Về quê tránh dịch gặp nạn gãy đôi xe máy, vợ chồng người H’Mông được tặng xe

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/09/2021 10:25 GMT+7

Trên đường về quê Nghệ An tránh dịch, vợ chồng người H'Mông không may bị tai nạn tại tỉnh Quảng Nam khiến xe máy gãy đôi. Sau đó, một chủ doanh nghiệp tặng xe, cho thêm tiền làm lộ phí để họ tiếp tục hành trình...

Khoảng 1 giờ sáng nay 29.9, do quá buồn ngủ vì mệt mỏi trên đường về quê tránh dịch, vợ chồng trẻ người H'Mông bị tai nạn giao thông khiến chiếc xe máy bị gãy đôi. Sau đó, một chủ doanh nghiệp tặng đôi vợ chồng xe máy mới và thêm lộ phí về quê.

Trước đó, từ sáng 27.9 nhóm người H’Mông rời H.Bù Gia Mập (Bình Phước) để về quê tránh dịch, khoảng 0 giờ sáng nay 29.9 đến chốt kiểm soát đèo Lò Xo (đoạn qua địa bàn xã Phước Năng, H.Phước Sơn, Quảng Nam) làm thủ tục khai báo để đi theo đường Hồ Chí Minh về quê ở xã Tây Sơn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đến khoảng 1 giờ sáng nay 29.9, khi đến địa bàn TT.Khâm Đức (H.Phước Sơn, Quảng Nam), anh Hạ Bá Tênh (18 tuổi) cùng vợ là Mùa Y Hoa do quá buồn ngủ, mệt mỏi đã bị tai nạn giao thông, xe máy bị gãy đôi. Rất may cả hai không bị thương.

Ông Lý Minh Tám (bên phải) tặng tiền và chiếc xe máy cho anh Hạ Bá Tênh

MẠNH CƯỜNG

Do đã ký cam kết không dừng nghỉ dọc đường, anh Hạ Bá Tênh đi bộ hơn 10 km để lên lại chốt kiểm soát báo cáo về sự cố, trong khi đoàn người tạm dừng nghỉ ở vỉa hè nơi xảy ra tai nạn.

Nhận được tin, Công an H.Phước Sơn đã đến hỗ trợ nhóm người H'Mông, gửi nước uống, thức ăn. Ông Lý Minh Tám, chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TT.Khâm Đức, đã đến thăm hỏi, tặng anh Hà Bá Tênh một chiếc xe máy (trị giá 15 triệu đồng) và hỗ trợ thêm 6 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình trong đoàn làm lộ phí tiếp tục lên đường. 

Anh Hạ Bá Tênh cho hay nhóm người H'Mông này là anh em, bà con cùng quê, vào Bình Phước làm cao su từ vài năm nay, riêng vợ Tênh đang mang thai 6 tháng. Trong đoàn có 4 em nhỏ; có em mới chỉ hơn 1 tháng tuổi, chưa kịp đặt tên.

Do dịch Covid-19, tất cả chúng tôi đều thất nghiệp, không thể ở lại, nên lên xe máy trở về quê tránh dịch. Chúng tôi đã đi ròng rã từ 2 ngày đêm rồi, không ngủ, khi đến TT.Khâm Đức thì gặp nạn”, anh Tênh nói. Theo anh Tênh, bản thân rất lo lắng khi gặp tai nạn vì đường về nhà rất còn xa, chưa biết tính thế nào thì được mọi người giúp đỡ, thậm chí được tặng xe máy mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.