Về thăm thầy cũ - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

21/11/2021 06:15 GMT+7

Tôi về thăm Thầy cũ Biền biệt bao năm rồi Một mái nhà lặng lẽ Nằm bên dòng sông trôi

Thầy gật đầu hỏi nhỏ

Em đến từ nơi đâu?

Thì ra thầy không nhớ

Đứa học trò quá lâu…

Minh họa: Tuấn Anh

Tôi soi trong mắt thầy

Tìm bóng mình thuở nhỏ

Thầy run run cầm tay

Niềm vui như giọt lệ

Lũ chim non ngày ấy

Đã bay khắp muôn phương

Còn mình thầy ở lại

Vẫn đạp xe tới trường!

Trên đường quê tôi gặp

Những lớp trước người sau

Đi qua thầy giáo cũ

Đều dạ thưa cúi đầu!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.