Vé trận U.23 Việt Nam đấu Indonesia đắt như tôm tươi, hết sạch trong nửa nốt nhạc

03/05/2022 08:45 GMT+7

8 giờ sáng ngày 3.5, Ban tổ chức môn bóng đá nam bảng A SEA Games 31 đã tiến hành bán vé trực tiếp tại Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ. Vé trận mở màn của U.23 Việt Nam bán đắt như tôm tươi.

Vé có các mệnh giá 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng, 500.000 đồng và bán kết tăng hơn 1 chút 300.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng. Theo quy định của Ban tổ chức địa phương, mỗi người dân được mua tối đa 2 vé/ngày đấu (gồm 2 trận) nhưng được quyền mua cùng lúc đầy đủ các lượt của vòng bảng lẫn bán kết.

Cụ già kiên nhẫn đứng chờ đến lượt

QUANG NEYMAR

Em bé theo chân bố mẹ đi xếp hàng mua vé

QUANG NEYMAR

Ông Nguyễn Đắc Thủy, giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Thọ cho biết: “Công suất sân khoảng hơn 16.000 chỗ ngồi. Chúng tôi ưu tiên dành số lượng lớn để bán vé trực tiếp cho khán giả. Chỉ dành 1 số lượng nhỏ bán qua đường công văn và trực tuyến. Dự báo ngày bán vé sẽ xảy ra sốt vé nên Ban tổ chức đã có kế hoạch rất cụ thể để đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, cãi cọ, gây mất trật tự xã hội. Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng an ninh và còn có phương án chống việc vé bị thổi giá cao. Mọi thứ sẽ cố gắng được kiểm soát tốt, hạn chế chợ đen hoạt động”.

Khán giả đầu tiên mua được vé

QUANG NEYMAR

Hình dáng vé xem bóng đá

QUANG NEYMAR

Một khán giả người khuyết tật đã mua được vé lượt trận đầu tiên

QUANG NEYMAR

Tuy nhiên sáng 3.5, dân phe vẫn hoạt động khá tích cực. Có cả dân phe chuyên nghiệp từ Hà Nội về “hành nghề”. Có kỹ năng xếp hàng nên các anh chị phe toàn chen được lên đầu hàng.

Khoảng 8 giờ 15, khán giả đầu tiên mua được vé là em Vũ Trung (15 tuổi, quê Phú Thọ). Trung kể là hai mẹ con em ra Nhà thi đấu Phú Thọ xếp hàng từ đêm qua và ngủ tại chỗ nên “Em rất sướng vì mình mua được vé”.

Đến khoảng 8 giờ 20, số lượng vé trận đầu tiên của bảng A, trong đó có trận nóng giữa U.23 Việt NamU.23 Indonesia đã hết sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.