Vì dân mà... 'ôm rơm'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/09/2023 07:09 GMT+7

Những bí thư chi bộ mà tôi gặp, họ đều là những người sống hết lòng vì lợi ích của người dân, của cộng đồng.

Như ví von của trung tá công an về hưu Bùi Thế Hoa (60 tuổi, Bí thư Chi bộ Nại Hưng 1A, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nếu "ôm rơm" mà đời sống người dân khá hơn, trật tự đô thị nền nếp, tình người gắn kết hơn… thì ông nguyện "nặng bụng".

Ông Bùi Thế Hoa là 1 trong 5 bí thư chi bộ có những cách làm, mô hình hay trong loạt bài Những "già gân" vì dân đăng tải trên Báo Thanh Niên trong thời gian gần đây. Nếu ông Hoa đau đáu với việc lập lại trật tự hàng quán và hình thành tuyến phố kinh doanh kiểu mẫu trên phố Dương Vân Nga thì ông Nguyễn Văn Chân (68 tuổi, Bí thư Chi bộ Quang Thành 2B, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) lại đau đáu với công tác phòng chống tội phạm thông qua việc lập Tổ tự quản.

Trong khi đó, chứng kiến hiệu quả ấn tượng từ mô hình "3 sạch" (sạch nhà, sạch cổng ngõ, sạch lòng lề đường) hay mô hình "dán đâu, gỡ đó" trong "cuộc chiến" chống quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị do ông Vũ Thành Vinh (66 tuổi, Bí thư Chi bộ 5D, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) khởi xướng, tôi thật sự cảm phục.

Còn bà Trần Thị Duẩn (60 tuổi) trong suốt 20 năm làm Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) lại kiên trì với những mô hình mang lại lợi ích kinh tế để giảm nghèo cho người dân. "Già gân" Phạm Xuân Thạnh (67 tuổi, hiện là Bí thư Chi bộ Hải Hạc 2, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) - một sĩ quan quân đội về hưu, thì "đam mê" mô hình gom phế liệu về bán, gây quỹ hỗ trợ cho người dân khó khăn.

Những bí thư chi bộ mà tôi gặp đều ở độ tuổi ngoài lục tuần. Nhưng cứ thấy trong khu dân cư của mình còn chỗ hạn chế là họ lại tìm cách khắc phục, thấy cách làm nào có thể thay đổi tích cực đời sống người dân là họ lại tìm cách triển khai. Tôi chợt nghĩ rằng:

Mô hình hay không tự mà có, mà do tâm huyết của con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.