'Về nơi có nhiều cánh đồng', hành trình 'chữa lành' của những người bỏ phố về rừng

13/07/2023 16:11 GMT+7

Về nơi có nhiều cánh đồng là chuyện của những người trẻ "lạ lùng", họ từ bỏ phố thị xinh đẹp, chất mọi thứ lên xe, bao gồm cả những ký ức, thói quen của một người đô thị, để cùng nhau lên... Kon Tum. Và Phan - người kể chuyện, cũng là một thành viên của chuyến đi đó.

Tác phẩm truyện tranh - ký sự đặc sắc và độc đáo Về nơi có nhiều cánh đồng của tác giả Phan đã trở lại với bạn đọc sau 4 năm trong hình thức hoàn toàn mới, kể từ lần đầu tiên phát hành. Đây là tác phẩm truyện tranh - ký sự của Phan, xoay quanh hành trình “bỏ phố về rừng" của một nhóm bạn trẻ. 

'Về nơi có nhiều cánh đồng', hành trình 'chữa lành' của những người bỏ phố về rừng - Ảnh 2.

Phiên bản 2023 được bổ sung các phụ lục màu, bao gồm những hình ảnh quá trình dựng nhà của nhóm bạn - nhân vật chính trong sách

Vừa là truyện tranh, nhưng lại không phải một quyển truyện tranh thường gặp bởi những trải nghiệm chân thực và ký họa tỉ mỉ, Về nơi có nhiều cánh đồng (NXB Thanh Niên vừa ấn hành), phiên bản năm 2023 vẫn do Du Bút phát hành, được “nâng cấp” thêm về hình thức, một số nội dung mới và những phụ bản màu đi kèm.

Quyển sách không có một chút nào gọi là hư cấu, mà hoàn toàn là những sự chân thật: những trải nghiệm chân thật, những khung hình chân thật, những cảm xúc chân thật. 

Bỏ phố về rừng mấy năm gần đây như một xu hướng mới, khi con người ta bắt đầu thấm mệt với thành thị và những biến động bất ngờ của thời đại. Quay về như một “liều thuốc” khiến người ta cảm thấy an tâm và bình yên hơn. Nhưng, thực tế của cuộc sống ở nông thôn hay trên các bản làng đâu đơn giản như thế. Cảm giác thiếu thốn, thiếu tiện nghi hay mất đi sự riêng tư là những trở ngại hiếm ai chịu nhắc đến. 

Phan chân thật ghi chép và thể hiện lại những điều đó trong sách, từ những ngày đầu đặt chân đến nơi không có nhà vệ sinh cho đến khi anh nghe được tiếng cơ thể mình tan vào trong gió, rồi thấm sâu vào những lớp rừng núi đại ngàn, sự cân bằng giữa hiện thực và bay bổng kết tinh từ một hành trình nhiều mùi vị, đó chính là "têu-y-pot" - nghĩa là “về nơi có nhiều cánh đồng và rộn tiếng chim muông”.

'Về nơi có nhiều cánh đồng', hành trình 'chữa lành' của những người bỏ phố về rừng - Ảnh 4.

Phiên bản 2023 còn tặng kèm sticker và bookmark

Song song với cuộc “di dân” ấy là những mầm xanh mới được gieo trồng trên cao nguyên Ngọc Linh, nơi xanh ngắt màu lá và trong vắt màu trời, thiên nhiên và con người hòa hợp làm một, cuộc sống diễn ra tĩnh tại và bình yên như một thế giới khác. 

Chuyến đi của Phan cùng những bằng hữu thân thiết như Trí, Thảo, Trung… mang đầy sự hồ hởi lẫn những khó khăn ở một nơi thiếu tiện nghi. Họ rời xa chốn cũ bởi những nỗi buồn đô thị hóa và cảm giác ngột ngạt khi thiên nhiên bị làm lơ, khi cây bơ sai quả trước nhà đến một ngày tự dưng bị thay thế bởi một bức tường. Phá dỡ nhà cửa rồi lại mang chừng ấy gỗ gộc lên một nơi mà những người thị thành chắc sẽ phải thốt lên “quá khắc khổ”, họ bắt đầu một cuộc sống mới.

Phan và những người bạn của mình không xem cao nguyên Ngọc Linh như một nơi để trút giận. Đối với họ, đó đơn giản chỉ là một hành trình để chữa lành bản thân và nuôi dưỡng niềm trân trọng thiên nhiên. Chẳng có kế hoạch lớn nào trong tay, đi đến đâu tính đến đấy, vì đã có đất trời bảo bọc. 

'Về nơi có nhiều cánh đồng', hành trình 'chữa lành' của những người bỏ phố về rừng - Ảnh 7.

Về nơi có nhiều cánh đồng, một bản lề quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Phan

DU BÚT

Họ vừa dựng nhà vừa trồng cây, làm những công việc đồng áng, kết nối cùng những người đồng bào hồn nhiên đơn giản, cuộc sống như dòng nước nóng chảy qua phễu lọc cà phê, thơm thơm mùi tự nhiên một cách quyến rũ. 

Về nơi có nhiều cánh đồng như một bản lề quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Phan. Cơ hội được di chuyển về không gian không có sự nóng nảy từ bê tông hoá đã khiến Phan bồi đắp cho linh hồn những câu chuyện của mình một lớp áo hoàn toàn mới: tự nhiên và yêu đời hơn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến phong cách sáng tác cũng như thế giới quan trong những tác phẩm sau đó của anh như loạt truyện tranh nhiều tập Thị trấn Hoa Mười Giờ hay Cuộc sống nhiệm màu của Mèo Trắng từng được bạn đọc đón nhận. 

Phan là bút danh của một họa sĩ trẻ giàu nghị lực. Ngoài việc minh họa sách thiếu nhi và sáng tác truyện tranh, anh còn tạo một không gian nghệ thuật cho những tâm hồn đồng điệu thông qua lớp học vẽ do anh hướng dẫn tên là Lớp Ổi.

Các tác phẩm anh đã xuất bản:

Mùa hè rớt (minh họa, 2016, NXB Hội Nhà văn)

Mật ngon của kiến (2016, Room to read)

Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn (2017, NXB Tổng hợp TP.HCM)

Xứ Mèo (2018, NXB Văn hóa - Văn nghệ)

Về nơi có nhiều cánh đồng (2019, NXB Văn hóa - Văn nghệ)

Thị trấn Hoa Mười Giờ (2020, NXB Thanh Niên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.