Vì một mùi hương thoảng qua mà gợi nhớ cả bầu trời ký ức về cha mẹ

12/08/2022 14:50 GMT+7

Giữa tiết trời thu se lạnh bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi mái tóc của ai đó, mùi bồ kết, chanh sả, hương nhu… hòa quyện gợi lại bao ký ức về cha mẹ. Cảm giác ấy càng khiến ta bồi hồi hơn khi một mùa Vu Lan nữa lại đến.

“Đôi khi chỉ nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhớ như in ngày mẹ tôi còng lưng đạp xe qua cổng thành. Mái tóc mẹ buông sau lưng lấm nước một vạt áo tím. Những sợi tóc thơm mùi bồ kết, hương nhu còn đẫm nước sau khi gội, vào má vào trán tôi mát lạnh.” anh Nguyễn Tuấn (Hà Nội) nhớ lại.

Anh Tuấn kể: “Ngày còn trẻ, mái tóc mẹ rất ít khi gội dầu gội. Người vẫn thích bồ kết hương nhu, cũng có khi cây chanh trên lan can tươi tốt, mẹ cắt lấy vài nhánh gội đầu, hương thơm xao xuyến cả căn nhà nhỏ. Mái tóc là nét duy nhất thi thoảng mẹ nhắc tới đầy tự hào về chính mình”.

Thừa hưởng thói quen của mẹ ngày xưa, chị Hồng Linh (Hải Phòng) bây giờ vẫn duy trì việc gội đầu bằng các nguyên liệu tự nhiên. Chị chia sẻ: “Mỗi lần nhắm mắt lại là mình thấy thoang thoảng hương mùi bồ kết, vỏ bưởi… nơi khoang mũi. Hình ảnh cha ngồi dưới bếp cặm cụi nấu nước gội đầu cho mẹ và con gái vẫn còn rõ nét trong tâm trí tôi tới tận bây giờ”.

Năm tháng qua đi, những sản phẩm dầu gội công nghiệp dần thay thế cho những nồi nước gội đầu của các mẹ, các chị ngày xưa nhưng mỗi lần bất chợt ngửi thấy những mùi hương quen thuộc nơi mái tóc của ai đó thì hình ảnh cha mẹ lại khiến chị Linh bồi hồi.

Mỗi lần nghe câu hát “Năm tháng trôi qua cha mẹ tôi dường như già hơn. Mái tóc khi xưa cũng phai màu theo sương gió” anh Hải (Đống Đa, Hà Nội) lại nhớ đến mái tóc đen mượt của mẹ ngày xưa. “Bây giờ có tuổi, mẹ không thể tự nấu nước gội đầu như trước nữa, tóc cũng bạc đi nhiều nhưng mỗi lần nhắc về nó bà vẫn rất tự hào. Mái tóc ấy như một chứng tích cho vẻ đẹp thời thanh xuân của mẹ vậy”.

Chăm sóc mái tóc cha mẹ bằng dầu gội dược liệu gợi nhớ hương xưa ký ức cũ

Được lấy cảm hứng từ nồi nước gội đầu truyền thống của các bà, các mẹ ngày xưa, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân có thành phần là 13 dược liệu cổ truyền phương Đông như hà thủ ô; bồ kết; bạch quả; hương nhu… được kết hợp trong một công thức bí mật. Sản phẩm có mùi hương truyền thống gây thương nhớ và công dụng chăm sóc tóc vượt trội, an toàn cho người sử dụng, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân đặc biệt phù hợp làm quà tặng để phận làm con dành tặng cho cha mẹ mùa Vu Lan này.

Món quà ý nghĩa nhất là món quà vừa có giá trị thiết thực vừa có ý nghĩa tinh thần. Càng lớn tuổi cha mẹ càng nhớ về nhớ về những kỷ niệm một thời đã qua. Hương thơm xưa cũ của chậu nước gội đầu thơm mùi bồ kết, chanh sả… mà Nguyên Xuân mang lại cũng đủ làm xao xuyến lòng cha mẹ và làm nên một mùa Vu Lan trọn vẹn.

Ngoài các thành phần dược liệu cổ truyền, Nguyên Xuân còn được bổ sung các thành phần dưỡng tóc như vitamin E, dầu olive… Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ nuôi dưỡng tóc từ gốc, giúp mái tóc khỏe đẹp, mà còn cân bằng độ ẩm, giúp dưỡng tóc và da đầu, góp phần hỗ trợ giảm các vấn đề của tóc và da đầu.

Hiện Nguyên Xuân đã có mặt rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử. Quý độc giả quan tâm sản phẩm có thể truy cập: https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn để tìm hiểu thông tin và cách mua hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.