Hành trình về đất mẹ

14/10/2013 09:00 GMT+7

Đúng 7 giờ 30, linh cữu Đại tướng được di chuyển lên cỗ linh xa. Lễ chuyển linh cữu được cử hành theo nghi thức trang trọng nhất của quân đội, với đội danh dự đại diện cho ba quân chủng: hải quân, lục quân và không quân. 7 giờ 40, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, đưa linh cữu Đại tướng đi giữa ngập tràn tình cảm tiếc thương của đồng bào qua các tuyến đường thủ đô để ra sân bay quốc tế Nội Bài về quê nhà an nghỉ giấc ngàn thu.

 

 
Xe chở linh cữu Đại tướng đi qua các tuyến đường thủ đô - Ảnh: Reuters


Đưa linh cữu Đại tướng lên chuyên cơ - Ảnh: Bình Minh


Lực lượng bộ đội xúc đất vào rổ và chuyền vào mộ phần Đại tướng - Ảnh: Nguyễn Tú


Cuối giờ chiều người dân vẫn tập trung quanh mộ phần Đại tướng - Ảnh: Nguyễn Tú


Ông Võ Điện Biên cảm tạ các vị lãnh đạo sau lễ an táng - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Gia đình Đại tướng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà hiện còn 4 người con. Trong đó, 2 người con gái là bà Võ Hòa Bình (đại tá quân đội), bà Võ Hạnh Phúc (làm công tác khoa học - kỹ thuật trong quân đội); hai người con trai là ông Võ Điện Biên (trưởng nam, từng tham gia quân đội, nay là doanh nhân) và ông Võ Hồng Nam (doanh nhân). Đại tướng còn có người con gái đầu lòng Võ Hồng Anh với liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái (vợ đầu của Đại tướng, em ruột liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai). Bà Võ Hồng Anh, GS-TSKH về vật lý, là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý VN được trao giải thưởng Kovalevskaia vào năm 1988. Bà đã qua đời năm 2009.

>> Tôi đã ở rất gần Đại tướng
>> Đừng chỉ nhìn Đại tướng chỉ là một vị tướng...
>> Biển người' đón linh cữu Đại tướng
>> Những khoảnh khắc xúc động tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Người dân Quảng Bình ngóng trông Đại tướng
>> Cận cảnh chuyên cơ đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.