Vì sao nhiều người không muốn ra khỏi TP.HCM kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5?

30/04/2022 12:30 GMT+7

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đã bắt đầu. Nhiều người ra khỏi TP.HCM đến các khu du lịch , nghỉ dưỡng để tận hưởng 4 ngày nghỉ. Nhưng nhiều người trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ “nhất định” không đi đâu. Vì sao vậy?

Nhiều bạn trẻ không muốn ra khỏi TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ 30.4 để khám phá thành phố

Lê nam

Sáng nay, 30.4, bắt đầu kỳ nghỉ lễ, anh Nguyễn Duy Linh, trú P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM, ông bố có hai con đang học THCS và THPT không ngủ nướng hơn bình thường. Vẫn thói quen cũ, anh dậy lúc 5 giờ, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, trong khi đó vợ anh, chị Mai Thảo làm bánh. Xong xuôi, anh lên vườn cây sân thượng trải thảm yoga, bật nhạc trước cho vợ.

Phà Cát Lái quá tải, dòng xe kéo dài gần 4 km trong ngày nghỉ lễ

Lo đi đâu cũng kẹt xe

Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này, gia đình anh Linh không ra khỏi TP.HCM mà muốn có những ngày sống chậm. “Con út sắp thi vào lớp 10 nên tôi cũng muốn thời gian này cho con được ở nhà ôn tập, nghỉ ngơi thoải mái. Những ngày lễ dài ngày này chắc chắn các khu du lịch nghỉ dưỡng sẽ rất đông, giá cả tăng cao, đi lại đâu đâu cũng thấy cảnh kẹt xe tắc đường mất nhiều thời gian nên chúng tôi chọn chỉ ở trong thành phố”, anh Duy Linh nói.

Niềm vui trong ngày nghỉ lễ bên vườn sân thượng của gia đình anh Duy Linh

nvcc

Buổi sáng là khoảng thời gian mọi thành viên trong gia đình cùng nạp năng lượng tích cực. Trong lúc chị Mai Thảo tập yoga, anh Duy Linh tưới cây, tranh thủ chụp những vài tấm hình vườn cây sân thượng để “sống ảo” cho vui cùng bạn bè. Xong xuôi, ông bố đảm đang chạy xuống bếp ép nước rau củ quả từ vườn nhà cho vợ.

Chị Mai Thảo là người rất khéo léo trong việc làm các loại bánh. Những ngày nghỉ này chị có nhiều thời gian hơn để trổ tài làm các món ngon cho cả nhà. Các con của vợ chồng anh chị rất khoái vườn cây sân thượng của gia đình nên cùng xúm vào chăm cây với ba, vào bếp với mẹ.

"Khu nghỉ dưỡng sân thượng" của gia đình anh Duy Linh

nvcc

“Chúng cũng rất thích chơi đàn. Thường thì chúng tôi hay dọn bữa tối trên vườn cây sân thượng. Các con đàn, ba mẹ hát. Những ngày nghỉ lễ này cũng như vậy. Cuộc sống của gia đình nhỏ chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng chúng tôi mong được như vậy đến cuối đời”, anh Duy Linh bộc bạch.

Khám phá một vòng thành phố

Không ra khỏi TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này cũng là một lựa chọn của gia đình chị Lê Nguyễn Tuệ Mẫn, đồng sáng lập xưởng mỹ thuật ứng dụng Kirakira Art Workshop tại khu đô thị Sa La, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Lý do để gia đình chị không ra khỏi TP.HCM đi du lịch những nơi khác vì: “Những ngày này các khu du lịch nghỉ dưỡng rất đông đúc, giá dịch vụ cao, tắc đường..”.

Chị Tuệ Mẫn cho hay bình thường cả nhà sẽ về quê nội, ngoại thăm người thân, nhưng dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương cả nhà đã về quê rồi nên lần này kế hoạch đi khám phá vòng quanh TP.HCM được vạch ra.

Khám phá khu căn cứ Rừng Sác, Cần Giờ, TP.HCM trong tháng 4

bảo vy

Khám phá buýt đường sông, thấy một TP.HCM rất khác

bảo vy

Là mẹ của 3 bạn nhỏ, đang mang bầu em bé thứ 4, chị Tuệ Mẫn chọn cho các con đi thăm thú các nơi có tính lịch sử của TP. HCM, các bảo tàng, di tích... Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian để cả nhà trải nghiệm xe buýt điện, xe buýt 2 tầng khám phá thành phố, buýt đường sông Sài Gòn

“Chiều nay 30.4, vợ chồng chúng tôi và các bạn nhỏ bắt đầu lên đường khám phá thành phố, đi bộ, ăn các món ăn đường phố, ngắm nhìn thành phố trong ngày nghỉ lễ”, chị Tuệ Mẫn nói.

“Tới những nơi nào thật nhiều cây!”

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Quỳnh Mai, 35 tuổi, trú chung cư Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM. Có hai bé gái, một bé 5 tuổi, một bé 13 tuổi, vợ chồng chị Mai lo các con phải di chuyển rất vất vả tới các khu du lịch trong khi giá cả dịch vụ những ngày nghỉ lễ sẽ tăng cao.

“Những dịp không phải nghỉ lễ dài ngày, tôi sẽ xin nghỉ phép để đưa các con đi chơi, khi đó ngắm cảnh cũng đẹp hơn, không phải lo chen chúc hay đi lại kẹt xe, tắc đường”, chị Mai chia sẻ.

Khám phá chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TP.HCM

BẢO VY

Nhiều gia đình trẻ chọn đi nhà sách trong ngày nghỉ lễ

bảo vy

Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vợ chồng chị Mai không ra khỏi TP.HCM. Chồng chị Mai dạy các con vẽ tranh còn chị nấu cơm ở nhà. “Chúng tôi chọn ở nhà nấu nướng, đọc sách, xem phim. Chiều sẽ đi đến những không gian cà phê nhiều cây xanh, tối sẽ đưa các con đi bộ, đi xe buýt 2 tầng hay xe buýt đường sông”, chị Mai nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.