Vì sao người trẻ thích đi chợ mua cá lóc nướng vào ngày vía Thần Tài?

Lê Thanh
Lê Thanh
10/02/2022 21:22 GMT+7

Một số người trẻ thấy cá lóc nướng được bán rất nhiều vào ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 10.2) nên mua về ăn. Số khác cho rằng đi chợ mua cá lóc nướng về ăn sẽ giúp mang lại nhiều điều may mắn.

Mâm cá lóc nướng bày bán tại khu vực trước chợ Đại Đoàn Kết thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vào ngày 10.2 (Ngày vía Thần Tài, mùng 10 tháng Giêng Âm lịch)

LÊ THANH

Trong ngày 10.2, bán cá lóc nướng được bày bán tại nhiều chợ ở TP.HCM. Bước vào đầu chợ Nơ Trang Long, đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chúng tôi đã thấy hàng chục người bán cá lóc nướng.

Những con cá lóc đặt trên bếp than hồng liên tục được người bán quạt, trở cho cá chín đều. Mùi cá lóc nướng thơm lừng phát thèm bốc lên giữa thị thành, tựa như chúng ta đang ở giữa những cánh đồng của miền quê.

Tiệm cá lóc nướng huy động 30 người phục vụ, bán vèo 3.000 con trong buổi sáng vía thần tài

Cá lóc nướng bày bán tại các chợ ở TP.HCM vào ngày vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng)

LÊ THANH

Mỗi chỗ bán cá lóc còn đặt thêm chiếc loa phóng thanh với lời rao hấp dẫn. Nào là: “Cá lóc nướng mỡ hành 80.000 đồng/con bự cho rau, cho mắm; cá lóc nướng xiên mía cây cho mắm, cho rau 100.000 đồng/2 con; cá lóc nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn 50.000 đồng/con…

Cá lóc nướng bày bán tại chợ Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM)

LÊ THANH

Vừa mua xong 2 con cá lóc nướng với tổng số tiền 160.000 đồng tại chợ Nơ Trang Long, anh Trần Văn Thái (35 tuổi, ngụ tại chung cư 1050, đường Phan Chu Trinh, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Một năm mới có một ngày ở chợ bán nhiều lóc nướng như thế này. Chính vì vậy, năm nào đến ngày vía Thần Tài, tôi cũng tranh thủ đi chợ sớm, dạo một vòng để xem cảnh nướng cá lóc bên bếp than hồng bốc mùi thơm phức, mua về cho gia đình ăn”.

Anh Thái cho hay khung cảnh buổi chợ sớm nhộn nhịp gợi nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu của mình ở vùng quê thuộc huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. “Hồi nhỏ, cứ mỗi dịp nghỉ hè, tôi cùng với các bạn ra đồng tát cá, khi bắt được những con cá lóc đồng là quấn vào rơm nướng chín ăn tại chỗ”, anh Thái kể.

Cá lóc nướng tại chợ Thị Nghè, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

LÊ THANH

Chúng tôi cũng tìm đến chợ Thị Nghè, P.19, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) và nhận thấy có nhiều chỗ bán cá lóc nướng trên bếp than đỏ lửa. “Hôm nay là ngày vía Thần Tài nên tôi bán cá lóc nướng từ sáng sớm đến chiều tối. Có người mua cá lóc nướng để cúng thì họ mua buổi sáng sớm. Còn những người thích ăn cá lóc nướng thì họ mua vào buổi trưa hoặc chiều tối cho rẻ”, cô Bảy, một người bán cá ở cuối chợ Thị Nghè, nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Liễu (33 tuổi, ngụ tại giao lộ Phan Huy Ôn-Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Q.Bình Thạnh, gần chợ Thị Nghè) cho biết: “Tôi vừa mua con cá lóc rất to, kèm rau, bánh tráng và nước chấm với giá 100.000 đồng về cho 2 vợ chồng và 1 đứa con gái ăn. Năm nào cũng vậy, đến ngày vía Thần Tài là tôi ra chợ mua cá lóc nướng về ăn, chứ ngày thường chợ này không bán cá lóc nướng, muốn ăn phải đi xa, có khi thèm ăn cá lóc nướng, ông xã tôi phải chạy qua tận đường Tân Kỳ-Tân Quý, Q.Tân Phú mua”.

Gian hàng bán cá lóc nướng của 2 bạn trẻ tại con đường ngăn đôi giữa chợ Bình Triệu và chợ Đại Đoàn Kết thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM)

LÊ THANH

Cũng gần 12 giờ trưa, chúng tôi đến chợ Đại Đoàn Kết thuộc P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM), vẫn thấy hàng chục gian hàng bán cá lóc còn đỏ lửa. Đang ngồi chờ đến lượt lấy con cá lóc nướng đã đặt mua, chị Nguyễn Thị Cúc (31 tuổi, ngụ ở đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh) cho biết: “Hôm nay ra chợ thấy có nhiều chỗ bán cá lóc nướng, hỏi ra mới hay là ngày vía Thần Tài. Thấy vậy, tôi cũng mua cá lóc nướng về để làm món bún cuốn cá lóc nướng ăn luôn cho nhanh, gọn lẹ. Hơn nữa, ông xã là người miền Tây nên cũng rất thích ăn món cá lóc nướng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.