Vì sao giới trẻ lại ‘ghiền’ Đà Lạt?

06/01/2021 19:16 GMT+7

Nhiều bạn trẻ cho biết thích Đà Lạt vì không khí, cảnh vật, hay những góc chụp hình huyền thoại mà ai cũng muốn đến một lần trong đời.

“Đi Đà Lạt không”, “Chừng nào đi Đà Lạt”, “Hẹn hoài mà vẫn chưa được đi Đà Lạt”… là những câu nói thường xuyên được giới trẻ ta thán mỗi khi bày tỏ cảm xúc muốn đi du lịch Đà Lạt. Hiện nay, không khó để tìm thấy các hội nhóm yêu Đà Lạt hoặc du lịch Đà Lạt trên mạng xã hội. Mỗi hội nhóm đều có hàng ngàn “tín đồ” đam mê Đà Lạt cập nhật thường xuyên.  
Đà Lạt “chill” lắm
Vừa đăng dòng trạng thái về cảnh hoa anh đào đang nở rộ vào hội nhóm yêu Đà Lạt, Huỳnh Xuân Hoang (sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) vừa mô tả Đà Lạt đẹp nhất ở thời điểm hoa đang nở rộ.
Hoang cho biết vốn dĩ là một sinh viên của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, tuy nhiên, vì quá yêu Đà Lạt từ khi còn nhỏ nên lớn lên Hoang chọn học tại cơ sở Đà Lạt của trường. 

Cung đường "săn" hoa anh đào ở Đà Lạt của Xuân Hoang

X.H

“Theo tôi nghĩ là do Đà Lạt mát mẻ quanh năm làm người ta đến cảm thấy thoải mái, có vô vàn điểm check-in sống ảo. Bình thường tôi chỉ đi dạo ở những ngôi biệt thự cổ và đến những nơi ít người biết đến nằm ngoại ô Đà Lạt, như vào rừng hoặc leo núi là chính. Thời điểm này, Đà lạt đẹp nhất là có hoa anh đào. Không chỉ là hoa anh đào đẹp mà lúc hoa nở cũng là lúc thời tiết ấm hơn, thoải mái nhất trong năm khi ở đây. Đà lạt thân thương như nhà của mình vậy”, Hoang kể về nơi yêu thích nhất của mình.
Tự nhận mình là một người ghiền Đà Lạt, Nguyễn Ngọc Minh Duy (sinh viên năm 1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) cho biết đã được đến Đà Lạt du lịch nhiều lần trong vòng vài năm trở lại đây. Lần đầu đến Đà Lạt với gia đình khi Duy 14 tuổi và ấn tượng cảnh vật đến tận bây giờ. Khi vào học bậc THPT, ĐH, Duy vẫn thường xuyên rủ bạn bè đi Đà Lạt để thỏa mong ước.
Duy cho rằng không thể lý giải được vì sao giới trẻ hiện nay lại thích Đà Lạt đến thế. Chỉ biết rằng Duy và bạn bè đều thích quang cảnh, không khí, nhất là những món ăn đậm chất Đà Lạt. Trước khi đi Đà Lạt, Duy thường cùng bạn bè lên kế hoạch rõ ràng, đúng ngày đúng giờ. Ở Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp nằm ở những vùng ngoại ô, sự cuốn hút của những quán cà phê trong thành phố khiến Duy không thể không nhớ Đà Lạt. Duy thích nhất Đà Lạt vào ban đêm, đến rạng sáng liền đi săn mây. Mỗi khi thức dậy sớm, chạy dọc Đà Lạt có thể thấy bất cứ chỗ nào. Giơ tay chạm được mây. Những thứ đó chính là sự cuốn hút đối với một người trẻ như Duy khi đến Đà Lạt.
“Hầu như giới trẻ ghiền Đà Lạt bởi nó có thể giúp giảm bớt căng thẳng, nơi để mọi người đến thư giãn, bạn trẻ tìm những góc chụp ảnh “chill” (thư giãn, sống chậm...) để khoe lên mạng xã hội. Lần đi gần nhất của tôi là năm ngoái, dự định gần tết này tôi sẽ phượt tự túc bằng xe máy”, Duy nói.

Đà Lạt giống như... người yêu

Vừa từ Đà Lạt trở về TP.HCM vài ngày, Lý Tiến Đạt (28 tuổi, làm nghề sự kiện, ngụ đường Cao Lỗ, Q.8, TP.HCM) cho biết thích Đà Lạt ở nét mộc mạc, yên bình. Theo Đạt những nơi như khu đồi chè, quán cà phê Gấu, hoặc những nơi cao nhìn ngắm thiên nhiên hoang dã là nơi cuốn hút với Đạt nhất.

Bạn trẻ thích đến Đà Lạt bởi thời tiết dịu mát, khung cảnh hữu tình

Minh Tâm

Kể cả đi một mình hay với người yêu Đạt vẫn luôn chọn Đà Lạt là điểm đến đầu tiên của mình bởi theo lý giải của anh, Đà Lạt luôn mang một nét gì đó giống người yêu của mình. Theo Đạt khi đến Đà Lạt mà không đi cùng người yêu thì coi như chưa đến Đà Lạt. Do đó, Đạt thường ví von người yêu mình như một Đà Lạt thu nhỏ: “Vẽ đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng và khung cảnh mơ màng cuối hút trên mỗi ánh nhìn”.
“Có nhiều người nói cặp đôi yêu nhau sau khi đi Đà Lạt về sẽ chia tay. Bạn gái cũng hay nói vậy nhưng tôi không có tin. Chúng tôi vẫn đi hoài để hâm nóng tình cảm đó chứ”, Đạt chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.