Trong đêm, nhiều người vái lạy Đại tướng trước cổng nhà tang lễ

12/10/2013 07:22 GMT+7

(TNO) Hà Nội đêm 11.10, rạng sáng 12.10 như không ngủ. Người dân nóng lòng chờ lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

(TNO) Hà Nội đêm 11.10, rạng sáng 12.10 như không ngủ. Người dân nóng lòng chờ lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Nhà tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Video clip: Đại tướng trong lòng nhân dân (VTV)


Người dân vái lạy Tướng Giáp trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia trong đêm 11 rạng sáng 12.10 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

>> Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Dân tôn Đại tướng là Thánh Võ
>> Nghiêng mình trước anh linh Đại tướng
>> Diễn tập lần cuối hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

22 giờ 30 phút, gần 30 chiếc xe pháo binh cùng hàng trăm sĩ quan quân đội, cảnh sát lại rời Nhà tang lễ Quốc gia đi qua số nhà 30 phố Hoàng Diệu.

Lúc này, trước cổng nhà Đại tướng vẫn còn hàng trăm người dân đứng chắp tay vái lạy xung quanh hàng rào, cánh cổng sắt. Đoàn binh lại tiếp tục rời bánh qua phố Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng rồi thẳng tiến ra sân bay Nội Bài. Đoàn binh đi đến đâu giao thông các tuyến phố bị phong tỏa đến đó. Đây là cuộc diễn tập trong đêm đưa linh cữu Đại tướng lần cuối cùng trước ngày diễn ra nghi thức Quốc tang ở Nhà tang lễ Quốc gia.

Đồng hồ chỉ gần 0 giờ nhưng sảnh trước tòa nhà số 5 phố Lý Thường Kiệt vẫn đông nghịt người xem triển lãm ảnh về Đại tướng vừa mở ra hồi chiều. Người dân nào đi qua phố cũng đều dừng lại đứng xem hồi lâu rồi mới đi.

Cuối đường Trần Hưng Đạo, mấy nhân viên của cây xăng nằm ở vị trí giao cắt với phố Hàn Thuyên đang căng dây để phong tỏa, dừng mọi hoạt động mua bán kể từ tối nay.

0 giờ 10 phút ngày 12.10, men theo đường đê Trần Khánh Dư để ngoặt sang Trần Thánh Tông. Vừa qua vườn hoa ở nút giao giữa Nguyễn Huy Tự với Trần Thánh Tông thấy nước lọc, bánh mì chồng chất ở đây.

Gần 20 tình nguyện viên CLB tình nguyện “Cơm 5.000 đồng” đang quây quần bên nhau, cùng túc trực gần khu vực Nhà tang lễ quốc gia để phát nước, bánh miễn phí cho người dân đến thăm viếng lễ tang Đại tướng.

0 giờ 30 phút, ánh đèn thắp sáng choang phía cổng vào Nhà tang lễ. Cánh cổng vào lúc nào cũng đóng chặt. Bên ngoài có 3 chiến sĩ mặc sắc phục cảnh sát túc trực, tình hình an ninh được thắt chặt. Nhìn qua cổng sắt thấy bên trong có 4 chiến sĩ cảnh vệ ngồi gác ở 2 lối cổng vào.

0 giờ 46 phút, có 2 người dân cầm theo bó hoa ly trắng xin vào làm lễ viếng nhưng bị các chiến sĩ cảnh vệ chặn từ cổng. Sau đó, họ đặt bó hoa lên cột trước cổng Nhà tang lễ rồi cùng quỳ xuống vái lạy.

Một nhóm 5 sinh viên trường Học viện Tài chính ngồi đợi trước cổng gần 1 tiếng trước đó cùng tiến đến đứng sát cổng sắt Nhà tang lễ chắp tay vái vọng. Nhiều người dân đi qua phố lúc này cũng dừng lại ở ven đường, trong đó có nhiều người vừa đi từ số 30 Hoàng Diệu đến số 5 Trần Thánh Tông. Tôi nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 1 giờ 45 phút.

2 giờ ngày 12.10, vòng theo hướng Trần Thánh Tông- Tràng Tiền, chúng tôi gặp rất nhiều công nhân Công ty vệ sinh môi trường đô thị đang cặm cụi quét rác, rửa đường.

Mặt đường trước Nhà hát lớn Hà Nội kéo dài đến phố Lý Thái Tổ loang loáng nước dưới ánh đèn cao áp, sạch bóng bụi bặm… vài giờ trước lễ viếng Quốc tang.


Công nhân đang lăn sơn, vạch kẻ đường lúc 23 giờ đêm 11.10 trên đường Hoàng Văn Thụ - Ảnh: Nguyễn Tuấn


Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 5 Lý Thường Kiệt lúc 0 giờ - Ảnh: Nguyễn Tuấn


Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông lúc 1 giờ ngày 12.10 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.