Vì sao học sinh cần trở lại trường trong bình thường mới?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/11/2021 08:20 GMT+7

Người ta nói thời THPT là đẹp nhất cuộc đời đi học, nhưng nhiều học trò đang bước qua những năm tháng 'sóng gió' vì dịch bệnh. Học trực tuyến , kỷ niệm học đường ít ỏi, bạn bè chưa nhớ hết mặt nhau.

Học sinh (HS) nào khi được hỏi cũng cho biết mong sau khi tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được sớm trở lại trường học. Bởi thanh xuân qua rất mau…

Học sinh tại TP.HCM đã tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 chuẩn bị cho việc trở lại trường học trực tiếp

ĐÀO NGỌC THẠCH

Cô trò chưa nhớ rõ mặt nhau

Thái Bảo Nghi, HS lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM, kể có lẽ HS thế hệ 2K4 (sinh năm 2004) thiệt thòi hơn cả, khi cả 3 năm học đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đã gần hết học kỳ 1 của lớp 12, cả lớp vẫn chưa thể ngồi lại với nhau, những dự định đi dã ngoại cùng cả lớp để có thêm những kỷ niệm thời thanh xuân đã xa lại càng xa.

“Cả 3 năm học, tụi em học trực tiếp phải chuyển sang trực tuyến. Lớp 10 và 11, em may mắn được đi Đà Lạt chung với lớp 2 lần. Nhưng lên lớp 12 lại tách lớp để học theo ban, do đó trong lớp có nhiều bạn chưa biết nhau. Học trực tuyến suốt, nên nhiều học trò chưa thể nhớ hết gương mặt các giáo viên bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm lớp mới còn chưa thể ghi nhớ hết học trò của lớp mình. Em là lớp trưởng, nhưng thật sự nhiều bạn em vẫn chưa quen”, Bảo Nghi kể.

Bảo Nghi đang là trưởng ban quảng cáo của câu lạc bộ Báo chí Truyền thông Trường THPT Bùi Thị Xuân. Nữ sinh này cho hay sau khoảng thời gian dài học trực tuyến, ai cũng mong được quay trở lại trường vì nhớ bạn bè, nhớ trường lớp, thầy cô. Đặc biệt, quay trở lại trường học, để HS có thêm cơ hội, thời gian thực hiện những dự án ngoại khóa với câu lạc bộ đã ấp ủ.

Mong được “nếm” cảm giác trường thật, lớp thật

Lê Minh Đức đã trở thành HS lớp 10 chuyên Toán 1 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Đã gần hết một học kỳ học trực tuyến nên em mong lắm được “nếm” cảm giác ngồi học trên lớp trong ngôi trường chuyên rộng lớn của nhiều thế hệ HS tài năng.

Đức đang học trực tuyến tại nhà

nvcc

“Các giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong rất cố gắng để đem đến cho học trò những bài giảng trực tuyến hấp dẫn, để HS trong từng giờ học vẫn có thể tương tác từ xa, làm việc nhóm với nhau. Học trực tuyến đòi hỏi sự tập trung rất cao của HS, đặc biệt với môn chuyên. 1 tuần em có khoảng 14 tiết toán chuyên. Trong giờ học toán này, khoảng 100 bạn ở các lớp sẽ cùng học, nhưng chỉ cần mạng bị “out” ra một chút là khó theo kịp trở lại”, Đức chia sẻ.

Không chỉ liên quan việc tiếp thu kiến thức, điều quan trọng để Đức muốn được quay trở lại trường học trực tiếp, đó là tương tác trong thế giới thật nhiều hơn, có nhiều kỷ niệm, sự kết nối hơn với thầy cô và 42 bạn trong lớp. “Em mới được đến trường vài lần, trong thời gian ít ỏi, như đi tiêm vắc xin Covid-19, đo đồng phục. Tụi em mới được gặp thầy giáo chủ nhiệm ngoài đời trong buổi… đi tiêm và ấn tượng là thầy rất vui tính và không cao như tụi em dự đoán khi nhìn thầy qua webcam. Em chưa được thăm hết các phòng truyền thống, thư viện, hay nhà tập thể dục thể thao của trường, chưa biết cảm giác sau giờ tan trường học trò tíu tít cổng trường ra sao, ngồi tán gẫu với các bạn sau tiết học như thế nào”, Đức kể.

Minh Đức là lớp trưởng, trước các giờ học, em có nhiệm vụ điểm danh các bạn, gọi điện đến bạn nào còn chưa “vào lớp” hay thông tin vấn đề trục trặc của mạng tới thầy cô. Nhờ các nhóm chat trong lớp, Đức và một số bạn có những cuộc trò chuyện ngoài giờ học. Song em vẫn mong muốn được gặp gỡ ngoài đời thật với thầy chủ nhiệm, các cô giáo bộ môn và các bạn, được trao đổi bài vở trực tiếp, tranh luận các ý kiến về bài vở hay trêu đùa với bạn bè, kết nối với các bạn cùng sở thích với nhau, cùng nhau đấu một ván cờ vua… Đó mới thật sự là những năm tháng thanh xuân đáng nhớ.

“Mắt mờ hơn, lưng đau mỏi hơn”

Phan Trúc Anh, lớp 10, Trường THPT Trần Văn Giàu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, kể sau thời gian dài học trực tuyến, em thấy mắt mờ hơn, lưng đau mỏi hơn. “Nhiều bạn bè em đùa vui, chắc mình đã già hết rồi. Sáng học trực tuyến đến trưa. Chiều lại học tới tối. Tối lại làm bài tập đến khuya. Tất cả đều trên máy tính nên tụi em đều thấy đau mỏi mắt, và rất thèm được trở lại trường học trực tiếp, để tiếp thu bài cũng dễ hơn, được hít thở không khí bên ngoài”, Trúc Anh nói.

Nguyễn Hồ Việt Anh, lớp 11, Trường THPT Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM, cho hay rất may mắn là hồi đầu năm học, em đã được thầy cô, các phụ huynh hỗ trợ để có một chiếc laptop học trực tuyến, chứ nếu học qua điện thoại sẽ rất mỏi mắt, làm bài tập khó khăn. Việt Anh bộc bạch: “Người ta nói thời THPT đẹp lắm, vui lắm, em thì đi qua lớp 10 đã học trực tuyến suốt. Bây giờ lớp 11 cũng gần hết học kỳ 1. Em rất mong được sớm trở lại trường. Không biết bao lâu rồi chúng em chưa được ăn cơm trưa với các bạn trong căn tin, chơi thể thao cùng nhau ngoài sân nữa…”.

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.