cả cho nó thì không hay.

Nam diễn viên nói anh có tiếc khi phải tạm dừng nghệ thuật nhưng không hối hận vì thấy gia đình đã ổn định, yên ấm

nvcc

* Khoảng thời gian lui về cùng gia đình tập trung kinh doanh, khi nhìn đồng nghiệp liên tục xuất hiện trên màn ảnh có khiến anh buồn hay tiếc nuối không?

- Đã làm nghề diễn thì mình nghiện ánh sáng sân khấu, nghiện máy quay lắm nên cũng tiếc, cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng cán cân gia đình quá nặng thì mình phải dành cho gia đình trước, rồi sau đó mới tới những thú vui của bản thân sau. Chứ đã có gia đình mà mình vẫn cứ ham thú vui hay cái tôi của mình thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình rất lớn, từ đó nhận những hậu quả không đáng có thì tội gì. Chính vì thế tôi phải bớt thời gian để dành cho gia đình, khi kinh tế, cuộc sống ổn định thì mình quay lại làm cũng đâu có muộn. Nghề này đâu có tuổi mà mình sợ.

* Khi lui về để tập trung kinh doanh, chăm lo gia đình, giữa những chuyện cơm áo gạo tiền như thế, anh làm thế nào để nuôi dưỡng đam mê với nghề?

- Đã gọi là đam mê thì không quên được vì nó luôn cháy bỏng trong lòng. Nhưng có cái là mình phải dừng nó đến lúc nào thôi, còn đã là đam mê, là hướng phấn đấu nghề nghiệp thì không quên được. Nó luôn ở trong lòng, luôn đốt cháy mình rạo rực mình phải kiềm nó thôi. Tôi dừng là vì thế chứ còn để nuôi dưỡng thì tôi không cần vì nó luôn có sẵn trong lòng mình. Nếu mình chấp nhận được, đến một lúc ổn thì mình sẽ cho nó bùng cháy và tốt hơn thôi. Còn cuộc sống cơm áo gạo tiền thì ai chẳng phải lo, làm sao để ổn định kinh tế, gia đình thoải mái. Đi làm phim mà không phải lo tới miếng ăn, tiền điện tiền nước là điều tuyệt vời nhất. Chính vì thế tôi cứ cố gắng để giữ được sự ổn định, đi làm nghề thì chỉ lo làm nghề chứ không cần lo tới tiền gạo, tiền chợ, tiền học cho con... Mình ổn định kinh tế cũng chỉ cần có thế, không cần giàu sang gì cả.

"Tôi có nhận mình là tài tử đâu, tôi chỉ là một diễn viên bình thường thôi. Đóng tốt thì chui vào được nỗi nhớ của khán giả là mừng rồi, chứ còn mình cứ trẻ mãi như thế thì sao được", diễn viên Cảnh sát hình sự bày tỏ

nvcc

* Tài tử một thời giờ phải vào vai bố của nam chính, anh cảm thấy như thế nào?

- Mình đừng cho mình già là được, còn chuyện người ta mời vai gì thì mình nhận vai đấy thôi. Thời gian trôi đi thì mình bắt buộc phải già đi, con mình lớn lên thì mình phải già đi chứ. Chẳng lẽ cứ tài tử mãi để không có tài tử khác sao? Mà đấy là mọi người bảo tôi là tài tử chứ tôi có nhận mình là tài tử đâu, tôi chỉ là một diễn viên bình thường thôi. Đóng tốt thì chui vào được nỗi nhớ của khán giả là mừng rồi, chứ còn mình cứ trẻ mãi như thế thì sao được. Cũng phải có từng lớp đè lên, tre già thì măng mọc, mình phải chấp nhận thôi. Tôi không luyến tiếc mà cũng không có gì buồn bã cả. Vài hôm nữa mình lại đóng vai ông, vai cụ rồi chết là vừa.

Vợ tin tưởng và ủng hộ trở lại phim trường sau 16 năm

* Khi anh trở lại với phim ảnh, chắc hẳn vợ anh sẽ vất vả nhiều hơn khi vừa quán xuyến gia đình vừa lo cho công việc kinh doanh quán ăn?

- Chắc chắn là phải vất vả hơn rồi, công việc của hai người giờ dồn lên vai một người mà. Nhưng nói chung là gia đình, vợ con đều ủng hộ để tôi quay lại phim trường. Cả nhà biết đam mê của tôi nên khi mình dừng lại mọi người cũng tiếc, mình cũng tiếc chứ. Khi mọi thứ ổn rồi thì mọi người đều động viên mình trở lại, bảo tôi đi làm phim cho vui. Đương nhiên ngoài thời gian lên phim trường thì ở nhà tôi cũng giúp đỡ vợ con. Tôi cũng không giao du nhiều, không hội họp nhiều vì biết ở nhà công việc rất bận rộn.

Tổ ấm của NSƯT Võ Hoài Nam và bà xã kém 12 tuổi

nvcc

* Anh tạo niềm tin cho vợ như thế nào để vợ yên tâm cho anh đi đóng phim?

- Thật sự cái này khó nói, chỉ có vợ nhìn thấy mình để tin thôi chứ để mình tạo niềm tin thì khó lắm. Bởi vì nếu là giả tạo thì cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mình không phải tạo mà cứ sống thật, đúng bản chất. Vợ nhìn thấy và tin tưởng được, còn bất cứ sự tạo dựng nào cũng chỉ là mặt nạ để che giấu đi thôi. Tôi cứ sống thật, sống tốt là được, có thế nào nói thế đấy, yêu ra yêu, ghét ra ghét. Tự nhiên vợ cảm thấy tin tưởng là được rồi.

* Bí quyết để anh giữ cho tổ ấm lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc là gì?

- Tôi thì chẳng có bí quyết nào cả, hạnh phúc gia đình để nuôi dưỡng khó lắm. Người ta cứ bảo giữ tổ ấm là phải thế này, thế nọ. Nhưng theo tôi thì mình phải nuôi dưỡng nó từng giây, từng phút chứ không phải từng ngày, từng tuần hay từng tháng. Để tạo được tiếng cười, tạo được niềm tin, sự hạnh phúc trong gia đình rất khó. Mình phải làm sao để gia đình luôn vui vẻ, cha con, vợ chồng vừa được bình đẳng mà vẫn phải có thứ bậc trong gia đình. Với tôi thì cha con, vợ chồng phải hiểu nhau, càng hiểu nhau thì càng hạnh phúc.

* Vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa, vậy với gia đình anh thì ai sẽ là người nhún nhường trước?

- Ai sai thì người đó phải nhún nhường. Không cứ phải chồng hay vợ, cứ tự thấy sai thì phải tự nhún nhường thôi. Nhưng với tôi thì dù có đúng tôi cũng không được quá đà, có đúng hay sai thì tôi cũng phải nhận. Khi vợ tôi sai mà đã nhún nhường trước thì tôi có đúng cũng phải giang tay đón nhận, như vậy thì mọi chuyện sẽ thoải mái hơn.

Nam diễn viên trân trọng gia đình và cho biết mình nuôi dưỡng, giữ lửa hạnh phúc từng giây, từng phút

nvcc

* Các con anh cũng nối nghiệp bố, vậy anh có đưa ra lời khuyên cho con khi chuẩn bị bước chân vào nghề không?

- Thật ra bây giờ tụi trẻ thông minh lắm, thời của mình khác thời của tụi trẻ bây giờ. Bên cạnh đó, mình cũng cách nhau nhiều thế hệ nên có những cái mình biết, mình giỏi nhưng chưa chắc phù hợp với thời bây giờ. Tôi để các con phát triển tự nhiên, học hỏi bạn bè, thầy cô rồi tự thân vận động. Mình không thể áp đặt những cái mình hiểu biết được. Mình chỉ hướng theo những gì các con thích rồi đứng đằng sau đẩy thôi chứ không thể bắt tay chỉ việc được.

* Anh có nghĩ đến việc các con sẽ suy nghĩ và áp lực bởi sự nổi tiếng của bố khi vào nghề?

- Mình không thể phủ nhận điều đó nhưng các con có đường đi và cách nhìn riêng. Tôi nghĩ điều này cũng không ảnh hưởng nặng nề như ngày trước. Trước đây nếu con đứng trước bóng cây quá lớn, quá rộng của người cha thì không dám phát triển, bây giờ thì đã khác. Nó sẽ tìm ra những kẽ hở để đi lên, mình chẳng sợ, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.

Hiện tại, Võ Hoài Nam thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình

nvcc

* Anh có đặt kỳ vọng cho các con không?

- Kỳ vọng thì ai cũng có nhưng đối với gia đình tôi thì tôi chỉ mong các con thành người thôi. Con và người, tôi chỉ muốn chúng thành người chứ đừng thành con, đừng thành ngợm. Còn học vấn như thế nào, chức vụ ra sao thì gia đình tôi không đặt nặng. Tôi chỉ cần các con thành một người có tình nghĩa, biết trước biết sau, biết phải biết trái là được. Còn cuộc sống này, làm nghề gì thì cũng phải kiếm tiền để nuôi bản thân, nuôi gia đình sau này thôi. Mình có nhiều cách kiếm tiền, nhưng việc đó không quan trọng bằng cách làm người, sống là phải hiên ngang, người ta phải yêu thương, kính trọng là được. Tôi bảo các con chỉ cần học lên lớp chứ không cần phải 10 điểm hay học giỏi. Quan điểm của tôi chỉ nhẹ nhàng như thế, không đặt kỳ vọng quá nhiều.

* Hạnh phúc hiện tại của anh là gì?

- Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy gia đình hạnh phúc, đó là hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc của con người nhỏ nhắn lắm, không to tát gì đâu. Hạnh phúc rất đơn giản, một bữa cơm đủ thịt, đủ cá, đủ rau cũng là hạnh phúc, nhìn thấy con mặc ấm, đủ tiền đóng học phí cho con cũng là hạnh phúc. Tất cả mọi cái hạnh phúc gom từ những điều nhỏ bé để trở thành một hạnh phúc lớn. Chính vì thế ngày nào tôi cũng thấy hạnh phúc cả.

* Xin cảm ơn NSƯT Võ Hoài Nam về những chia sẻ, chúc anh luôn thành công và hạnh phúc với cuộc sống!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.