Vì nước quên thân vì dân phục vụ - Kỳ 4: Cuộc chiến chống 'cái chết trắng'

16/08/2015 05:34 GMT+7

Dù đối mặt với bao nguy hiểm, nhưng tập thể Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vẫn xông pha giành giật sự sống cho hàng vạn người nghiện từ kẻ buôn bán “cái chết trắng”.

Dù đối mặt với bao nguy hiểm, nhưng tập thể Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vẫn xông pha giành giật sự sống cho hàng vạn người nghiện từ kẻ buôn bán “cái chết trắng”.

Bà Miết khi bị bắt - Ảnh: CTV
Đầu năm 2015, Đội 2 xác lập chuyên án 215A, song trong quá trình điều tra có một số nghi can liên quan trong chuyên án 215S của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47B) thuộc Bộ Công an nên hai bên cùng phối hợp phá án.
Ông “trùm” giấu mặt
Đụng đến đường dây ma túy là đối mặt với súng ống, còn “chợ” ma túy thì con nghiện nhiễm HIV. Vì vậy, trong số 15 trinh sát của Đội 2, có không ít trinh sát đã từng phải điều trị phơi nhiễm HIV. Nhiều năm qua, đội khám phá hàng loạt chuyên án ma túy. Từ năm 2007 - 2014, Đội 2 luôn đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Năm 2014, Đội 2 được nhận Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Chủ tịch nước cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM.
Theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, đường dây ma túy đá này do Lãnh Minh Thái (43 tuổi, ngụ Quảng Ninh, cầm đầu) ở phía bắc điều hành. Thái ít khi xuất đầu lộ diện, hầu hết liên lạc qua điện thoại. Sau khi hàng “nhập” từ Trung Quốc về, Thái tổ chức vận chuyển vào TP.HCM giao cho đàn em thân tín Nguyễn Tiến Hưng (36 tuổi, ngụ Hải Dương) quản lý. Hưng thuê khoảng 10 “kho” ở TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Ninh Thuận để cất giấu ma túy... Nhận đơn đặt hàng, Hưng mang ma túy nạp vào “kho” ở các tỉnh, thành khác để khách hàng đến lấy. Do băng nhóm này có sử dụng súng, xe hơi đắt tiền BMW X6 di chuyển nên không ít lần trinh sát gặp nguy. “Mỗi khi ra xa lộ bọn chúng đi ô tô chạy trên 100 km/giờ cho trinh sát chỉ biết ngửi khói. Do sợ mất dấu, tôi cố tăng tốc bám theo xe hơi của họ nên bị ngã xuống đường, suýt bị xe container cán chết”, trinh sát N.V.D nhớ lại.
Qua 3 tháng điều nghiên, đến tháng 6.2015, Đội 2 (PC47) phối hợp C47B cùng công an địa phương đồng loạt khám xét gần 10 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Ninh Thuận; bắt giữ Thái cùng hơn 10 nghi can liên quan và thu giữ hơn
10 kg hàng đá, 1.103 viên thuốc lắc, 5 ô tô, 1 khẩu súng ngắn, 13 viên đạn, 8 két sắt điện tử... “Thái không bao giờ đụng tay vào ma túy mà giao công việc cho đàn em để tránh pháp luật. Mỗi kho Thái đều đặt 3 - 4 két sắt, đánh số thứ tự từ 1 - 4; sau đó cung cấp số thứ tự, mã số cho khách hàng tự mở tủ lấy hàng, bỏ tiền vào đó. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới; đề phòng bị công an sờ gáy, Thái dễ “cao chạy xa bay” và người mua người bán không biết mặt nhau... Xảo quyệt hơn, Thái mua ô tô 16 chỗ ngồi giả xe khách chạy lòng vòng ở khu vực bến xe đón khách mang ba lô (thực chất là người mua hàng), sau đó lên xe giao dịch xong, xuống xe...”, trung tá Trần Ngọc Minh, Đội trưởng Đội 2, kể.
Tang vật thu giữ được của Thái và Hạnh - Ảnh: c.t.v
Bà cụ 80 tuổi cầm đầu đường dây
Không chỉ chặt đứt nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía bắc vào TP.HCM tiêu thụ, trinh sát Đội 2 còn có nhiệm vụ chuyển hóa, xóa sổ các “chợ” ma túy trên địa bàn.
Trong chuyên án xóa sổ “chợ” ma túy trên đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, nhờ sự kiên trì đeo bám quyết không bỏ lọt tội phạm, Đội 2 lần ra đường dây ma túy quy mô lớn do một bà cụ 80 tuổi điều hành. Cuối năm 2013, Đội 2 và Công an Q.1 phát hiện Võ Thị Ngọc Hạnh (42 tuổi, ngụ Q.1, cầm đầu) câu kết với nhiều người có tiền án tổ chức mua bán ma túy tại hẻm: 25, 27, 50 Trần Khắc Chân (Q.1). Giống như các “chợ” ma túy khác, “chợ” này nằm ở hẻm sâu, nhỏ liên thông với nhiều hẻm xương cá chằng chịt. Xung quanh khu vực “chợ” ma túy đều là người thân của Hạnh nên khi người lạ xuất hiện thì báo động ngay. Hơn 2 tháng xâm nhập, trinh sát vào vai bán vé số, bán hàng rong, con nghiện, cặp tình nhân lạc lối để thu thập thông tin. Giữa tháng 12.2013, trinh sát Đội 2 phối hợp với công an các quận: 1, 7, 8 đã khám xét 8 nơi; bắt giữ Hạnh cùng 5 đồng phạm, thu giữ 7 bánh heroin, 284,5 gr ma túy đá, 6.542,86 gr bột màu trắng, 140 triệu đồng, 11 ĐTDĐ, 6 xe gắn máy.
Sau khi phá án, người dân cung cấp thông tin có một phụ nữ ngoài 40 tuổi thường hay xuất hiện ở “chợ” ma túy này. Dù nguồn tin không rõ ràng nhưng trinh sát vẫn đeo bám tìm hiểu và phát hiện người phụ nữ đó là Đặng Thúy Nguyệt (41 tuổi, ngụ Nam Định). Xuất hiện ở “chợ” ma túy với vỏ bọc cho vay, nhưng thực tế Nguyệt giao dịch ma túy với Hạnh. Nguyệt là người cung cấp ma túy cho đường dây của Hạnh tiêu thụ từ 2 - 3 bánh heroin/ngày. Điều tra thêm, trinh sát bất ngờ phát hiện một bà “trùm” 80 tuổi (tức Nguyễn Văn Miết, 81 tuổi, ngụ Q.10) cung cấp hàng. Bà Miết sống cùng cháu nội tại 2 căn nhà 4 tầng lầu mặt tiền đường Cao Thắng nối dài (Q.10); người cháu học tại một trường trung học quốc tế với học phí khá cao, mua sắm tiện nghi đắt tiền, thường đến chợ Nguyễn Thái Bình (Q.1) đổi USD nhưng không rõ mục đích. Dù lớn tuổi song bà Miết thường xuyên đi lại giữa TP.HCM và Hà Nội. Để núp bóng, bà Miết cho một công ty thuê tầng trệt của 2 căn nhà làm trụ sở nhằm ngụy trang che đậy công việc mua bán “cái chết trắng” của mình.
Từ những dấu hiệu bất minh, cuối tháng 6.2014, trinh sát tập trung theo dõi và bắt quả tang bà Miết đang giao dịch với Ngô Văn Thanh (52 tuổi, ngụ Nam Định) 12 bánh heroin và thu giữ 92.000 USD tại nhà của bà. “Bà Miết là đối tượng duy nhất lọt lưới trong một số chuyên án ma túy lớn trước đây bởi sự tinh quái, cáo già của bà trùm này. Trong khi đó, nhiều đồng bọn cùng thời của bà đã bị tuyên án tử hoặc ngồi tù chung thân. Bà Miết gắn camera trước nhà để quan sát, nếu đúng đồng bọn mới mở cửa cho vào giao dịch nên gây khó khăn cho trinh sát tiếp cận, giám sát...”, trung tá Minh tiết lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.